Ulf
Fire in the hole!
- 7/6/08
- 2,892
- 11
Cái này post ở topic chat chít mới đúng chứ nhỉ.
Hôm qua tui xem 1 cái phim trời trung cổ thấy có thằng hiệp sĩ vác (đúng nghĩa là "vác" luôn) 1 cây kiếm dài cả mét có hơn (dài từ chân đến ức nó, mà tụi Tây thì ko phải lùn). Théc méc nhỏ tại sao thời La Mã kiếm ngắn rất được ưa chuộng mà sang tới Trung Cổ nó lại khoái kiểu kiếm dài nặng nề vướng víu khó xoay chuyển ấy? (Thằng đấy nó còn vác thêm 1 cây kiếm ngắn cỡ kiếm La Mã nhưng ốm hơn). Ko lẽ vì đủ dài để đánh trên lưng ngựa? Nhưng ngựa đánh melee đã khó xoay chuyển rồi lại chơi cây kiếm ấy nữa thì càng vướng víu.
Hôm qua tui xem 1 cái phim trời trung cổ thấy có thằng hiệp sĩ vác (đúng nghĩa là "vác" luôn) 1 cây kiếm dài cả mét có hơn (dài từ chân đến ức nó, mà tụi Tây thì ko phải lùn). Théc méc nhỏ tại sao thời La Mã kiếm ngắn rất được ưa chuộng mà sang tới Trung Cổ nó lại khoái kiểu kiếm dài nặng nề vướng víu khó xoay chuyển ấy? (Thằng đấy nó còn vác thêm 1 cây kiếm ngắn cỡ kiếm La Mã nhưng ốm hơn). Ko lẽ vì đủ dài để đánh trên lưng ngựa? Nhưng ngựa đánh melee đã khó xoay chuyển rồi lại chơi cây kiếm ấy nữa thì càng vướng víu.





Có thể rướn 1 chút là tới. Chưa kể kiếm nặng vung mạnh dễ mất thăng bằng.Mà mặc bộ giáp ấy mà ngã là coi như lên giời
Còn đứt hơi có mà mang kiếm nặng mới đứt nhé 
còn không thì cứ mặc đồ như 300 là ngon tuốt:hug: