Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Cho tớ hỏi chút về hoạt động của sniper trong WW2, giết tướng thì chả mấy khi, thường thì giết sĩ quan mà giết bọn này cũng chả ảnh hưởng gì đến tình hình chiến trận, cũng chả thằng sniper nào ngu đến nỗi cầm súng kill lính thường cho bị phát hiện/ phí đạn. Thế nhiệm vụ của các anh ấy là gì ?
 
Giết ai cũng được, chủ yếu đánh vào tinh thần đối phương. Tất nhiên có ưu tiên target nào cần đốn hạ trước. Nhắm vào mấy thằng officer mà tỉa là mũi tiến công chậm lại ngay =)
 
Cho tớ hỏi chút về hoạt động của sniper trong WW2, giết tướng thì chả mấy khi, thường thì giết sĩ quan mà giết bọn này cũng chả ảnh hưởng gì đến tình hình chiến trận, cũng chả thằng sniper nào ngu đến nỗi cầm súng kill lính thường cho bị phát hiện/ phí đạn. Thế nhiệm vụ của các anh ấy là gì ?

Ai bảo giết sĩ quan chả ảnh hưởng gì đến tình hình chiến trận 8-}. Thế chú nghĩ mấy thằng lính đánh trận là theo lệnh của sĩ quan hay tự nó nhào ra mạnh thằng nào thằng nấy đánh kiểu ô hợp, loạn xạ à :|, không có sĩ quan thì các đơn vị có mà loạn lên.

Mục tiêu thứ 2 sau sĩ quan là lính truyền tin làm gián đoạn thông tin giữa các đơn vị.
 
Ví dụ ngay trận stalingrad, đánh trong đừơng phố, sniper là nỗi kinh hoàng của binh lính hai bên đấy :\
 
Nói về vấn đề này lại nhớ đến sniper elite :D.
 
đọc trên cái web nuocnga gì đó, có kể rằng 2 ông sniper ở nguyên 1 chỗ trong 3 ngày, cuối cùng bên nga giơ cái nón lên, thằng đức kia thấy bụp liền, bị thằng nga giết :'>
 
Thế sao nó ko giơ từ đầu đi đợi chi tới 3 ngày :-/.

Tưởng chúng nó nằm 3 ngày xong ăn trái bom chết chùm mới hay =))
 
Cũng may là chỉ có 3 ngày thui, chứ nếi là 1 tuần thì chắc ko cần giơ nón, chỉ cần ngửi mùi thui cũng đủ biết phải bắn vào chỗ nào ùi;;);;);;)
 
Lính thì ko cần phải camp cũng đã thế rồi.
 
về cái khoảng nằm im thì đặc công VN siêu hơn nhiều. Cái bãi cát gì ấy wen tên roài. Đặc công VN nằm suốt 1 ngày trong khi đưa các em đặc nhiệm khác thử thì chỉ được 3 đến 6 tiếng
 
nói đến đặc công của VN thì Mỹ còn phải lắc đầu lè lưỡi nữa kài
đọc truyện "Nắng đồng bằng" của Chu Lai là biết mấy cha ấy núp thế nào cả tuần ở trong bụi nhậu ở trỏng mà mấy thằng lính Ngụy đi qua chẳng chú nào biết;;)
 
Có ai biết kiếm poster game ở đâu ko?
..................................................
 
Ý ông unbelievable là poster giấy, để đem về dán ấy.

Mà post nhầm chỗ rồi.
 
Cũng may là chỉ có 3 ngày thui, chứ nếi là 1 tuần thì chắc ko cần giơ nón, chỉ cần ngửi mùi thui cũng đủ biết phải bắn vào chỗ nào ùi;;);;);;)

Ngộ độc mà chết ấy chứ.


BTW, Có chú VN còn đào hố cát trên bãi biễn rồi núp dưới đó cơ mà =)) khiếp thật =))
 
Ngộ độc mà chết ấy chứ.


BTW, Có chú VN còn đào hố cát trên bãi biễn rồi núp dưới đó cơ mà =)) khiếp thật =))

Núp dưới cát lúc tắt nắng thì may ra, còn núp lúc giữa trưa mà không bị luộc chín hơi phí :)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top