Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Lưu Bị là đã ko nghe lời can gián của Lượng, dốc toàn quân lực của nước Thục sang đánh Đông Ngô để trả thủ, rồi ko nghe lời can gián của quân sư vào đóng trại trong rừng, để rồi ăn hỏa công, bị thiêu như heo quay =)) sau trận đó thì thực lực của phe Thục suy yếu hẳn đi, và giấc mơ thống nhất TQ cũng vì đấy mà tan tành mây khói. Lưu Bị là 1 con người ko có tầm nhìn xa trông rộng, mà cũng phải từ bán chiếu lên làm chúa 1 phương thì cũng phải gọi là được ông trời ưu ái cho lắm rồi :))
 
chúa 1 trong 3 phương thôi ông mơ đi mà làm chúa bốn phương=))
 
Thật sự trong truyện Tam quốc thì thấy ghét nhất là Lưu Bị, truyện ca ngợi là bậc nhân đức nhưng thực sự thì thấy như là 1 kẻ gàn dở, ngu ngốc thì đúng hơn.
Được Lưu Biểu tặng cho Kinh Châu thì ko thèm lấy, bảo đó là việc bất nhân trong khi lại đem quân đội đi lấy đất Thục vốn là đất của 1 người trong họ hàng ;))
cái kinh châu là lão sợ có lấy cũng không giữ được vì ngày xưa từng nhận Từ châu của Đào khiêm ,mà do lực lượng mỏng nên không giữ được ...>>>sang kinh châu cũng vậy ,giặc giã 4 bên ...lão lưu biêu cho kinh châu nhưng thằng con lão không phục đi gọi ngoại viện về giúp thì cũng đi đời ,mà lại còn mang tiếng thừa nứơc đục thả câu .>>>sang cái Tây thục thì lúc này lực lượng đã mạnh , nhiều vây cánh ...lại thấy Tào tháo đang có ý đồ hốt trọn ổ Thục ...nên phải cuống cuồng chạy vào đó giữ chỗ không là mất giống =)) ...lão tính toán cả đấy ,đọc không kĩ không nhận ra đâu:>
Ném thằng con còn bé tí của mình xuống đất để lấy lòng Triệu Vân, mà có khi thằng con vì bị ném xuống đất nên về sau mới ngu ngốc đến mức như thế =))
Mà Lưu Bị cũng thuộc dạng háo sắc nữa chứ ;))
cái háo sắc thì cũng đúng ,vì hắn có khá nhìu vợ ...nhưng không ai để ý hắn luôn xem trọng tiền đồ hơn gái gú :-" ,cái này được chứng minh qua câu nói anh em như tay chân ,bị chặt mất chân mất tay thì không sống được ,vợ con như áo quần ,rách rồi lại thay ....
còn vụ ném con lấy lòng tướng là khá hợp lý ...Triệu vân là 1 tướng tài ,hi sinh thằng con sau này có thể sinh thằngkhacsc chứ mất đi 1 tướng tài thì sau này khó lòng kiếm được tướng khác thế chân .Nên nhớ Chính viên thiệu cũng chết vì do quá xem trọng gia đình hơn sự nghiẹp đấy\:D/.
Lưu bị cũng đa mưu lắm chứ ,,nhưng chỉ ở khoản dùng người thôi ...người ta gọi hắn là nhân giả cũng đúng :-"
 
dài wá đọc mỏi wá =((
 
hắn suýt ngồi luôn ở đất Ngô vì gái chứ coi trọng tiền đồ cái gì
ko nhờ anh Lượng anh ý kéo ra thì chắc cả đời chỉ có đất kinh châu=))
 
Thj` Lưu bị vốn cơ hàn (bán chiếu ) ,rồi lưu lạc hết nơi này đến nơi khác ,đi đâu cũng phải lo giữ mạng , cả đời gắn bó với gươm giáo , chính trị ,bỗng dưng dc. ở trong nhung lụa , GÁI đẹp kề bên ,sống nhàn tản thj` 0 thế cũng là lạ , dcd. cái là hắn vẫn còn biết nghe TV mà chạy về =))
 
đó là do dọa nhà bị đánh nó mới về
theo 1 số tích truyện tam quốc thì là TV dọa là kinh châu đang bị tấn công=))
 
Hắn mà nói "mặc kệ, để GCL lo đi ,ông ta giỏi lắm mà " thj` :-"
 
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Lưu Bị là đã ko nghe lời can gián của Lượng, dốc toàn quân lực của nước Thục sang đánh Đông Ngô để trả thủ, rồi ko nghe lời can gián của quân sư vào đóng trại trong rừng, để rồi ăn hỏa công, bị thiêu như heo quay =)) sau trận đó thì thực lực của phe Thục suy yếu hẳn đi, và giấc mơ thống nhất TQ cũng vì đấy mà tan tành mây khói. Lưu Bị là 1 con người ko có tầm nhìn xa trông rộng, mà cũng phải từ bán chiếu lên làm chúa 1 phương thì cũng phải gọi là được ông trời ưu ái cho lắm rồi :))

lúc Lượng thấy sơ đồ đóng quân thì thất kinh cho người hỏa tốc đi cản đồng thời ra lệnh chém đứa nào đề nghị mà ko kịp chứ có phải ko nghe đi
 
phải chém lưu bị từ khi nó từ chối kinh châu mới phải:-w
 
ờ ,kể ra nó cũng hâm .... muốn vẹn nhiều bề nên không nhận kinh châu ,tính kĩ cho lắm vào cuối cùng đâm dở ....sau lại còn hại chết 2 thằng em vì vụ đó :-w
 
Số trời đã cho nhà hán mạt là mạt, cả gia cát tiên sinh mà còn ko cãi lại đc mà =))
 
lúc Lượng thấy sơ đồ đóng quân thì thất kinh cho người hỏa tốc đi cản đồng thời ra lệnh chém đứa nào đề nghị mà ko kịp chứ có phải ko nghe đi

Thế thì anh Lượng anh ý máu quá :)) anh ý định chém Lưu Bị chắc =))
Chỉ có 1 người ko biết tí gì về binh pháp như Lưu Bị mới đem quân vào rừng đóng giữa mùa hè, mọi người can ngăn nhưng cũng ko nghe. Thử hỏi tự dưng có người lấy củi xếp thành vòng tròn rồi chui vào giữa thì sao Lục Tốn nó ko đốt chứ :))
 
Bị đấy không phải vô mưu nhưng tại vì anh ấy thấy cái lợi nhỏ là đỡ nóng mà quên mình đang đi óanh nhau, cộng với một phần khinh Lục Tốn vì quân Thục lúc đó đang thắng lớn=))
 
à cho hỏi có ai còn cái link phim alexander không vậy còn thì share tớ với
 
sao lại dính tới share phim ở đây
Bị đấy không phải vô mưu nhưng tại vì anh ấy thấy cái lợi nhỏ là đỡ nóng mà quên mình đang đi óanh nhau, cộng với một phần khinh Lục Tốn vì quân Thục lúc đó đang thắng lớn=))
đúng đấy =))=)) ,tính về khoản làm lãnh đạo thì hắn rất pro nhưng về khoản chạy ra lãnh đạn thì ;))
 
lên youtube còn nguyên bộ =))
 
hic hic,các bác chuyển sang chủ đè khác được không,sử TQ đọc ớn quá=((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top