Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Beowulf khoái mỗi con rồng, còn lại nhảm xịt. Con Grendel đến tởm.
 
thì đang nói kĩ thuật làm phim 3d của nó gần đến cảnh giới rồi con quái mẹ nhìn 100% lóa mắt tưởng angelia jolie nó vào đóng thiệt (để ý cái trainler lúc giới thiệu con quái mẹ nổi lên đấy)
mà công nhận anh Beowulf khoái chơi khỏa thân thiệt:))
 
1 là Tiểu Kiều ở đây chế quá dữ chưa từng nghe ai nói 'bả' có vai trò giề trong vụ 'gió đông nam' của Chư Cát Khổng Minh cả =))
2 là Tôn Thượng Hương, tuy biết 'bà' này rất là tomboy =)) nhưng mà cho làm gián điệp thì đúng là hơi quá =))
3 là, ko ai nói rằng thằng Tưởng Cán bị Tào đại ca xử chết sau khi bị Chu Công Cẩn lừa =))
thứ 4, cái thằng nhìn giống giống Chi Bảo vai General Gan :|phim phụ đề nó éo dịch là Cam tướng quân =)) chắc là Cam Ninh thật =)) đang chiến đấu trong trận càn thành của Tào đại ca thì bị tên bắn chết =)) bó tay quá ngu=))
thứ 5 ta nhớ là Quan Vũ và Trương Phi làm éo gì có mặt trong chính trận Xích Bích =))
2 cha già đó là để cản đường lui của Tào mà
6 Tào ca bị truy sát chạy gần chết còn trong phim ảnh tử thủ trong thành =))
Xích Bích là thủy chiến, vậy mà lòi đâu ra cái thành, rồi liên quân Ngô-Thục bem Tào ca ở 1 cái thành trên bờ nữa chứ =))
còn Tào ca ca ,biết là ảnh háo sắc (nam nhân ko vậy tui cũng lạ) nhưng rõ ràng cái vụ Nhị Kiều là do cha già Khổng Minh biên soạn lại cái tập thơ của thằng Tào Thực =)) >>> đây lại thành hàng thực=))
sơ sơ vầy đi =))
 
Quang Trung là 1 vị tướng tài, 1 nhà vua giỏi với tầm nhìn xa trông rộng, ấn tượng nhất là việc Quang Trung mở cửa hải cảng để thông thương với phương Tây. Tuy nhiên ông lại chết quá sớm, có nhiều tài liệu bảo là bị nhà Thanh, mấy thằng Tung Của thâm nho nó đầu độc, cho nên những cải cách của ông chưa kịp gặt hái thành công thì đã bị dẹp bỏ. Nếu như ông sống thêm tầm chục năm nữa thì ko biết lịch sử của VN sẽ được viết như thế nào.
Thời VN cho quân tràn sang đánh Polpot, thì trong ban lãnh đạo Đảng ta đã có ý định sẽ sát nhập 3 nước Đông Dương làm một, nhưng thằng Tàu nó biết được nên nó làm toáng lên rồi cho quân sang đánh nước ta, gây ra cuộc chiến biên giới man rợ.
Lịch sử VN có rất nhiều thời điểm có được những thay đổi lớn nhưng đều bị thằng Tàu bựa nó chọc gậy bánh xe cả, d** m** bọn Tung Của b-( b-( b-(
Chưa kể đó là truyền thiết Cao Biền đã trấn yểm long mạch nước Nam nữa chứ [-X

ko phải 3 mà là 4 lận, Thái ko diệt để đó làm gì ;))
 
nếu Quang Trung có sống thiệt mà hoàn thành đại nghiệp chắc phong làm Napoleon của châu Á=))
còn nếu VN = cả cái Đông Dương + Thái thì TQ giờ sợ ngược ta cũng nên=))
 
ko phải 3 mà là 4 lận, Thái ko diệt để đó làm gì ;))

Lúc ý thì có cho tiền triệu cũng chẳng dám động vào thằng Thái, động vào thằng Campuchia thằng Tàu nó đã nhảy dựng lên, xua quân sang đánh rồi. Động tiếp vào thằng Thái thì ko hiểu thằng Mỹ nó có tiến hành chiến tranh lần 2 ở VN ko :))
Cái phim Xích Bích 2 đấy, ko hiểu thằng biên kịch nó nghi cái gì trong đầu mà nó viết ra được cái kịch bản vl như vậy =))
 
có cái Spatar chế đấy để tìm được post lên cho anh em coi cười gần chết=))=))=))=))=))
 
ta viết "xúc tích" thế mà không thèng nào dép cảm ơn cả ;;)
 
Lúc ý thì có cho tiền triệu cũng chẳng dám động vào thằng Thái, động vào thằng Campuchia thằng Tàu nó đã nhảy dựng lên, xua quân sang đánh rồi. Động tiếp vào thằng Thái thì ko hiểu thằng Mỹ nó có tiến hành chiến tranh lần 2 ở VN ko :))
Cái phim Xích Bích 2 đấy, ko hiểu thằng biên kịch nó nghi cái gì trong đầu mà nó viết ra được cái kịch bản vl như vậy =))

Xin lỗi. Nhưng nếu thằng Khựa nó ko đánh ta thì đánh xong Cam ta diệt Thái rồi. Thằng Mỹ mới thua xong nó ko nhảy vào lại liền đâu. Nó không có cơ sở để nhảy vào lại nên mới nhờ thằng Khựa đánh ta đấy :|
 
Xin lỗi. Nhưng nếu thằng Khựa nó ko đánh ta thì đánh xong Cam ta diệt Thái rồi. Thằng Mỹ mới thua xong nó ko nhảy vào lại liền đâu. Nó không có cơ sở để nhảy vào lại nên mới nhờ thằng Khựa đánh ta đấy :|

Thứ nhất ta đánh Cam vì thằng Polpot nó đem quân sang đánh VN, giết người, cướp của trước cho nên ta có cớ đem quân sang Cam và anh Xô có cớ để bảo vệ ta trước TG. Với cả bọn Polpot cũng tàn bạo cho nên chính nghĩ thuộc về ta, VN ko làm gì sai cả.
Giờ đánh Thái, ta lấy cớ gì mà đánh nó :| lúc ý thì đến anh Xô cũng chẳng thể bảo vệ ta đựoc, rồi đến các nước trung lập cũng quay sang mà chỉ trích VN thôi [-X
 
bơ tớ hả :chamcham:
trả lời hộ cái cho ta nhờ
Quân Triệu Đà là nhà nước Nam Việt, tuyên bố độc lập khỏi nhà Tần, đâu có mang kỹ thuật nỏ Liên Châu đâu .
đấy .nó nói thế đấy:-w
 
Thứ nhất ta đánh Cam vì thằng Polpot nó đem quân sang đánh VN, giết người, cướp của trước cho nên ta có cớ đem quân sang Cam và anh Xô có cớ để bảo vệ ta trước TG. Với cả bọn Polpot cũng tàn bạo cho nên chính nghĩ thuộc về ta, VN ko làm gì sai cả.
Giờ đánh Thái, ta lấy cớ gì mà đánh nó :| lúc ý thì đến anh Xô cũng chẳng thể bảo vệ ta đựoc, rồi đến các nước trung lập cũng quay sang mà chỉ trích VN thôi [-X

:)) lúc đấy nếu anh Tàu ko đánh ta thì ta đánh Thái cũng chả ai nói gì ta đc.
 
Hôm qua nghe bác gì đấy nói chuyện với thằng Thổ định kiếm lại 1 câu gì đọc ở đâu rồi về cho bác nổ, hôm nay mới tìm ra:

Người Trung quốc rất mạnh, họ đã hùng bá châu Á qua nhiều thời đại.
Người Mông Cổ còn mạnh hơn, họ đã chiếm Trung Quốc, gần hết châu Á và một nửa châu Âu.
Người Việt Nam thì sao ? Chỉ đơn giản là họ đã đập thằng Mông Cổ 3 lần liên tiếp.

Đấy đem đi mà nổ ;;)
 
thực ra việc ta đánh Cam mà ko được sự đồng ý của LHQ là quá sai lầm :| Người ta bảo đánh nhau phải có "danh chính ngôn thuận" thì mới được, thê nên đáng lẽ chúng ta chỉ cần tăng cường phòng thủ biên giới Tây Nam đồng thời trình bản tố cáo tội ác của Polpol, xin được sang giải phóng ND Cam. Nếu được thì bọn TQ và phương Tây ko có cớ gì để công kích ta cả.Nếu ko được ta áp dụng chính sách cứa cho bọn nó chảy máu, hàng ngày vãn dội pháo, đem quân tập kích quấy rối bên biên giới làm tiêu hao thực lực nó, nếu nó chịu ko nổi phải phát động tấn công thì ta có cớ rồi đấy ( tấn công ở đây là cuộc tấn công tổng lực theo chiến tranh qui ước).

Còn việc đánh Thái tôi e đó là điều viển vông. Nước ta vốn nghèo rách túi tiền đâu mà nuôi một đống quân để chiếm đóng Thái và Cam.Chưa kể làm thế quân lực bị phân tán, thàng Tàu càng dễ tẩn mình hơn. Riêng chiến tranh du kích bên Cam cũng đã nướng của ta 500k thương vong rồi thì đến Thái ko biết thế nào đây :|
 
Nếu ko được ta áp dụng chính sách cứa cho bọn nó chảy máu, hàng ngày vãn dội pháo, đem quân tập kích quấy rối bên biên giới làm tiêu hao thực lực nó, nếu nó chịu ko nổi phải phát động tấn công thì ta có cớ rồi đấy ( tấn công ở đây là cuộc tấn công tổng lực theo chiến tranh qui ước).
cớ đâu mà cớ,thì nó đánh sang mình rồi mình mới phản công sang đất của nó chứ có phải tự nhiên mình đánh qua đâu,thế mà vẫn bị thế giới phản đối ầm ầm,nói chung LHQ bị bọn TB nó lũng đoạn rồi thì vn đời nào có chuyện đánh nước khác:|
Còn việc đánh Thái tôi e đó là điều viển vông. Nước ta vốn nghèo rách túi tiền đâu mà nuôi một đống quân để chiếm đóng Thái và Cam.Chưa kể làm thế quân lực bị phân tán, thàng Tàu càng dễ tẩn mình hơn. Riêng chiến tranh du kích bên Cam cũng đã nướng của ta 500k thương vong rồi thì đến Thái ko biết thế nào đây
thế àm lúc truy kích quân polpot qua biên giới thái lan quân ta đã đánh thiệt hại nặng 1 sư đoàn"hoàng gia" của địch đấy,lúc đó quân sự nước ta rất mạnh,bọn thái indo toàn dưới cơ,ta mà đánh thì chúng nó chỉ có lê lết dưới gót giày của ta,chẳng qua là bị phản đối nên rút về đấy:|,dù sao đó cũng là bài học cho người thái vì tội chơi với polpot:))
 
Lúc đánh nhau với polpot quân ta tiến sát tới biên giới thái lan và có nhiều lần bộ binh Vn "vờn nhau" với tank và trưc thăng thái lan rồi, sau vụ đó thì Vn-Tl luôn ở trạng thái căng thẳng nhưng ko thằng nào dám phát động chiến tranh quy ước cả =))
PS: lúc đó thì vừa thắng mỹ xong, khí tài nhân lực còn nhiều, quân đội còn động đảo và thiện chiến nên có thể nói mạnh ở khu vực, nhưng vì tụi polpot thuộc bài "du kích" lẹ quá nên quân ta chết 50k :|
TQ tưởng bở đánh qua VN cũng chết như rạ =))
 
PS: lúc đó thì vừa thắng mỹ xong, khí tài nhân lực còn nhiều, quân đội còn động đảo và thiện chiến nên có thể nói mạnh ở khu vực, nhưng vì tụi polpot thuộc bài "du kích" lẹ quá nên quân ta chết 50k
nghe nhiều nguồn nói là lúc đó quân ta mạnh thứ 3 thế giới cơ,nghe mà tự hào quá đi:x
TQ tưởng bở đánh qua VN cũng chết như rạ
khoái nhất vụ này:))
 
ê nghe thứ 3 châu Á còn tin chứ thứ 3 thế giới thì:-w
TQ tưởng bở đánh qua VN cũng chết như rạ
nghe cái này mà sướng hết cả người=)) bây giờ mà còn như thế thì chẳng mất HS với TS đâu nhỉ:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top