Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị)All in one(đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Kiếm của bọn "đại hiệp" nó khác, kiếm của quân đội nó khác. Có bao giờ thấy quân đội TQ chơi kiếm lá lúa đâu. Cái kiếm đó chơi với áo vải được chứ giáp da sợ còn ko xi nhê nữa là :-j. Chả là hôm nọ xem cái Hoắc Nguyên Giáp của Jet Li thấy chú ấy đem đồ chơi Tàu ra solo với đồ Tây nên mới théc méc ấy mà. Dù biết là các bố Khựa là chuyên gia nổ văng trời =))

Giờ mới xem Hoắc Nguyên Giáp sao :-?
nói tóm lại cứ cái nào made in Tung Của là ko thik rồi :))
 
Xem lâu rồi, nhưng gần đây mới xem cái phim tài liệu về vũ khí thời trung cổ nên mới đem ra bàn
 
cái gì tốt nhất thì xài=))
đóng cũi? siege crossbow 1 phát xuyên giáp cũng khá, không thì pilum vèo vèo cũng thủng được 1 tí hoặc chắc là Longbow cũng tốt chán=)) không bắn xa thì cận chiến mỗi thằng 1 cây morningstar hay hay kiếm dài dài to to 1 chút rồi phang vào đầu nhau như đánh chuông:))
 
longsword mà swing 1 phát thì bay đầu luôn chứ như đánh chuôn gì, còn morningstar mà đập trúng thì ko móp ko ăn tiền, cái này người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn =))
 
Trong cái phim tài liệu, 1 thằng sinh viên cũng trai tráng khỏe mạnh, thế mà mặc bộ giáp sắt vào, cầm cây kiếm gỗ óanh tứ phương 8 hướng với 4 5 thằng khác mới hơn 2' mà thở ra tai. Thế mà nhiều trận chiến kéo dài hàng giờ, vác cây kiếm sắt mà đâm, chém, đập, đá, đỡ... công nhận lính thời đấy khỏe thật.
 
Thời đó chắc được luyện tập quen nên nó trâu.
 
cậu vác thằng sv ra thì làm ăn gì
nên nhớ thời đó người ta gọi là nghiệp binh đao
làm lính cả đời mà không đóng cũi đc thì tự vẫn đi=))
 
Thế mới thấy cái chiến thuật "xa luân chiến" của legion La Mã lợi hại chừng nào. Thứ 1 giữ được đội hình, dễ kiểm soát thế trận, binh lính cũng yên tâm hơn. Hình dung 1 trận chiến hỗn loạn, xung quanh địch ta chém giết lẫn lộn thì người lính dễ hoang mang bỏ chạy.
.
___________Auto Merge________________

.
cậu vác thằng sv ra thì làm ăn gì
nên nhớ thời đó người ta gọi là nghiệp binh đao
làm lính cả đời mà không đóng cũi đc thì tự vẫn đi=))

Nhưng mà hơn 2' với hàng giờ liền, khác nhau quá xa.
 
Trong cái phim tài liệu, 1 thằng sinh viên cũng trai tráng khỏe mạnh, thế mà mặc bộ giáp sắt vào, cầm cây kiếm gỗ óanh tứ phương 8 hướng với 4 5 thằng khác mới hơn 2' mà thở ra tai. Thế mà nhiều trận chiến kéo dài hàng giờ, vác cây kiếm sắt mà đâm, chém, đập, đá, đỡ... công nhận lính thời đấy khỏe thật.

ối giời ơi đem 1 anh sinh viên ra so với knight anh nào anh nấy như Arnold =))

Thế mới thấy cái chiến thuật "xa luân chiến" của legion La Mã lợi hại chừng nào. Thứ 1 giữ được đội hình, dễ kiểm soát thế trận, binh lính cũng yên tâm hơn. Hình dung 1 trận chiến hỗn loạn, xung quanh địch ta chém giết lẫn lộn thì người lính dễ hoang mang bỏ chạy.

vấn đề là bỏ chạy đi đâu ;)) và bỏ chạy có hậu quả gì. lính chuyên nghiệp nó hiểu vấn đề nên mới ít chạy còn militia thì đã morale yếu lại không hiểu quy tắc của chiến tranh nên toàn chạy trc.
 
Bảo bác Arnold (giờ phải gọi = bác nhá ;;) ) mà mặc bộ đó, vác cây kiếm đó mà quơ liên tục cũng ko biết được 1 tiếng chưa ấy chứ :)).
 
trận chiến vài tiếng chứ chắc gì người lính đã xung trận vào tiếng,nhiều khi nhiều bộ phận tấn công lần lượt thì sao;;)
 
Hỗn chiến đấy, mà hỗn chiến trong bóng tối + khói mù từ pháo, kiếm vs kiếm, hơn 3 tiếng đồng hồ.
 
Xem lâu rồi, nhưng gần đây mới xem cái phim tài liệu về vũ khí thời trung cổ nên mới đem ra bàn

Bác có link ko thì cho tui xin đi , thích xem phim tài liệu lắm , nhất là mấy phim của Discovery tiếc là nó nói tiếng Anh nên ko nghe nổi =(( .

Ulf nói:
Nhưng mà hơn 2' với hàng giờ liền, khác nhau quá xa.
Cũng ko lạ lắm đâu bác , bữa về quê đứa bạn , ra đồng phụ khiêng mấy bao thóc vào , thấy mấy bác nông dân người gầy , nhỏ hơn mình mấy lần thế mà vác bao thóc 50kg đi tỉnh bơ :| , tui khiêng lên đi được mấy bước là chịu ko nổi rồi .
 
fin = tiếng Anh đó nha. Nói về các loại vũ khí chính thời trung cổ: Kiếm, Cung nỏ, Thương, Khiên, giáp.
 
sao khiên và giáp lại nằm trong danh sách vũ khí @-)
 
Khiên để đập, chọt, giáp để húc -> cũng là vũ khí =))
 
bác ulf xem mấy cái phim tư liệu do deadman1709 bên lichsuvn up lên phải không,bác nghe tiếng anh tài nhỉ,mấy cái đó tui cũng muốn down nhưng dung lượng lớn quá,trình tiếng anh lại còi nên thôi=((
 
Vừa đọc được cái này trong binh thư yếu lược. Chậc, faction mình mà có loại quân này thì "khủng" à.


Trâu lửa pháo xông trận.

Dùng con trâu già bỏ đi, buộc dao sắc vào sừng, hai bên mình cặp tre sát vào chân cho không thể quay được, trên lưng đội một ống pháo sắt lớn chứa một đấu thuốc, thuốc để quanh co ở trong pháo; pháo chứa những thuốc liệt hỏa, thần sa, thần hỏa. Phàm khi quân giặc rất nhiều quân ta rất ít, dùng trâu ấy xông vào người ngựa gặp phải tức thì tan nát. Khi xông vào trận giặc thì lửa phát pháo nổ, thế như sấm động, ầm một tiếng không kịp bịt tai. Dù khó nhọc mấy ở trong mấy trùng vây của giặc cũng phá tan được.


4.jpg


Hình 27. Trâu lửa


Heo lửa trong RTW ko = 1 cái lông đuôi con này. Kiểu này có phalanx hay pike thì cũng văng hết. Berserker bái làm sư lao động đường phố =P~

PS: sao dùng IMG ko được nữa nhỉ. Toàn thấy link ko thấy hiện hình.
 
=))
cái này voi cũng phải chạy chứ đến berserk;))
tưởng tượng thế này: mấy anh phalax thấy con trâu chạy tới đâm chết tưởng hết phim ai ngờ nó nổ bùm 1 cái lãnh hết:))
 
thay con trâu này vào con tê giác trong phim 300 thì 300 thành 0 ngay=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top