Phần ra lệnh, kiểu như: "Xung phong!", "Bắn!", "Sẵn sàng", "chuẩn bị"... thì từ từ, vì phần này phải đợi có list lính của bọn mod đưa ra rồi mới làm. Còn phần diễn văn trước trận đánh thì làm trước.
Trong bản Med2 gốc, diễn văn trước trận đánh chia làm nhiều loại (theo cảm nhận của tôi):
- Loại 1, tạm gọi là loại "địa hình". Đây là loại nói về địa hình của trận đánh. Ví dụ: "Tại đây, giữa những hàng cây, chúng ta sẽ phục kích và đập tan quân địch." hay "Hỡi anh em, bọn hèn nhát kia đang núp trong rừng, và chúng ta sẽ săn lùng chúng như lũ thỏ." (Khỏi nói cũng biết trận này diễn ra ở map rừng chứ). Còn một số địa hình khác như đồi núi (nói về lợi thế trên cao), đánh trong thành, đánh cầu...
- Loại 2, gọi là loại "quân chủng". Loại này đề cao 1 loại quân đặc biệt trong stack của ta, hoặc nhắc nhở binh sĩ cẩn thận hay hạ thấp 1 loại quân của địch. Ví dụ: "Lạy chúa phù hộ cho những chú voi của chúng ta. Chúng thật hữu dụng trong trận chiến. Kẻ thù của chúng ta sẽ khó mà đếm hết số tử thương hôm nay." hay "Bọn chúng nghĩ có voi là ghê gớm lắm sao? Để rồi xem. Ta rất muốn có 1 con làm chiến lợi phẩm sau trận chiến." Cái này áp dụng cho 1 số loại quân chủng đặc biệt như canon, voi, súng, máy bắn đá...
- Loại 3, khích lệ binh sĩ trong những trường hợp bị yếu thế hơn. Ví dụ: "Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử. Người ta sẽ mãi mãi nhắc đến rằng, tại đây, những chàng trai tuyệt vời của nước Anh đã chiến đấu và dũng cảm ngã xuống. Những gì chúng ta làm hôm nay ở đây sẽ mãi mãi được ca tụng. Hôm nay là ngày của những người anh hùng thực sự!"
- Loại 4, gần giống loại 3, nhưng dùng cho trường hợp lực lượng của ta = hoặc hơn quân địch, nhắc đến chiến lợi phẩm. VD: "Hãy để những tiếng hô xung trận của các ngươi vang lên to và rõ. Vì Chúa, vì thánh George, và vì tiền..." hay "Quân sĩ, giữ vững hàng ngũ! Chuẩn bị chiến đấu!" hay "Hãy hâm nóng trái tim của các người và nghĩ đến những người các người yêu quý. Hãy nghĩ đến những chiến lợi phẩm sắp có. Nào, tiến lên!"...
- Loại 5: Tướng "tâm sự". VD: "Thời điểm của trận chiến đã tới. Ta không phải loại tướng ném lính của mình vào 1 trận chiến vô nghĩa. Hãy chắc chắn rằng ta không đòi hỏi ở các ngươi hơn ta đòi hỏi ở bản thân mình một chút nào. Ta chỉ yêu cầu các ngươi chiến đấu với danh dự, và đừng quay lưng lại phía kẻ thù. Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại kẻ thù và giành chiến thắng..." hay "Ta đã từng nghe những kẻ ngu ngốc nhận xét về khả năng cầm quân của ta. Ta chẳng thèm tốn hơi để cãi nhau với chúng. Chúng ta sẽ chứng minh điều đó bằng cách nghiền nát kẻ thù hôm nay."
- Loại 6: cầu phúc. Những câu mang ý nghĩa tôn giáo, cầu chúa ban phúc cho đội quân.
- Loại 7: Giới thiệu và hạ thấp kẻ thù. Ví dụ: "Hãy nhìn kìa, những chiến binh dũng cảm của nước Anh, đó là kẻ thù của các ngươi hôm nay, lũ Turk ngoại đạo. Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta hôm nay. Tiến lên, và chiến thắng sẽ là của chúng ta."
Văn phong và từ ngữ thời xưa khác bây giờ, vì thế tôi mới cần 1 người hiểu biết về văn học cổ soạn những bài diễn văn này.