Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.10

chơi cái Men of war, có màn cho dùng Kv-1, mạnh vãi cả ra, panzer 3 4 toi ráo =)), ấy mà nó cho heavy tank lên thì :(
 
Chiến tranh mà sao có solo 1 vs 1 ở đây xD
 
Biết đâu đó tự nhiên có 2 thằng đi lạc rồi gặp nhau thì sao :)) :))
Mà các bác có nhiêu game có đầu tank, điều khiển tank thì kể ra đi em còn kiếm về chơi :)):))
 
Mới down First Squad - The Moment Of Truth về, cảm giác khó tả ( thất vọng ...)

Phần hình ảnh mang lại không khí của một cuộc chiến mùa đông rất "Nga" với 3 màu chính là trắng, đỏ và vàng. Nhân vật được vẽ theo phong cách thực, lại đặt trong một bối cảnh quá ư là...phi truyền thống nên có vẻ khá mới lạ. Kết hợp giữa từng đoạn phim là những cuộc phỏng vấn ( thực ) của một số khách mời ( cựu binh, sử gia, tiểu thuyết gia...) là một cách thể nghiệm khá độc đáo; và hình như cũng đã đuợc đón nhận khá tích cực; dù làm cho thời lượng của "anime" trong phim bị bớt xén hơi nhiều ( tầm 5' ). Cứ hư hư thực thực ~_~.

Và có cảm giác như biểu tượng ngôi sao bị...lạm dụng hơi thái quá, trên con gấu bông nhỏ của Nadya, trên chiếc xe của first squad, trên mũ lão chủ cửa hàng hỏa khí...

Vì cả năm nay mới chỉ xem nghiêm túc đuợc 2 bộ anime ( Tsukihime và bộ này ) nên phần hình ảnh không dám lạm bàn ( gu thẩm mĩ của mình dạo này thay đổi quái dị ).

Xem trailer thấy bài March of the defenders of Moscow hay thế, cảm xúc là thế nhưng trong phim chỉ nghe vài đoạn nhạc xình xình đáng thất vọng, thêm một điểm trừ nữa... Mất đi âm nhạc là mất một nửa cái hồn của phim roài...

Có vẻ như 1 tiếng là quá ngắn để truyền tải hết nội dung ( quá nhiều ) của phim, vét hết cảm xúc còn đọng lại ra đuợc vài dòng nhận xét thế này. Chắc tâm hồn mình thủng lỗ chỗ nên cảm xúc gì gì nó rơi rụng cả...

...
 
Bác Swaren cho tên bài March of the defender of Moscow thật đúng lúc:D. Tuần trước coi chương trình Apocalypse nghe đc bài này hay ghê mà ko biết tên=((

Thì KV-1 lẫn T-34 đều là medium tank, nó lên heavy thì cắn lưỡi là phải rồi:)) Hồi đó chơi Blitzkrieg lấy Đức chơi tới màn đụng chiếc IS-2 đau khổ cực kì, Panzer bắn ko xi nhê gì hết:((
 
Hồi đó bên phe Nazi có cái xe máy gắn thùng ấy,mình toàn chơi 1 đội vài chục chiếc phi cảm tử vào thẳng chỗ địch đóng quân(chỗ nào ko có tank chỉ có infantry thôi ấy),càn quét cực sướng,chết cũng rất đã =))
À mà hồi đó chơi Blit,màn campaign phe allies nào đó gần cuối,nó có cho cái tank cực bự,dam to hơn cả Maus,ko có turret,nòng súng chỉ xoay đc 45 độ,bắn cực kỳ dở hơi,chỉ dùng để phá nhà,ko bít loại đó có mấy chiếc ta :o
 
wiki pác ơi :D

Có 2 thắc mắc nhỏ mọi người cho hỏi tý :D

+ Có người bảo chiến dịch HCM năm 1975 là Blitzkrig có đúng ko nhỉ :( theo tớ thì ko phải bởi vì ko quân ta ko tham gia mấy :( chỉ có lục quân thôi mà vào đến Xuân Lộc thì bị chững lại chứ ko đâm thẳng luôn vào Sài Gòn đc

+ Ai biết list khí tài của Pháp hồi đánh nhau với ta năm 1945 thì chỉ tớ với (súng cá nhân, heavy weapon, tăng, pháo, phòng không, máy bay )

Thx các pác :D

Chiến thuật Blizkrieg là dùng một lực lượng nhỏ nhưng tinh nhuệ nhất tấn công thẳng vào trung tâm đối phương dưới sự yểm trợ của máy bay cường kích hoặc pháo binh, sau khi chọc thủng ra phía sau thì tấn công vào hậu phương đối phương, khiến bọn nó kêu ý ới bọn tiền phương rút về cứu nguy. Lúc đó quân chủ lực của ta tấn công toàn lực + quân Blitzkrieg quay lại đánh giáp công 2 mặt tiền phương địch và chia cắt tiền phương địch thành 2 phần độc lập từ vị trí bị chọc thủng trước đó => địch có có cảm giác bị tấn công tứ phía.
 
Hồi 75 có phải Việt Nam ta dùng chiến thuật deep strike ko nhỉ?

Mà nói thật chiến thuật gì cũng khó thấy vì lính nó đầu hàng lẹ quá :))
 
Cái hồi 75 thực ra diễn tiến quá nhanh cả thế giới 0 cũng 0 ngờ mà.Quân ta thì đánh ào ào có khi khỏi cần pháo yểm trợ cũng 0 cần lệnh hay tổ chức gì cả cứ thế đánh tràn lan thôi.Cái chính là tại quân Ngụy vỡ trận quá lẹ.Mà vỡ trận đó là tại :"rút lui chiến thuật ở Tây Nguyên".Từ "chiến thuật"=>chiến lược quân Ngụy cứ thế bỏ chạy rút bỏ hết tỉnh này tới tỉnh nọ cuối cùng rút qua Mĩ luôn=)).Có bao giờ giữ đất mà :"tốc độ thất thủ là trung bình mỗi ngày 1 tỉnh":-o=))

Trong khi đó quân Giải Phóng cũng cố đuổi anh nào chết (cà 2 phe) thì cứ xếp ra 2 bên đường rồi đánh tiếp.Ông Bác tui đi về nói:"hên năm đó mưa sớm 0 thì bộ đội chết khát hết vì tiếp tế mãi phía sau mà tiền tuyến thì thiếu nc uống"

May lúc đó Mĩ 0 quay lại chứ nó chỉ cần B52 trải thảm xong đổ quân vào Miền Trung thì thảm họa
 
Nó còn bất ngờ chứ nói gì tới quay lại. Mà kí Pari năm 72 rùi thì làm gì dám quay lại nữa.

Em mới tìm thấy cái viên đạn này trên google. Tank nào chịu cho thấu viên này nhỉ ?? Và cái súng dùng viên đạn này có thể làm được gì thế các bác ? :D
attachment.php
 

Attachments

  • untitled.jpg
    untitled.jpg
    15.1 KB · Đọc: 104
Chắc là đạn để bắn phá lô cốt chăng? (Cũng có thể là đạn tàu chiến)
 
^^ tìm ra roài, chính xác là đạn để bắn các cứ điểm phòng thủ hạng nặng, đạn này nặng 7 tấn, bắn xa tối đa 42km nhưng bắn hiệu quả trong tầm 30km ^^ đạn này là đạn 800mm
 
có phải khẩu súng bắn đạn đó là khẩu dài thật dài, bự thật bự đi = đường ray xe lửa ko ? :-?
 
ôi,1 phát đó là đủ tèo 1 em hàng không mẫu hạm rồi 8-}
 
Đạn này chắc để phá nhà với bắn tàu chứ bắn xe tank làm gì cho nó phí 8-}
 
Nó còn bất ngờ chứ nói gì tới quay lại. Mà kí Pari năm 72 rùi thì làm gì dám quay lại nữa.

Em mới tìm thấy cái viên đạn này trên google. Tank nào chịu cho thấu viên này nhỉ ?? Và cái súng dùng viên đạn này có thể làm được gì thế các bác ? :D
attachment.php

Cái viên đó chắc của mấy khẩu siêu pháo đặt trên đường ray dùng hồi WW2 đấy.Nạp đạn=cần cẩu với đường ray lận.LX,Đức,Ý mỗi nước có 2-3 khẩu gì đó chúng dùng để bắn phá các thành phố,căn cứ lớn (dùng như máy bay ném bom chiến lược).Tầm bắn cũng tùy xa "có".... từ 120km=>800km thôi=))

Thằng Ý có 1 khẩu đặt ở Sisily dùng "yểm trợ" trực tiếp cho hải quân và bộ binh của Rommel ở Bắc Phi cơ=))
 
:-o:-o:-o em đọc thấy nó ghi có mỗi max range 40 km thui, còn effective range là khoảng 30 km đổ xuống mà ? 800km thì có mà ...=((=((
 
Cái viên đó chắc của mấy khẩu siêu pháo đặt trên đường ray dùng hồi WW2 đấy.Nạp đạn=cần cẩu với đường ray lận.LX,Đức,Ý mỗi nước có 2-3 khẩu gì đó chúng dùng để bắn phá các thành phố,căn cứ lớn (dùng như máy bay ném bom chiến lược).Tầm bắn cũng tùy xa "có".... từ 120km=>800km thôi=))

Thằng Ý có 1 khẩu đặt ở Sisily dùng "yểm trợ" trực tiếp cho hải quân và bộ binh của Rommel ở Bắc Phi cơ=))

khẩu này hình như tên là Thor thì phải chơi mem of war phe Soviet trận bảo vệ moscow thấy quân Nazi xài khẩu này
 
gọn thì có mấy câu thế này =))
1) Giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
2) Con người có khả năng nhận thức được thế giới không? Có khả năng phản ánh đúng đắn hiện thực không?
=))


Ko bao h Trotsky có thể lên lắm quyền Soviet vì lão này chủ chương tiến hành cách mạng không ngừng nghĩa là khi cách mạng thành công ở Liên Xô thì tiếp tục tạo làn sóng cách mạng lan sang Tây Âu bằng bạo lực vũ trang với sự tham chiến của nước vừa hoàn thành cách mạng và tạo thành làn sóng cách mạng và diễn ra trên phạm vi toàn thế giới =))(nôm la là cách mạng không ngưng) . Với 1 câu xanh rờn thế này:Những người cộng sản chúng tôi không hề sợ đổ máu :(...Nếu mà làm theo lão này thì Nga Soviet chắc chắn ko tồn tại và phát triển được mà bị bóp chết ngay sau đó bởi chủ nghĩa tư bản.Lenin phê phán trotsky về điểm này vì ông cho rằng nếu làm thế thì thành quả cách mạng của nhân dân Soviet đổ xuống sông xuống bể và bị bóp chết ngay

con máy bay Dakota =)) cả khẩu bazooka còn lại em chịu =))

đúng là trí thức "XHCN" có khác, ăn nói siêu phàm thật :)) Trotsky lên nắm quyền thì tôi ko chắc nhưng bảo CM vĩnh cửu làm chế đọ Soviet sụp đổ thì xem lại đi nhá ;)) CM vĩnh cửu ko có nghĩa là là phải dùng CM bạo lực để đạt được mục đích, có thể dùng CM chính trị như CM Nga trước khi quân Tư bản can thiệp. Chế độ XHCN phải được lan rộng ra toàn TG,kết hợp sức mạnh của các nước XHCN lại với nhau nếu ko nó sẽ bị chế độ TB bóp chết bằng cả "diễn biến hòa bình" hay đấu tranh vũ lực. Cái gương Soviet với khối CS Đông Âu còn lè lè ra đó mà còn cứ cãi ;)) Nếu ko tiến hành phát triển CM ra toàn TG mà cứ Socialism in One Country thì thử hỏi ngoài Soviet ra trên TG tốt nhất chắc đừng có thêm nước CS nào nữa ý nhir ;)) Lúc ấy có khi VN mình lại theo TB, đỡ khổ hơn bây giờ thì sao :-"

Em nghĩ CNTB chắc phải biết ơn Stalin lắm vì nhờ anh ấy dẫn quân đi picnic ở Lvov trong chiến tranh Soviet-BaLan mà Hồng quân mới thất trận ở Warzaw, qua đó gián tiếp giúp đỡ chế độ TB Đức. Bravo Stalin \:D/ Nếu Soviet mà giải phóng được Đức thì chắc cũng ko giải phóng nốt được cả Châu âu ( còn anh Mẽo cơ mà) nhưng ít nhất tài nguyên nhân lực của nước Nga kết hợp với công nghệ máy móc của Đức chắc cũng giúp Soviet ít ra bằng được Mẽo ;)), kinh tế và đời sống của nhân dân Soviet được nâng cao lúc ấy chắc sẽ có dân chủ và đương nhiên là bye bye Red Tsar Stalin cùng bộ sậu quan liêu hóa của anh nhé :-*
 
Back
Top