Nếu như mà tốn tiền đào tạo ra được 1 thằng Sniper như trong phim shooter : vừa scout, vừa lập kế hoạch tác chiến, thành thạo thuốc nổ, sử dụng được nhiều loại vũ khí, biết tận dụng địa hình, đánh cả trong rừng lẫn đồng bằng, 1 chọi 20, săn lùng được Sniper địch, có kĩ năng sơ cứu căn bản, sức chịu đựng dẻo dai... thì Việt Nam mình chắc không tiếc tiền đâu. Đào tạo độ 30 người, ném lên biên giới Việt - Trung phá mấy đồng biên phòng của TQ cũng đủ làm TQ đau đầu :P, chưa kể tham gia chống tội phạm, chống khủng bố thì hết xảy. Mà ở Việt Nam thì điều kiện huấn luyện khắc nghiệt rất dễ kiếm nữa, và việc đào tạo lính được như thế cũng không phải là không thể, chỉ là có quyết tâm biến thành có thể hay không thôi.