Nội người của nó thôi là sướng cả tay mắt rồi. Năm 1973, Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về việc cắt viện trợ cho CHMNVN, đến giữa năm 1973 thì cắt đứt hoàn toàn. Chuyện kho xăng bình đức này nọ hay kho thuốc nổ Bình Đức toàn là chuyện xạo cả đấy. Ba tôi sống ở Mỹ Tho tiếp quản khu vực ấy chứ ai. Ông nói chính ủy bảo ghi vào bản báo cáo thì ông ghi, chứ cũng buồn phiền lắm.
Nghe bác nói thì tôi biết bác nhớ hồi học quân sự rồi ^^
Bác Hồ sống lâu hì tốt chứ mấy thằng ngu kia sống dai làm gì??? Lê Duẩn, Trần Hoàn, Phạm Văn Đồng, hết thảy đều là bọn theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân và ngu muội như Stalin thôi. Chính vì bác Hồ chết sớm nên Huế mới bị lật cây cổ thụ mà trồng rau muống, Nhân dân trong nam những năm đầu sau giải phóng cực như cầy đấy thôi. Vụ này các bác khỏi cãi, tại vì ba tôi tiếp quản cả một vùng và rành lắm.
Tôi có bảo là toàn bộ đâu nhỉ

Nhưng rõ ràng là chỉ với vài vị tướng như thế, bác Hồ mất, Võ tướng quân đi không nổi là lọan xạ vậy rồi. Tại đa phần tôi chỉ thích đọc sách báo của Mỹ ( do khá khách quan, không tin thì cứ tìm, tôi có cả một sẻies phim giới thiệu về tài năng của Hitler và tướng tá của ổng, vậy đủ hiểu là khách quan tới cỡ nào, trong khi LX thì cứ ...

), nên nhìn nhận thấy được nhiều điểm mới hơn so với cái chúng ta học và nghe hằng ngày. Còn cái Việt bác Thanh Hà chửi VNCH là chó thì đủ biết bác có nhìn quá thiển cận, người như bác mà lên làm Thủ Tướng thì vạn năm sau mới hòa hợp dân tộc. Chó cùng đường mà thua chỉ vì hết đạn àh??? Rút lui trong trật tự mà chiến dịch mà 1968, 1972 chết hết gần một triệu người trên toàn miền Nam. Chế Lan Viên có viết câu thế này :
" Mùa xuân hai ngàn người xuống đồng bằng
Sau một đêm còn lại hai mươi..."
( Ai?-Tôi, Di cảo thơ Chế Lan Viên )
Một nhà thơ CM mà miêu tả như thế thì Thanh Hà biết thê thảm cỡ nào chứ ???
Tôi không có ý muốn lưu luyến gì cả, đàng nào thì dòng họ tôi cũng là cách mạng gộc ( Ông bà nội ngoại tổng cộng 7 cái Quân huy chương; ba 2 cái nữa thì không biết có gọi là CM gộc không nhỉ ?
) nhưng vấn đề là chúng ta thảo luận và nhận ra thêm điểm mới thôi.
Ôi bác... quá, Ngô quang Trưởng mà đánh kiểu ấy thì... chức vụ một trong 100 vị tướng tài ba nhất thế giới mất mọe nó rồi

Nghe là biết bác nghe tuyên truyền. Tôi hỏi bác nhé, thành Quảng Trị rộng bao nhiêu mét vuông??? Tôi đã làm một bài tính chơi với cô Ngà... và nếu đồng laot5 tất cả súng ấy mà chơi vào thành thì... con kiến còn không sống nổi

. Nói chuyện như trận ấp Vạn Tườn ấy... một cái ấp ( khoảng hai ba cái làng ) mà đánh bại " 9000 tên địch, bắn rơi hai mấy máy bay, đánh chìm 1 tàu chiến

) Nực cười.
Hồi trực thăng vận cầm Carbin cải tiến chạy thấy mẹ mà cao nỗi gì ??? :o
Tới năm 1975 thì... Đạn còn không đủ... Nhà nước ta lúc ấy thì :'> AK M rào rào như rau muống... lính đi như kiến trước mưa. Đừng cãi những chỗ này, tại vì tôi sẽ phải nghĩ các bác cãi bướng đấy.