Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.5

Status
Không mở trả lời sau này.
Có câu này hỏi các đồng chí,mình muốn học Organ để đệm đàn nhà thờ,học cái này có khó không vậy,ai biết xin chỉ giáo.

Nhà thờ đánh piano chứ đâu phải organ

organ hả
hồi lớp 4 đi học mất 3 tháng trời mà mới đánh đc bằng 1 bàn tay

Tớ tự luyện cũng đánh được tay phải vài bài đơn giản, chỉ mỗi tội ko biết đọc bản nhạc nên phải tự mò nốt :D:D. Mới mò ra được bài Granado Espada

Ko khó đánh tay phải lắm đâu nhất là với game thủ vì bàn tay dẻo sẵn roài :D:D
 
Nhà thờ đánh piano chứ đâu phải organ



Tớ tự luyện cũng đánh được tay phải vài bài đơn giản, chỉ mỗi tội ko biết đọc bản nhạc nên phải tự mò nốt :D:D. Mới mò ra được bài Granado Espada

Ko khó đánh tay phải lắm đâu nhất là với game thủ vì bàn tay dẻo sẵn roài :D:D

Organ mà,xứ mình xài Organ còn piano phải học từ nhỏ cơ
 
học organ xong chuyển sang piano cũng được :D:D. Lên nhạc viện thành phố hỏi xem nó có dạy ko.
Còn ko thì nhà văn hóa thanh niên, phụ nữ
 
Thằng TQ ko đủ sức tấn công chiến lược như Nga. Kinh tế có kém nhưng những đợt tấn công nhanh, phá hủy hàng loạt, dek thèm giữ rồi rút, ko đánh tổng lực, ko đụng đầu trực tiếp là phù hợp với 1 nc có sức mạnh quân sự to lớn nhưng kinh tế eo hẹp.
Còn nếu nói về phòng thủ thì nền quân sự đó là quá mạnh vì ko phải lo hậu cần cho những chuyến viễn chinh.
Nga đáng gờm hơn bọn Tàu nhiều. Tàu phải 50 năm nữa mới có cửa đọ lại Nga.

nhưng với tiềm lực KT hiện nay của bọn Tàu thì khả năng đe dọa ngôi vị bá chủ của Mỹ là rất cao. Nga dù quân mạnh nhưng ko có tiền thì chỉ giữ nhà với canh hàng xóm được thôi.Nên nhớ thế giới bây giờ đánh nhau bằng ngoại giao và KT chứ đụng độ quân sự rất hạn chế. Còn như bọn Tàu giờ nó vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới đến tận châu Phi và Mỹ Latin thì tham vọng lộ rõ rồi. Hàng hóa nó tràn ngập khắp thế giới, điều nguy hiểm hơn với Mỹ là KT TQ có thể cạnh tranh trở thành nền KT hàng đầu TG, điều mà Mỹ sợ nhất. Một khi đã có thế lực về KT rồi thì....:-S
 
nhưng với tiềm lực KT hiện nay của bọn Tàu thì khả năng đe dọa ngôi vị bá chủ của Mỹ là rất cao. Nga dù quân mạnh nhưng ko có tiền thì chỉ giữ nhà với canh hàng xóm được thôi.Nên nhớ thế giới bây giờ đánh nhau bằng ngoại giao và KT chứ đụng độ quân sự rất hạn chế. Còn như bọn Tàu giờ nó vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới đến tận châu Phi và Mỹ Latin thì tham vọng lộ rõ rồi. Hàng hóa nó tràn ngập khắp thế giới, điều nguy hiểm hơn với Mỹ là KT TQ có thể cạnh tranh trở thành nền KT hàng đầu TG, điều mà Mỹ sợ nhất. Một khi đã có thế lực về KT rồi thì....:-S

:)) Ai bảo thế giới chỉ choảng nhau bằng ngoại giao và kinh tế? Khi đến bước đường cùng thì nó trở thành chiến tranh vũ lực cả mà thôi. Trc CTTG2 thì Nhật và Mỹ làm ăn với nhau rất nhiều, Nhật cử người học Mỹ cũng nhiều. Thế mà đùng 1 cái Mỹ cấm vận Nhật là nó choảng ngay.
TQ ko có đủ nguồn tài nguyên duy trì nền kinh tế của nó lâu nếu cứ phát triển kiểu này. Nó có vươn vòi đến đâu đi nữa thì ko phải là chính sách của 1 nc lớn hoàn chỉnh, đó là 1 chính sách của 1 nc lớn què quặt, dùng ảnh hưởng để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình chứ không phải tạo ra ảnh hưởng để cạnh tranh vị thế với các nc khác kiểu như Nga hiện tại. Nga mới là nc có chính sách nc lớn rõ rệt sau Mỹ.
 
Tầu KT ăn cướp thôi
2 thằng Nga Mĩ mỗi thằng cho 2 cái ICBM là gút bai anh khựa
 
toàn ăn tục nói phét là giỏi, chả biết thế nào là chính trị ngoại giao
M010.gif
 
học organ xong chuyển sang piano cũng được :D:D. Lên nhạc viện thành phố hỏi xem nó có dạy ko.
Còn ko thì nhà văn hóa thanh niên, phụ nữ

org phím nhẹ, đến lúc chuyển qua piano cũng khó đánh lắm đó.
 
org phím nhẹ, đến lúc chuyển qua piano cũng khó đánh lắm đó.

học piano phải sắm cây đàn bét nhất cũng 2k. Loại xịn thì 6k :D:D xót lắm. Cứ học organ trước xem có đam mê ko đã
 
Những người làm chính trị ngày nay luôn cổ vũ bóng đá vì họ mê thật hay là đây là vũ khí chính trị hữu hiệu để đoàn kết dân tộc nhỉ pà con.

Đội bóng đá nước nào thắng là lãnh đạo đích thân chúc mừng

để nâng cao tinh thần dân tộc lên thì cũng tốt, năm 1954 nước Đức vô địch WC đã xóa bỏ mặc cảm thua trận cho người Đức, lấy lại niềm tự hào cho họ để xây dựng đất nước trở lại hùng mạnh
nếu như chiến thắng AFF Cup của VN lần này cũng làm được điều như vậy thì quá hay
 
Bác nào xem phim này chưa, đang cắm torrent, thấy trailer có vẻ hoành tráng hơn FlyBoy. Phim của Đức hợp tác làm về tay Nam Tước Đỏ, 1 trong những MyIdol:devil:
1212451943_86dd64e21ccc.jpg
 
Nhớ là trong Empire Earth 1 màn Đức đánh wa Pháp có cho xài Red Baron. Phải chăng là anh ý

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (sinh 02/05/1892 - tử ẹo 21/04/1918) là 1 phi công Đức được mệnh danh "Nam tước Đỏ." Ông ta là một phi công xuất sắc nhất trong Chiến tranh thế giới lần I với chiến công chính thức được ghi nhận là 80 trận thắng. Ông sinh trưởng trong 1 gia đình quý tộc với nhiều người thân có tiếng

Phần sau ai quan tâm thì tự đọc hén

http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Richthofen
 
Thế theo bạn thì làm thế nào mới gọi là chính trị ngoại giao?

theo em chính trị ngoại giao là phải ném cho các nước mình ghét mỗi nước chục quả nuclean (j/k)
 
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (sinh 02/05/1892 - tử ẹo 21/04/1918) là 1 phi công Đức được mệnh danh "Nam tước Đỏ." Ông ta là một phi công xuất sắc nhất trong Chiến tranh thế giới lần I với chiến công chính thức được ghi nhận là 80 trận thắng. Ông sinh trưởng trong 1 gia đình quý tộc với nhiều người thân có tiếng
Êu.Có 26 tuổi mà đã kịp thắng 80 trận.Thật là khủng bố.
 
Bác nào xem phim này chưa, đang cắm torrent, thấy trailer có vẻ hoành tráng hơn FlyBoy. Phim của Đức hợp tác làm về tay Nam Tước Đỏ, 1 trong những MyIdol:devil:
1212451943_86dd64e21ccc.jpg

cho xin cái trailer xem thử đi bạn :D

Nhớ là trong Empire Earth 1 màn Đức đánh wa Pháp có cho xài Red Baron. Phải chăng là anh ý

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen (sinh 02/05/1892 - tử ẹo 21/04/1918) là 1 phi công Đức được mệnh danh "Nam tước Đỏ." Ông ta là một phi công xuất sắc nhất trong Chiến tranh thế giới lần I với chiến công chính thức được ghi nhận là 80 trận thắng. Ông sinh trưởng trong 1 gia đình quý tộc với nhiều người thân có tiếng

Phần sau ai quan tâm thì tự đọc hén

http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Richthofen

đúng rồi, nhắc mới nhớ, cái máy bay 3 tầng màu đỏ có chữ thập sắt :D
 
Êu.Có 26 tuổi mà đã kịp thắng 80 trận.Thật là khủng bố.

Nếu 1 tuần phải cất cánh 1 lần thì 1 năm cũng đã được 52 lần rồi. Chủ yếu là 80 trận thắng chứ nếu chỉ có 80 lần xuất kích thì cũng đâu lớn lắm...
 
Trailer nè
http://www.youtube.com/watch?v=bJghJNAjc1k
Không chiến với cảnh quay đã thấy ăn đứt FlyBoys rồi;;). Phim này mới làm năm 2008 và được công chiếu tháng tư ở Đức, nhận được khá nhiều sự quan tâm. Kéo torrent được 80% rồi:))
Tản mạn 1 tý
Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen là 1 trong những Ace của Đức trong WW1 , ông được quân Đồng Minh ưu ái đặt cho biệt danh là Red Baron - Nam Tước Đỏ-Nam Tước Máu. TRong vòng 3 năm (1916-1918), Red Baron đã đạt được 80 điểm thắng,trở thành huyền thoại ở WW1 và 1 thành tích ấn tượng cho tới tận bây h.( Cả 2 cuộc đại chiến thì người Đức luôn có những Ách xuất xắc, thậm trí trong list 100 phi công có thành tích đối đầu cao nhất của WW2 thì đều là phi công Đức), trong đó ấn tượng là việc hạ Ace của Anh là Lanoe George Hawker (ông tử nạn ngay sau đó). Ngày 21/4/1918 , khi truy kích máy bay của Đồng Minh, Red Baron đã bay vào không phận của địch, ông bị bắn hạ bởi trọng liên của quân Canada, Úc , Hà Lan (?) và tử nạn ngay sau đó. Cho đến nay vẫn không biết ai là người đã hạ Nam Tước Đỏ. Red Baron được quân Đồng Minh chôn cất và an táng theo nghi thức quân đội.
Chiếc Albatros D.III là mẫu chiến đâu cơ mà Red Baron ưa thích

AlbatrosDIII.jpg


Nếu 1 tuần phải cất cánh 1 lần thì 1 năm cũng đã được 52 lần rồi. Chủ yếu là 80 trận thắng chứ nếu chỉ có 80 lần xuất kích thì cũng đâu lớn lắm...

80 trận thắng này là 80 điểm thắng, hạ 1 máy bay địch được tính là 1 điểm (1*), cùng đồng đội hạ máy bay địch được rep cho 1/2* :D. Ở hiện đại thì, có 1 bộ phận gọi là Gun Camera sẽ ghi lại hình ảnh khi phi công nổ súng, căn cứ vào đấy biết được hạ bao nhiêu máy bay. Nhưng nói chung điểm số này chỉ là ước chừng do nhiều nguyên nhân, nhất là ở thời cận đại như WW1 thì lại càng khó chính xác. Biết đâu bố này ăn rùa được mấy chục cái Chúa cũng khó biết được :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top