Bó tay rồi, nói khơi khơi thì không tin, nói có tờ BBC tiếng việt ( nên nhớ là nội dung đã được BBC duyệt qua rồi nhé, chứ không phải có bác nào đòi viết cho BBC bỏ luôn BBC Việt NAm ấy , u must nữ hoàng Anh rồi ), thì các bác lại không tin. Rồi, theo tư tưởng các bác, Đại Nga yêu dấu, trái tim em đã thuộc về anh
Ông cứ đợi lúc người ta trả lời rồi biến đi, rồi mấy tuần sau quay lại, cóc thèm đọc bài trước, lại nói lại từ đầu. Tôi đã có bài góp ý ông về cái BBC này rồi. Nói tóm lại là trên thế giới này không có cái gọi là tự do báo chí, báo chí là công cụ phục vụ cho lợi ích chính trị của chính phủ hay một nhóm chính trị nào đó mà thôi. Ở VN không có tự do báo chí, nước ngoài cũng không có. Lấy ví dụ rõ nhất là Gruzia tấn công Nam Ossetia, não pháo vào thành phố lúc ban đêm khi dân chúng còn say ngủ, thiệt hại chắc chắn không phải nhỏ, nhưng tin tức toàn là thiệt hại dân thường Gruzia. Đài Fox news của Mỹ đã ngắt ngay chương trình khi nhân chứng được mời tới phê phán chính phủ Gruzia tấn công vào thành phố. Báo chí Mỹ không được đăng tấm hình lính Iraq tử trận vì chính phủ sợ dân chúng Mỹ phản đối chiến tranh. Nói tóm lại khi đọc báo điều đầu tiên là suy nghĩ trước chứ đừng có tin trước. :). Tờ BBC đưa tin tôi không dám chắc là đúng hay sai, nhưng với thiên hướng chính trị của BBC tôi có quyền nghi vấn những bài viết ở đó . "Nghi ngờ tất cả", đó là châm ngôn khi đọc bât cứ báo nào kể cả VN và nước ngoài
Rồi, theo tư tưởng các bác, Đại Nga yêu dấu, trái tim em đã thuộc về anh
Không lẽ bác muốn trái tim chúng tôi thuộc về thằng từng xâm lược VN, từng dựng lên hàng loạt chính phủ độc tài ở Nam Mỹ, từng xâm lược Iraq vì dầu mỏ, từng thẻo Kosovo của Serbia đem cho bọn ăn cướp người gốc Albani, từng xét xử Milosevich nhưng lại che giấu và tha bổng những tên Albani thảm sát hàng loạt dân Serbia, từng ủng hộ bọn lập quốc Do Thái đuổi người Palestine ra khỏi nhà của mình, vậy mà lại lên tiếng khuyên Nga tôn trọng chủ quyền Gruzia. NGa sai, nhưng liệu Mỹ và Châu Âu có đúng không?.
Kinh tế Mỹ giờ đã ổn định rồi, không chết ngạt gì đâu.
Vấn đề là sau khủng hoảng thì thất nghiệp lại tăng ( nghĩa là không được làm đúng chuyên nghề mà mình đã học ấy, chứ không phải đại đa số là ngồi chơi như sv Việt NAm đâu )
Không bỏ ra 800 tỷ cứu coi nó có chết không. 800 tỷ ít quá nhỉ, mà đó chưa là con số cuối cùng đâu. Mà bác có hiểu cái gọi là khủng hoảng tái chính ngân hàng ở Mỹ do nguyên nhân vì sao không? Bác có biết việc phá sản của các ngân hàng đó ảnh hưởng mạnh tới thế giới thế nào không?

. Báo Vietnamet có bài phân tích về khủng hoảng tài chính Mỹ và bài học cho VN cũng đáng để tham khảo qua đấy, bác đọc thử đi. Hy vọng bác không vì chuộng đồ tây mà chê đồ ta
Báng bổ tôn giáo quá... Những người sỉ nhuc cá nhân rồi chơi sỉ nhục luôn tôn giáo thì coi chừng trời mưa đấy nhé. Nhưng không sao, Chúa luôn biết tha thứ, nếu không tha thứ, chúa sẽ không còn là chúa nữa, và chúng táe4 không còn giới hạn nào.
Vâng cũng giống như bọn THiên Chúa trên thế giới chửi bọn Hồi và Phật là lợn. Bọn Hồi lại chửi lại bọn thiên chúa là chó, nên hàng vô đạo như chúng tôi chửi những người thiên chúa bán nước ở VN là bò hay trâu cũng không có gì là lạ

. CHúng nó đã làm trái pháp luật rồi mà còn cứ cãi cố, đọc BBC thấy luận điệu mấy thằng đó mắc cười quá. Ở VN không có quyền sở hữu đất, chỉ có quyền sử dụng đất, vậy mà bọn giáo dân đó nó chỉ biết chúa chứ có thèm biết pháp luật VN đâu. Nó đưa mấy cái bằng chứng thời nhà NGuyễn ra là đất đó của nó, vậy tôi hỏi bác có thằng nào đó đưa bằng chứng thời Lê là khu đất đó của nó thì liệu bọn đó có trả đất đó cho thằng kia không

. NGay cả ở Mỹ tôn giáo cũng đâu được phép đứng trên luật pháp. Xin lỗi gì chứ tôn giáo thì tui chửi rất nặng lời.
Tôn giáo là nguồn gốc của bạo lực, hận thù dân tộc và chiến tranh, điều này luôn luôn đúng từ nghìn năm xưa cho tới nay

. THời trung cổ thì dân thiên chúa thập tự chinh giết sạch dân Hồi ở Jerusalem. Ala và Dê xú đánh nhau từ thời trung cổ cho tới thời hiện đại, tội nghiệp mấy nước có xung đột tôn giáo quá
