Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.6

Status
Không mở trả lời sau này.
phân định biên giới = 1 cái cọc gỗ :devil:
VN thấy ngứa mắt rút ra lấn sang TQ 1 ít TQ biết được nó rút cọc lấn lại 2 ít:> lấn sang lấn lại VN lỗ nên thôi đòi làm = cọc betông cho nó an toàn:'>

Chài ai, nghe đồn ở đâu thế? Mỗi 1 cột mốc biên giới nặng những 30 tấn cao đến 5m. Mời bác ra nhổ cắm sang kia dùm em.
 
Vẫn có chuyện nhổ đi nhổ lại, nhưng cũng không đến nỗi là cọc gỗ mà là cọc bê tông và cũng chẳng nặng đến 30 tấn đâu.
 
Vẫn có chuyện nhổ đi nhổ lại, nhưng cũng không đến nỗi là cọc gỗ mà là cọc bê tông và cũng chẳng nặng đến 30 tấn đâu.

Lại nghe đồn nữa. Cái cọc biên giới cứ 5km làm 1 cái, mỗi cao điểm làm 1 cái, dùng xi măng đính chặt xuống đất cùng cái đế, có cả móng nữa. Toàn bộ công trình 30 tấn/cái
1208939104.nv.bmp
 
đang nói hồi trước khi chưa có mấy cái cọc bê tông thì người ta chơi cọc gỗ nên tình trạng "cắm nhổ" xảy ra liên miên ấy ah

VN có mấy ông thần đèn mượn ra biên giới dịch cái này mấy hồi :))
 
dầu mỏ là 1 chuyện đảo nó chìm thì lấy đâu ra biên giới trên biển => vùng biển quốc tế thằng nào nhanh thằng ấy được:p

VN ưu tiên phát triển về Hải Quân mà,mua Su-22 và Su-30 chủ yếu là để đánh biển.
 
Tốt nhất là làm sao không xảy ra chiến tranh :)). Vn giờ quan hệ thế giới theo kiểu cân bằng, tất cả đều là bạn =)). Tức là dùng Mỹ và các nước khác để de dọa TQ và dùng TQ để lấy lợi ích từ Mỹ và các nước khác :)), chứ ngu gì chịu làm chư hầu cho mấy thằng đó. Ta luôn có những động thái thân thiện với Mỹ để đe dọa TQ đừng dại dột mà làm bậy. Bên cạnh đó ta cũng quan hệ với TQ để Mỹ đừng có làm càn. Chưa kể mình cũng đi đêm với mấy chú Hàn, Nhật đấy. Nhật và Hàn cũng coi VN là một quân cờ lớn, vì VN ổn định và hùng mạnh chính là một sợi dây chắc để kìm hãm TQ :)).
 
VN mà kìm Tàu gì nổi trùi. giả sử có WW 3 và Tàu đánh VN thì ta đỡ được bao lâu
 
trừ khi có nuke-jamming còn ko thì WW3 đồng nghĩa với world end, Tàu có đánh VN cũng chả có gì quan trọng nữa =))
 
VN mà kìm Tàu gì nổi trùi. giả sử có WW 3 và Tàu đánh VN thì ta đỡ được bao lâu
Một VN vững mạnh và đoàn kết với các láng giềng thì TQ sẽ cảm thấy ngại hơn khi gây sự với Nhật, Hàn, Ấn Độ hay Nga :)). Thử nghĩ xem cho dù ông to mạnh đến đâu nhưng ông có thù oán với tất cả hàng xóm xung quanh, và hàng xóm của ông cũng không yếu đuối gì thì ông có dám chắc đánh thằng này thì thằng kia không thừa cơ ăn hôi không?, mà bởi vì nó mạnh chứ không yếu thì liệu ông có dám chắc sẽ không bị bầm dập không:)). Tương tụ thế, hiện nay cả Nhật và Hàn, Mỹ đều lo ngại một TQ đang tăng chi phí quốc phòng hằng ngày. Và hàng xóm của TQ cũng chẳng ưa gì hắn cho cam :)).
 
trừ khi có nuke-jamming còn ko thì WW3 đồng nghĩa với world end, Tàu có đánh VN cũng chả có gì quan trọng nữa =))

Có thêm mind-psychic giống Yuri(RA2) thì chơi nuke là gậy ông đập lưng ông liền =)).
 
TQ bây giờ đang ra sức bành trướng như Mỹ nhưng các động thái của TQ chỉ tổ chọc giận mấy nước đồng minh của Mỹ ở xung quanh chứ chẳng làm gì được
TQ tuy có lợi thế ngang ngửa Mỹ ở diện tích lãnh thổ nhưng không được lợi địa hình vì xung quanh toàn là những nước mạnh (Nga, Nhật,.....)

còn vụ TQ đánh VN thì chả làm được gì đã biểu là các nước khác chắc gì đã để yên (nhất là Mỹ vì hồi xưa Mỹ nhảy vào VN cốt để chiếm vịnh Cam Ranh nhằm trấn áp giao thông biển của khu ĐNA')
 
Một VN vững mạnh và đoàn kết với các láng giềng thì TQ sẽ cảm thấy ngại hơn khi gây sự với Nhật, Hàn, Ấn Độ hay Nga :)). Thử nghĩ xem cho dù ông to mạnh đến đâu nhưng ông có thù oán với tất cả hàng xóm xung quanh, và hàng xóm của ông cũng không yếu đuối gì thì ông có dám chắc đánh thằng này thì thằng kia không thừa cơ ăn hôi không?, mà bởi vì nó mạnh chứ không yếu thì liệu ông có dám chắc sẽ không bị bầm dập không:)). Tương tụ thế, hiện nay cả Nhật và Hàn, Mỹ đều lo ngại một TQ đang tăng chi phí quốc phòng hằng ngày. Và hàng xóm của TQ cũng chẳng ưa gì hắn cho cam :)).

thế nên nó mí chơi chiêu lấn từ từ nhu 7ba6y giờ, VN chả làm gi được cả :))
 
Để nó lấn mãi tới lúc biên giới Việt- Trung nằm sát bên Hà Nội thì sao hả các bác;;);;);;)
 
Mẹ kiếp,từ ngày phường tôi đặt mấy chốt dân phòng,bọn bán ma túy gần như hóa điên,chiều nay thấy 2 thằng bán ma túy chạy xe tới rồi lại lui,vẻ mặt hầm hầm, tức tối.Luke tôi cũng ghi danh vào đội dân phòng(nhưng phường chưa gọi),có khi nào bọn nghiện hóa điên đòi phá chốt dân phòng không?
 
chắc nó đòi chém dân phòng thôi
ko phá chốt đâu:-s
 
Thì từ khi có mấy cái chốt dân phòng bọn nghiện vắng bóng hẳn,còn mấy thằng bán thì lúc nào cũng hầm hầm,chạy tới chạy lui.Nhìn vẻ mặt chúng có vẻ cau có,bực tức lắm.

Địa bàn chõ Luke tôi năm nào cũng có vài thằng nghiện ra ma,mới đầu năm mà Thần Chết đã kéo một thằng đi rồi.
 
Mẹ kiếp,từ ngày phường tôi đặt mấy chốt dân phòng,bọn bán ma túy gần như hóa điên,chiều nay thấy 2 thằng bán ma túy chạy xe tới rồi lại lui,vẻ mặt hầm hầm, tức tối.Luke tôi cũng ghi danh vào đội dân phòng(nhưng phường chưa gọi),có khi nào bọn nghiện hóa điên đòi phá chốt dân phòng không?

đi bắt bọn nghiện coi chừng bị đâm kim nhé. Bị đâm thì nhà nước chi tiền cho đi chích thuốc nhưng sống trong sợ hãi 2 năm nhé
 
Chỗ tớ bọn nghiện chủ yếu là đuổi đi thôi, bắt là bắt bọn bán. Khi nào có chiến dịch càn quét lớn thì mới hốt đi cải tạo 1 đống. Mà nghĩ cũng sợ thật, chúng nó bị ép vào đg cùng lấy kim tim ra đâm bậy bạ :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top