Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.7

Status
Không mở trả lời sau này.
Bây h mà TT nó bem HQ dễ có hiệu ứng domino xảy ra lắm, mong đừng loạng quạng sang VN, em đang tuổi đi lính :|. Có đánh nhau đợi tầm 40-50 chục năm nữa đi, lúc đó làm bô lão ở nhà bắn máy bay =))
 
thừa quân thì cũng ko cho ông ở nhà đầu=))
chiến tranh mà ông già thằng nhóc gì cũng đi tuốt ko phải ngồi đếm tuổi;))
 
Cũng chỉ giúp tăng thêm 1 bộ phận nhận thức , để 1 số người có cùng cái nhìn với người viết thôi . Tớ thì thực tế thấy rằng có nhiều vấn đề có phần xa xôi và bản thân chẳng có khả năng gây anh hưởng gì đến nó cả , cho nên tiếp tục...live my life thôi :-"
 
kamikaze vi phạm chữ ký nhá:))
còn vụ chiến tranh tôi cũng cho rằng cái gì đến thì phải đến
tới số chết thì chết
bom đạn nó né mình chứ mình sao né đc nó
 
có vụ bom đạn né ngừoi nữa=)) quá xá luôn
trứoc nay nghe ngươi ta xuống hầm né bom đạn chứ chưa bao giờ thấy bảo chui xuống đó thì bom đạn nó né mình;))
 
có vụ bom đạn né ngừoi nữa=)) quá xá luôn
trứoc nay nghe ngươi ta xuống hầm né bom đạn chứ chưa bao giờ thấy bảo chui xuống đó thì bom đạn nó né mình;))

cậu lao xuống hầm mà bom nó rớt vô đó thì cũng thế
nhưng cậu ở trên mặt đất mà bom nổ không chết mới là chuyện
người ta thường nói thế để động viên binh sỉ cái thời Napoleon;))
 
Tôi chả tin số đâu nhưng nếu đúng mình đi lính thì cứ chuẩn bị tinh thần chịu chết đi, chứ ko chết mà què cụt hay bị bắt tra tấn thì lúc đó còn đáng sợ hơn, chết chỉ là đùng và thế là hết =))
 
À nói riêng về tinh thần cái :
Nhiều khi trong đầu tui tự hỏi tại sao đi lính rồi lại chết vì những người cao cao ở trên đầu mình , vì những lợi ích mờ ảo không liên quan đến mình . Tuy tinh thần yêu nước nhưng phải công nhận là tớ không đạt được mức độ quên đi sinh mạng và tất cả .

Cho nên cách tốt nhất để không làm tấm chắn là lên chức càng cao càng tốt thì phải :)) .
Di nhiễn là suy nghĩ ích kỹ theo 1 cách nào đó thôi , chứ làm tôm tép thì bị kêu vẫn không thay đổi gì được :D
 
À nói riêng về tinh thần cái :
Nhiều khi trong đầu tui tự hỏi tại sao đi lính rồi lại chết vì những người cao cao ở trên đầu mình , vì những lợi ích mờ ảo không liên quan đến mình . Tuy tinh thần yêu nước nhưng phải công nhận là tớ không đạt được mức độ quên đi sinh mạng và tất cả .

Cho nên cách tốt nhất để không làm tấm chắn là lên chức càng cao càng tốt thì phải :)) .
Di nhiễn là suy nghĩ ích kỹ theo 1 cách nào đó thôi , chứ làm tôm tép thì bị kêu vẫn không thay đổi gì được :D

Nói thật, ở nhà mà tới số chết thì cũng chết à, chạy trời ko khỏi nắng đâu.
Tớ từng kể vụ ông thầy vừa ăn B-52 ko chết, lại có lần hụt chết vì Daisy Cluster, lần khác huýt chết khi lựu đạn rơi ngay sát người mà ko nổ, trong khi nhiều gia đình ở wê bị bom rơi ngay giữa nhà.
 
mấy bác lãnh đạo nhà ta cũng chả lái trực thăng ăn đạn TQ rớt máy bay mà VN im ro có làm gì TQ đâu:-w
 
Nhiều khi trong đầu tui tự hỏi tại sao đi lính rồi lại chết vì những người cao cao ở trên đầu mình , vì những lợi ích mờ ảo không liên quan đến mình . Tuy tinh thần yêu nước nhưng phải công nhận là tớ không đạt được mức độ quên đi sinh mạng và tất cả .
chả ai chiến đấu vì cái mục đích cao đẹp như ở trên đâu, nói chung có thì cũng ít còn phần đông là chiến đấu vì sự sống của riêng mình thôi:|
2bên chiến trường thằng nào ko bắn thằng ấy chết vậy thôi;))
còn vụ quên mình là tại nhiều khi thấy đồng đội ngã xuống hoặc thấy cụt đường rồi thì bersecker mà xông lên thôi xong việc rồi mới ngẩn tò te ra tại sao mình lại hok chết;)) cuối cùng mấy chú phóng viên chiến trường viết bài tâng bốc lên thành "quên mình vì đât nước":))
ko biết có ai đọc Nỗi buồn chiến tranh của ông Bảo Ninh chưa viết khá hay
 
chả ai chiến đấu vì cái mục đích cao đẹp như ở trên đâu, nói chung có thì cũng ít còn phần đông là chiến đấu vì sự sống của riêng mình thôi
Ai cầm những trái bom ba càng thế? Thần phong cảm tử là máy bay tự động? Vế đầu là "chả ai", vế sau đế vào là "nói chung có thì cũng ít"...
...
 
thần phong bị cột vào máy bay
xăng đem theo chỉ đủ ném bom và rớt chứ không đủ quay về

bom 3 càng thì không có ý kiến
nó là xác xuất
 
Tàu ngầm gì của Nhật mà khi lính vào thì hàn luôn nắp ấy nhỉ? Tớ quên tên rồi, ai nhắc cho cái!
 
thế tại sao có vài phi công Kamikaze sống sót nhỉ, bom ko nổ bị lính Mỹ bắt à, hay hết xăng rớt xuống biển
 
kamikaze vi phạm chữ ký nhá:))
còn vụ chiến tranh tôi cũng cho rằng cái gì đến thì phải đến
tới số chết thì chết
bom đạn nó né mình chứ mình sao né đc nó

Đã ê đít :>. Tính treo 1 hôm thôi nhưng sau lười quá chưa gỡ.
Còn vụ xác suất thì ở nhà dù sao tỉ lể rủi do cũng thấp hơn ;;), mỗi tội nếu chết thì không được vẻ vang như thằng chết ngoài mặt trận.

thế tại sao có vài phi công Kamikaze sống sót nhỉ, bom ko nổ bị lính Mỹ bắt à, hay hết xăng rớt xuống biển
Đơn giản vì chưa đến lượt của ảnh :)). Có mỗi 1 ông là đang đi làm nhiệm vụ thì bị tiêm kích của Mẽo bắn hạ, sau đó sống sót quay về :|

Tàu ngầm gì của Nhật mà khi lính vào thì hàn luôn nắp ấy nhỉ? Tớ quên tên rồi, ai nhắc cho cái!

Phục Long - Kairyu
 
cái đó ko phải tàu ngầm mà là ngư lôi có người lái=)) một dạng cảm tử dưởi biển giống với kamikaze=))
Ai cầm những trái bom ba càng thế? Thần phong cảm tử là máy bay tự động? Vế đầu là "chả ai", vế sau đế vào là "nói chung có thì cũng ít"...
văn phong ko mạch lạc vì mình hok phải nhà văn=))
kamikaze thì của Nhật ko phải bàn rồi
còn những ngưòi ôm bom ba càng là thuộc dạng nói "chung là cũng có mà ít" của tớ;))
 
Hệ thống tuyên truyền đóng góp vai trò không tưởng, con người rất thông minh nhưng nếu bị tiêm nhiễm quá nhiều thì sẽ trở nên ngu muội. Như cuộc chiến tôn giáo, thiêu sống phù thủy đều là do sự tuyên truyền gây nên. Nên nếu bị nhét đầy sọ những tư tưởng hù hằn thì đi cảm tử cũng chả có gì là điên :-"
 
Trong quá khứ cũng vậy thôi , trong giai đoạn phong kiến dân chúng rất dễ phiến động và dẫn dắt . Ngày nay tuy trí thức con người đã đề cao nhưng vẫn chịu những ảnh hưởng về lý tưởng và suy nghĩ nhất định từ bộ phần lãnh đạo muốn ám chỉ xuống dân chúng .

Cho nên cái gọi dân tâm nói rõ ra là làm sao dắt mũi dân theo mình . Dĩ nhiên cái lợi cho dân tuy có nhưng là lý do ngoài sáng , cao đẹp nhất . Mặt sáng luôn được hướng ra ngoài , còn những mặt khác thì quăng ra chỗ khác :D

Điển hình như tư tưởng nhất thống của Trung Quốc , tư tưởng căm ghét ngươi Nhật trong giai đoạn sau chiến tranh v..v... ở nước nào cũng tiến hành các hoạt động tư tưởng theo hướng mà giai cấp cao tầng muốn thôi .
Mỗi tư tưởng và đường lối suy nghĩ của dân chúng được dẫn dắt qua hệ thống giáo dục , truyền thông 1 cách khéo léo . Những người có ý nghĩ khác thì có thể coi là cách mạng hay phản loạn vốn chỉ là sợi chỉ mỏng :)) .
Tuy nhiên nghĩ vậy thôi , cứ liệu sức mà sống hà ;)) . Mấy suy nghĩ vớ vẩn thôi , không phải muốn nói cho ra vẻ biết , anh em bỏ qua ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top