Bác daviddaivo nhiễm tư tưởng của Songoku nặng nhỉ :)
Không phủ nhận thắng là không quan trọng nhưng nếu các cậu cứ tự hào cái kiểu chơi đểu như vậy để thắng thì có gì hay mà phải hô hào. Tớ chỉ muốn nói thẳng ra thôi không nhiều người lầm là VN thắng chính qui.
Chiến tranh tức là phải giết người. Mà giết người là giết người làm gì có giết đẹp với giết không đẹp:(. Kết quả đều vẫn là anh giết người ta, để con anh ta mồ côi cha, vợ mất chống, mẹ mất con cả thôi:(.
Có chiến tranh quy ước, chiến tranh chính quy chứ chưa hề có cái gọi là chiến thắng chính quy. Chỉ có cái gọi là thắng đẹp thôi , mà thắng đẹp chỉ dùng trong thể thao, thi đấu, chứ không có trong chiến tranh. Trong chiến tranh người ta ca ngợi đánh ít tổn thất, lấy yếu chống mạnh, chiến thuật hay chứ không ai ca ngợi thắng đẹp hết, mà để có được những yếu tố để được ca ngợi như trên đều phải dùng chữ "đểu" . Trong lịch sử chưa có chiến thắng nào đẹp trong chiến tranh cả . Các trạn đánh kinh điển trên thế giới được hết lời nga ngợi như Canne, Autecliz, Marathon, Salamis, Xích Bích, Điện Biên Phủ..v.v đều không fair play. Kết thúc chiến tranh VN chết 5 triệu người, trong đó hơn 1 triệu là quân Bắc Việt, may mà mình đánh đểu, chứ đánh chính quy kiểu bác chắc hết dân. Dụng binh tất trá, cái này là chân lý mà các nhà quân sự trên thế giới kể cả Mỹ và ba que đều áp dụng không riêng chỉ phe ta.
Thời Đông CHu vua nước gì đó quên tên rồi khi dàn trận đánh nhau với quân Sở. Quân Sở vượt sông và đổ quân lên bờ. Quân sư của cha vua mới bày kế đánh quân Sở ngay khi quân Sở vừa lên bờ và chưa kịp chuẩn bị đội hình. Cha vua nghe thế chửi quân sư là phường vô đạo, đánh lúc người ta chưa chuẩn bị còn gì danh dự . Kết quả là sau khi ổn định đội hình, quân Sở đánh quân cha vua đó tan tác và hốt luôn đát nước của ổng. NGười đời sau còn mãi lấy bài học của cha vua này để dạy con cháu cái gọi là ngu nghĩa
Ngược lại người đời ca ngợi Lý Thường Kiệt anh minh tập kích biên giới nhà Tống để tạo thuận lợi cho cuộc chiến tranh Tống- Đại Việt chứ đâu có ai chê bai ông ta đánh lén.
CHa ông mình ngày xưa nhờ "đểu" mà giữ được mảnh đất nhỏ này cho bác sống cả đấy:).
Câu đánh người ta mà người ta không thể đánh câu thế thì sao. ở Vn khộng gọi là dểu à.
tương tự nhé thằng A mang quân sang thằng B đánh thằng C. Thằng C không được đánh thằng B vậy thì nó cứ ngồi nhà mà chờ thằng A qua đánh mà không đánh trả được à?
Mà kể ra cũng không phải một mình mình đểu. Thực ra là 2 bền đều đểu nên coi như hòa nhau, chả ai trách ai được

. bên A có phi pháo thuộc loại mạnh nhất trên thế giới, quân đội được trang bị tận răng đánh với bên B thiếu thốn đủ thứ, như thế là bên A đểu trước, thế nên bên B phải đểu theo . Chứ nếu Mẽo có ngon dàn quân bộ binh, cầm M16, bỏ áo giáp đi, nhịn đói, không có phi pháo xe tăng hỗ trợ thì Bắc Việt sẵn sàng tiếp mặt đối mặt ngay

, vì lúc đó mới thật sự là công bằng đấy. Trong cuốn "sự lừa dói hào nhoáng" cũng có đoạn kể trước chiến thằng Ấp Bắc, quân Ngụy rất thích cái chiến thuật thiết xa vận, bởi vì họ có thể thẳng tay tàn sát quân du kích mà không sợ gì, vì súng đạn của du kích đâu xuyển thủng xe tăng được. Như thế cũng là một bên đánh được bên kia đánh không được, cũng theo lý luận đểu của bác đấy. Mỹ và NGụy đánh đểu mà lại không cho ta đánh đểu thì tui cũng không hiểu nổi bác
Tui nghĩ bác daviddaivo sai lầm về mục đích chiến tranh của 2 phía.
Phía Mỹ: vì muốn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan ra khắp đông dương nên phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ và nhúng tay vào VN.
Phía Bắc Việt: mục đích cuộc chiến tranh của Bắc Việt không phải là CNXH

. Đúng là tiến lên CNXH là mục đích xây dựng đất nước của của đảng CSVN, nhưng đó không phải là lý do chính và quan trọng nhất để tiến hành cuộc kháng chiến. Mà mục đích chính là giải phóng dân tộc và độc lập. Nên nhớ là nếu Mỹ không can thiệp thì VN sẽ tiến hành bầu cử đa đảng phái để lựa chọn phe cầm quyền, tuy nhiên do uy tín của đảng cộng sản cao, người Mỹ và phe ba que sợ thua, cùng với ảo tưởng về sự sụp đổ domino nên mới tiến hành phá hoại bầu cử, âm mưu chia đôi đất nước, dựng lên chính phủ bù nhìn miền Nam và khống chế miền Nam. Đây rõ ràng là hành động xâm phạm độc lập của VN=====> WAR :(. Đa phần những người lính Bắc Việt chiến đầu với lý tửong giải phóng dân tộc chứ không phải CNXH :).
Nhắc chuyện này mới nhớ tới cái luận điệu của mấy thằng ba que trên mạng: " CS hèn nhát núp vào bia mả ông bà, nhà cửa dân chúng để đánh quân Mỹ chứ không dám vác AK ra mặt đối mặt đấu với xe tăng và máy bay Mỹ". Bọn nó nghĩ là ngồi trên xe tăng và máy bay mặt đối mặt đánh với người bằng xương bằng thịt cầm AK là dũng cảm

.