_ Bác quote thì quote đủ, có thể dùng "Spoil" để hide nếu dài, nhưng quote đủ sẽ giúp bác đọc kỹ càng trước khi trả lời. Em thấy bác nên suy nghĩ trước khi trả lời, và cố gắng viết đủ lý lẽ, dẫn chứng thay vì bắt bẻ câu chữ. Bác cũng nên đọc thật kỹ rồi hãy viết, chứ đứng đọc 1 tí đã phán ngay mấy câu rất buồn cười, viết bâng quơ ko lý lẽ rõ ràng, ai ko biết lại tưởng thật, biết thì cười cho. Rắn là loài bò sát không chân, chứ ko phải loài bò.
Firearms o_O!? Khái niệm mới à? Firearms => vũ khí dùng thuốc nổ mà. Còn cái cậu đưa ra là handgun có từ TK15 rồi =.=
https://en.wikipedia.org/wiki/Arquebus
Aquesbus/Musket từ TK16 => 17 về cơ bản cũng thế thôi
...
Pike với gun là tuyển với huấn luyện khác hẳn nhau >.<
Bộ bắn súng thì nhất định phải tinh nhuệ còn bắn cung thì ô hợp à o_O? Cậu nên nhớ luyện cung là...cả đời còn súng chỉ...vài tháng nhá
_ Cái này là do em search ko kỹ, đúng ra gọi là
handgun, người sử dụng là
handgunner, xuất phát từ khái niệm
gun thời med chỉ pháo lớn, và handgun là loại pháo nhỏ vác vai, tiền thân của súng cá nhân. Nó đây :
[Spoil]
[/spoil]
[spoil]
[/spoil]
[spoil]
[/spoil]
_ Về sau khi người Hungary sáng chế ra Arquebus, thì mới đổi khái niệm
handgun gọi là Firearm, tức súng cá nhân nói chung. Lúc đầu Arquebus cũng ko có cải tiến quá nhiều so với hồi mới phát minh, chỉ là thay đổi chút về cơ cấu cò súng, kẹp mồi lửa, và nòng súng, chỉ khi phát minh ra wheel lock thì súng mới thực sự thay da đổi thịt. Nếu tính toán chi li, thì Arquebus phát mình vào cuối tk 15, đầu tk 16, nhưng tới tận giữa tk 16 tức khoảng gần 50 năm sau, nó mới được dùng phổ biến ở Châu Âu trong đội ngũ Tercio TBN hay người Thụy sĩ, Pháp, Đức. Trước đó, dù có sử dụng nhưng ko nhiều, và ko trở thành hệ thống trong đội hình pike n shot.
Arquebusier
[Spoil]
[/spoil]
_ Xem hình ở trên có thể thấy, tại sao Arquebusiers đều phải là tinh nhuệ, bởi với ngần ấy thứ đồ, dụng cụ, trang bị, và phải hoàn thành tất cả các động tác cơ bản một cách chuẩn mực ( người đức tính là khoảng 20 động tác ) mới có thể bắn ra 1 viên đạn, dân a ma tơ ko bao giờ làm nổi. Cách nói dạy người ta bắn cung mất hàng năm, dạy bắn súng chỉ mất hàng tuần, chỉ đúng với súng Flintlock tk 18 19 thôi, trước đó, súng ống ko phải dành cho newbie.
_ Cách nói súng >> cung nỏ do train rẻ, nhanh, là hoàn toàn sai lầm. Ngay cả súng Flintlock + hệ thống hậu cần cho nó, cũng đắt gấp trăm lần, ngàn lần hệ thống sản xuất cung nỏ. Train nhanh? cứ xem quân Mỹ vs Anh trong clip em post ở trên ấy, nhanh thế nào ko biết, nhưng 2 loạt đạn của người Anh, quân Mỹ đã chạy mất dép rồi.
_ Ngoài, ra train súng Flintlock chỉ mất vài tuần, vì súng Flintlock gần như được sản suất hàng loại kiểu công nghiệp. Cái khó làm nhất của Flintlock là cái bộ cò súng thì nhà xưởng đã chế tạo công nghiệp khép kín mịa rồi. Cái dễ hỏng nhất là chỗ mồi nổ thì họ làm thành 1 cục cứng luôn đấy, hỏng thì vứt thay cục khác, ko phải sửa chữa gì nhiều cho mất công, mà cũng khá khó hỏng.
_ Hơn nữa hệ thống hậu cần thời tk 18 khá tốt, có thợ riêng sửa súng cho lính, súng sx hàng loạt nên đào tạo thợ cũng không quá khó. Thành ra người lính thời tk 18 19 gần như chỉ phải học bắn, học dàn trận, melee = lưỡi lê, ko phải học sửa súng ( cái sửa súng mới là vd, lính nông dân chứ có phải thợ đâu )
_ Lính súng tk 15 16 khổ hơn rất nhiều, súng mỗi nhà làm mỗi khác, ngay cả 1 nhà, cũng hay thay đổi, hỏng hóc là chuyện rất dễ xảy ra nên lính phải tự sửa, chứ khó mà đem đi " bảo hành" được. Từ đấy 1 người lính Arquebusier, phải lầm những việc sau : Tập bắn theo loạt, bắn cá nhân, tập kiếm, tập thao diễn đội hình, sửa súng, đong thuốc nổ, bảo dưỡng súng v...v... vừa là lính vừa là thợ, bắn xa + đánh gần các kiểu. Dân newbie luyện .. vài tháng làm = niềm tin.
_ Lại nói pike huấn luyện khác hoàn toàn súng, tại sao chọn lính súng từ lính pike ? Lý do rất đơn giản, thời đó, 1 regiment - trung đoàn lính là một tổ hợp hoàn chỉnh pike, súng, gươm, halberd. Đánh xong thiếu đâu lại tuyển quân tiếp. Newbie bao giờ cũng phải chơi pike đầu tiên, có năng khiếu thì cho vào cầm sword, tất cả đều phải luyện đi bộ, dàn đội hình như thời anh em học quân sự ấy, bước đều, quẹo trái phải ( nhưng vd hơn nhiều, đi sai là ăn gậy, ngu thì đá đít khỏi team ). Sau đó kì cựu, sĩ quan, dự bị sĩ quan sẽ cho huấn luyện halberd, còn lại kì cựu, tinh nhuệ
thường ko thể thành số ít sĩ quan, sẽ cho huấn luyện súng. Tuần tự mà lên, chứ ko phải chia 1 phát, à, tân binh này mắt tốt, cho chơi súng, tân binh này tay khỏe, cho chơi pike, ko phải như thế.
_ Nói dài thêm tí : bắn cung cả đời, nhưng ai cả đời sẽ đồng ý với mức lương 1/4 MMA ?

nếu là tinh nhuệ thật, 1 là làm sĩ quan bắn cung bắn tỉa, lương ~ MAA, nhưng số lượng thì khỏi nói, hai là cố kiếm đủ tiền, mua 1 bộ áo giáp nhẹ, 1 thanh gươm, khiên, hay 1 cái halberd, làm mịa MAA cho lành. Thời med, chỉ có Knight và MAA mới được coi là sống sung túc, tất cả các loại còn lại đều là lính bia thịt hết, mà bia thịt thì cần gì trả lương cao, cho ăn đủ no, mặc ít rách, uống tí tí, là phúc đức rồi.
Quân Otto về cơ bản gồm 3 thứ 1 là Irregular: quân nhiều loại, Sipahi: kị binh tinh nhuệ, Janissary: bộ binh tinh nhuệ, ngoài ra còn có pháo. Quân tinh nhuệ Otto ít nhất vẫn tương đương quân Âu mà Châu Âu 0 có nghĩa toàn quân chính quy, kỉ luật...bla...bla...bla...
Trận Mohacs cho thấy rõ s a p cũng bị Thổ nghiền nát còn giề! Mà Thổ đông gấp 2 nhưng hơn nửa là 0 tinh nhuệ theo cái standard của cậu còn quân Hung thì toàn hàng khủng từ kị (nhất Châu Âu) tới bộ (10000 quân Lanknetch+ khác)
Lại nói chuyện quân "0 tinh nhuệ" đông hơn thắng quân tinh nhuệ thì hơi bị nhiều. Ngay cả s a p thắng quân MED cũng là do số lượng đó
_ Đầu tiên bác nói trận Mohacs, là trận nào ? 1687 khi mà Pike n shot thoái trào, súng đạn lên ngôi, hay 1526 khi mà Tercio của TBN còn chưa ra đời ? nếu là 1687 thì ở đấy quân Thổ chết + thương 1 vạn / 6 vạn, quân Tây Âu bị thương 600

còn năm 1526, thì chưa có Tercio.
_ Tại sao lại nói về Tercio ? đấy là vì Tercio là đỉnh cao của chiến thuật Pike n shot, phát huy nhuần nhuyễn Pike block kết hợp Arquebusiers. Trước đó, chỉ có Cantons Thụy sĩ và Landsknecht cùa Đức mới dùng pike n shot nhưng pike nhiều, shot ít. Nói thêm 1 tí là tại sao shot ít? là vì họ là lính đánh thuê, ko có nhiều tiền mua súng ống như quân lực của đế quốc TBN, pháo cũng rất ít, chủ yếu là đánh thuê cho quý tộc, bọn quý tộc mới là bọn có tiền, sẽ cung cấp kỵ binh, pháo lớn, đánh thuê cung cấp bộ binh. Khi đấy, nếu bị hỏa lực quá lớn tấn công, pike block sẽ sớm bại, và nếu ko có kỵ binh hỗ trợ, thì cũng chỉ làm bia thịt cho pháo kẻ địch thôi. Đến thời Tercio, pike n shot mới gần như công thủ toàn diện và tự mình tác chiến được.
Nói về trận Mohacs 1526 khá dài, sẽ trong Spoil cuối bài, nếu ai thích thì đọc. Nhưng chắc chắn quân Đông Âu thua ko phải do pike n shot.
_ Quân Thổ tới tận thế kỉ 18 đầu 19, vẫn tổ chức kiểu cũ, gồm 3 loại chính : 1 là cấm quân, tinh nhuệ nhất, tổ chức tốt, trang bị tốt nhất, là quân của hoàng đế, trong đó chỉ gồm quân đoàn Jannisary và 6 sư đoàn kỵ binh hoàng gia ( Kapikulu Sipahis hay Sipahis of the Porte). 2 là quân của quý tộc từng tỉnh, do tỉnh trưởng hoặc tướng quý tộc dẫn dắt, trang bị thì loạn xà ngầu, tùy thuộc từng vùng giàu nghèo khác nhau. 3 là quân trưng tập tại chỗ, chẳng khác gì dân phu, mang theo cái giáo là thành quân.
_ Cái gọi là chia ra kỵ, bộ, súng, pháo, là chỉ chia trong từng loại 1, 2 thôi, chứ vẫn thuộc quản lý riêng từng vùng. Ví dụ quân Armenia, quân Cossacks, quân Tarta, quân Anatolia, quân Rum, quân Balkans v...v... trong từng vùng đó có nhiều dân tộc khác nhau, binh chủng cũng đa dạng súng, kỵ, cung nỏ, giáo mác, đao kiếm đủ cả, vùng nào giàu thì trang bị tốt, nghèo thì cầm cái giáo cái khiên là đi. Tới khi chiến đấu, hoàng đế ( Sultan ) sẽ truyền lệnh triệu tập vùng A bao nhiều người, B bao nhiều người v...v... rồi cho tiền lương hoặc tự văn túc, đến ngày x tập hợp ở vùng C theo lệnh chỉ huy.
Janissary ở Vienna 1683
[Spoil]
[/Spoil]
_ Nhiều bác nhầm tưởng quân Thổ phần nhiều là
chính quy nhưng thực ra 2 đội quân duy nhất của Thổ được coi là chính quy, chính là Jannisary và Sipahis of the Porte, một là đội quân cha truyền con nối ( học bọn Tàu ? ) ; một đội là bậc cao hơn Jannisary gồm những chiến binh tốt nhất cả đế chế, hay những người sống sót sau các chiến dịch " đẫm máu " và kể cả những Jannisary giỏi nhất mới được ra nhập. Hai đội này có tổ chức chặt chẽ, trang bị tốt nhất của Thổ, nhưng số lượng thì cực cực ít, có thể coi là thân binh, gia tướng của Sultan. Ví dụ trong trận Vienna toàn bộ Jannisary tham chiến có khoảng 2 vạn trên tổng số 4 vạn, Sipahis of the Porte khoảng 6 ngàn, Sipahis tổng khoảng 2 vạn, tổng quân là hơn 30 vạn.
* chú ý là Jannisary lúc đầu toàn là tuyển dân thiên chúa giáo cải đạo hồi, nhưng về sau thì đầu vào càng ngày càng ít, nên họ thành lập cha truyền con nối. Sau nữa, thậm chí còn chưng tập cho vào Jannisary cho đông người :)
Kỵ binh Sipahis of the Porte ở Vienna 1683
[Spoil]
[/Spoil]
* Có thể thấy là Sipahis
xịn có mặc cả Cuirass nhập khẩu, nhưng vẫn mang cung tên chứ ko phải súng pistol.
_ Các kỵ binh Sipahi bình thường khác, cũng là quân bán chính quy, do quý tộc tổ chức khi tham chiến, tức Timarli Sipahi ~ Knight của Tây Âu. Tuy nhiên, họ khác knight, vẫn là bán chính quy, họ ko phải quân của hoàng đế cũng ko phải tư quân của quý tộc, mà là từ các gia đình địa chủ của từng vùng. Mỗi địa chủ khi đóng thuế cho tỉnh trưởng, sẽ phải đăng ký Timarli Sipahi tương ứng với độ rộng đất đai+ mức độ đóng thuế. Khi chiến tranh sẽ phải triệu tập đủ người + ngựa tham gia, có thể coi là lao dịch quân sự. Những loại bộ binh khác, sẽ triệu tập đi kèm theo Timarli Sipahi coi như hộ vệ, tạo thành đội ngũ bán chính quy. Những đội ngũ này phần lớn là từng vùng tự trang bị, và được trả lương 1 phần coi như ăn uống, nếu có chiến công sẽ được thưởng, chết thì tự nhặt xác về. Chế độ này ~ ngụ binh ư nông, hay chế độ phủ binh đời Tùy bên Tàu.
_ Quân loại 3 trưng tập tại chỗ từ nông dân thì thôi khỏi nói, ~ bia thịt, đem số lượng đè chất lượng, tiêu hao tên đạn thôi.
_ Với mức độ tổ chức ... cổ điển (!) như thế, và mức độ trang bị như thế, quân Thổ tính ra hơn quân Tây Âu chỉ là .. số lượng :) thậm chí còn ko bằng những tổ chức đánh thuê như Cantons Thụy sĩ hay Landsknecht của Đức, càng đừng nói tới đội quân tinh nhuệ thiện chiến, súng đạn như mưa rào của Louis XIV.
Lepanto phe Holy League thắng 0 phải vì pháo mà là do...melee với Ram. 6 chiếc Galleas lớn hơn ram và bắn chìm một số galley Thổ, số còn lại cặp vào nhảy qua melee. Do quân phe Âu mặc giáp xịn hơn, vũ khí melee ngon hơn nên thắng. Nếu nói đánh chìm là chính thì 0 thể có chuyện phe Âu bắt đc tới 130 tàu trong số 210 chiến hạm bị mất của Otto => đánh chìm chỉ 80 chiếc mà 6 cái Galleas đã hạ 70 chiếc.
=> giáp trụ và vũ khí melee và tàu to hơn quyết định trận này
_ Bác đọc ở đâu Holy Leage thắng mà ko phải do pháo? Bác đã đọc trận Lepanto chưa mà phát biểu? Bác biết chiến tranh trên biển bằng Galley nó ntn ko hay cứ nghĩ Galley = ram + đổ bộ melee ? nếu thế thì bác có cùng suy nghĩ với chỉ huy quân Thổ rồi đấy
_ Galley ở bài trước em có post ảnh rồi, nó là 1 con thuyền lớn, dài, thường có 1-2 cột buồm chéo, và hai dàn rất nhiều mái chèo. Bình thường đi sẽ dùng buồm, nhưng khi đánh nhau sẽ hạ buồm và chèo. Tốc độ của Galley ko lớn và phụ thuộc vào nô lệ chèo thuyền. Và chính vì chèo bằng mái chèo, kết hợp với địa trung hải ít sóng to, nên galley rất ổn định, ổn định hơn rất nhiều thuyền Carracks hay Galleon vốn chạy = sức gió ngoài biển Đại tây dương.
_ Chính nhờ tính ổn định của Galley, nên trên boong tàu có thể dàn đội hình bộ binh, có thể đặt pháo lớn pháo nhỏ, có thể tổ chức chiến đầu bộ binh gần bằng đất liền. Thuyền Tây Âu nhờ trang bị rất nhiều pháo, lại di chuyển ổn định nên từ xa đã bắt đầu nã pháo vào thuyền Thổ. Theo wiki, bên Holy Leage có tầm 200 thuyền, Thổ có 250 thuyền, bên Holy Leage có 1815 khẩu pháo lớn nhỏ, còn Thổ chỉ có ... 741 khẩu, chưa = 1/2.
_ Với hỏa lực gấp 2 lần chỉ riêng về pháo, và nếu tính cả hỏa lực từ Arquebus thì chắc Holy Leage phải mạnh gấp 3 lần Thổ. Quân Thổ chỉ là có nhiều lính hơn, 8 vạn vs 7 vạn. Nhưng rõ ràng trang bị của lính Thổ với áo giáp, khiên, cung nỏ kiểu cũ làm sao = quân Holy Leage với áo Cuirass và súng đạn. Ngay cả Galley Thổ cũng chỉ là loại tầm trung hoặc nhỏ, chạy nhanh, nhiều mái chèo, chỉ thích hợp ram, melee hay đuổi bắt. Galley Holy Leage lại thường là loại lớn, phần nhiều đều có nhiều pháo to đặt ở mũi thuyền và hai bên thành có pháo nhỏ, có thể coi là war galley thuần túy.
_ Khi galley vs galley, quyết định là ở Ram và Melee, cái đó đúng. Nhưng, trước khi Ram thì ko ai nghĩ đến hỏa lực, nếu đủ mạnh, liền có thể thay đổi thế trận. Thực tế là quân Holy Leage ngay từ đầu đã pháo kích dữ dội quân Thổ, khiến thuyền hàng đầu quân Thổ rối loại, bốc cháy, thậm chí chìm, rất nhiều thuyền Thổ ở phía sau lập tức phải đổi hướng nếu ko muốn mắc kẹt, từ đấy quân Thổ bị loạn đội hình. Quân Holy Leage đã đánh như thế đấy, bắn pháo liên tục vào hàng ngũ quân Thổ, chia cắt lực lượng quân Thổ trên cả 3 cánh, đặc biệt là
6 chiếc Galleass đi đầu ở cánh trái và trung quân.
_ Galleass là thuyền được cải tạo từ thuyền buôn loại lớn, rất cao và vững vàng, có thể chạy = cả buồm lớn, lẫn mái chèo. Và khi cải tạo , người ta đặt rất nhiều pháo lớn xung quanh thuyền, có thể lên tới 34 khẩu ~ pháo hạm thời đó.
_ Galleass với hơn 30 khẩu pháo mỗi chiếc, khi nã 1 bên mạn thuyền ~ hơn 10 khẩu, thì đã đủ sức đánh đắm 1 chiến hạm Galley rồi, và với 6 chiếc Galleass liên tục khai hỏa, trung quân và cánh phải quân Thổ lập tức hỗn loạn và bị chia cắt, ngay cả soái hạm cánh phải cũng bị bắn chìm, chỉ có cánh trái quân Thổ, cũng là cánh ở phía xa nhất ko gặp phải Galleass nên có thể đánh cầm cự với Holy Leage.
_ Cái thời này, chiến đấu trên biển ko giống ngày nay có điều khiển này nọ. Ngày xưa, chỉ huy chính chỉ có thể chỉ đạo vài điều đơn giản, và thường phải họp bàn nhóm chỉ huy trên soái hạm trước khi lâm trận. Vì thế, lúc vào đập nhau, cùng lắm chỉ chia ra trung quân, cánh trái, phải, rồi cứ thế tiến lên, chứ ko thể hoặc cực kì khó điều khiển toàn quân.
_ Sau khi bắn loạn đội hình địch, thì Holy Leage bắt đầu tổ chức Ram vào đội ngũ hỗn loạn bên Thổ, và lúc này phần lớn là mỗi thuyền tự chiến. Tìm mục tiêu hợp lý, ram, melee, thắng thì lùi thuyền lại, hoặc đốt thuyền địch hoặc chiếm đóng, giải phóng nô lệ và trói tù binh, rồi lại tìm mục tiêu tiếp theo. Ram thì bên Holy Leage có lợi thế lớn nhờ 6 chiếc pháo hạm đã làm loạn đội ngũ Thổ, nên quân Thổ đông hơn, nhưng lại nằm ở thế yếu. 1 thuyền Thổ có thể bị 2-3 thuyền Holy Leage vây công. Chưa kể khi melee, quân Thổ bị súng đạn bắn hỗn loạn, lại phải vs đội hình chặt chẽ, trang bị tốt của Holy Leage nên thường là bại.
_ Rồi mấu chốt là các soái hạm bên Thổ lần lượt bị chìm, bị đốt cháy, chỉ huy bỏ trốn. Cánh phải quân Thổ thậm chí bị bao vây dồn về phía bờ đá ven biển và bị tàn sát, chỉ huy cánh trái quân Thổ là Uluch Ali thậm chí hoảng loạn tinh thần, lâm trận bỏ chạy, dẫn đến cánh trái tan vỡ, và trung quân bị bao vây.
_ Kết thì ai cũng biết rồi:
Quân Holy Leage : chìm 17 thuyền chết 7 500 người
Quân Thổ : chìm 50 thuyền, bị chiếm 137 thuyền hơn 20 000 người thương vong, giải phóng 1 vạn nô lệ Thiên chúa giáo :)
Tóm: Nói trận Lepanto mà Holy Leage thắng lớn, ko phải 1 phần lớn do pháo, do súng đạn thì đúng là pó tay :) nếu ko có 6 chiếc pháo hạm làm loạn đội hình, 2 bên ram nhau chưa biết ai ăn ai đâu, dẫu sao Thổ cũng nhiều thuyền hơn, thủy thủ cũng thuộc loại cướp biển hung ác, Holy Leage thắng cũng thắng thảm.
Longshot từ 500-1500 m hầu như 0 dùng và chỉ dùng tối đa 300m trở xuống. Pháo cỡ 9 pound là pháo công thành rồi. Pháo d/c chỉ 1-3 pound là cùng. Với rof 5-6'/phát thì...cũng chả hơn Ballista nhiêu!
_ Mortar có thể lên tới hơn 30 pound. Pháo 9 pound tuy lớn, nhưng ko đủ công thành, nhất là các pháo đài hình ngôi sao, dù đạn mortar bắn lên cũng chẳng vỡ nữa là. Chủ yếu là để tiêu diệt pháo bên địch, sau đó bắn cho bên thủ trên thành hoảng loạn, rồi mới charge vào. Mục đích lúc đầu là đánh sập tường, nhưng từ tk 15 trở đi, phần lớn pháo công thành lại là để diệt pháo bên thủ, diệt lính đối phương. Nên nhớ, pháo thủ huấn luyện rất khó đấy, và ko có pháo thủ thì đố pháo bắn chuẩn được.
Trận Vienna thì Holy League thắng nhờ kị charge (70 000) chớ 0 liên quan gì tới pháo cả
_ Lại 1 phát biểu khó tin !
_ Con số 7 vạn kỵ binh của bác ở đâu thế? là 2 vạn kỵ charge từ trên đồi xuống, chia làm 4 nhóm, 1 của Holy Roman Empire, 3 của Ba Lan, trong đó phần nhiều là kỵ hạng nhẹ, chỉ có tiêu điểm là 3000 kỵ binh winged hussars thôi. Và lý do thắng cũng là do quân Ottoman đã quá mệt mỏi trong cuộc chiến công thành Vienna.
_ Bác nói cứ như 2 vạn kỵ binh charge 1 phát là đánh tan ngay gần 30 vạn quân Thổ ko bằng

Nên nhớ đợt charge của kỵ binh là vào 12 tháng 9 nhưng trước khi đánh nhau với kỵ binh Ba Lan, người Thổ đã công Vienna từ đầu tháng 7 năm 1683, với thương vong nặng nề là 20 000 người. Hơn 2 tháng công thành, thương vong 2 vạn người, phải tăng binh tới gần 30 vạn, 130 khẩu pháo công thành, đấy là cuộc công thành ác liệt, kinh khủng như thế nào ? Bác phán 1 câu kỵ charge nên thắng, và bỏ qua thương vong của hơn 1 vạn thủ quân, 30 000 tù binh bị giết, và gần 1/2 số hộ ở Vienna, lower Austria không người... wtf !
_ Giờ mà em nói tiếp về chiến dịch Vienna 1683 thì dm quá là chơi nhau, nhưng chỉ cần nhìn 130 khẩu pháo công thành, 30 vạn quân Thổ, thì đủ biết Vienna phải chiu áp lực ntn rồi, và chắc chắn nếu ko có pháo binh thủ thành, ko có huy động binh linh nhân dân tham gia, thì Vienna thất thủ từ lâu rồi. Đế chế Hasburg và các đồng minh đã phải chuẩn bị chiến dịch này từ vài năm trước đó, bên Thổ cũng vậy. Khi quân Thổ bắc tiến cũng là lúc liên quân tập hợp, cỗ máy chiến tranh bắt đầu khởi động tốc độ cao. Cuộc chiến này còn liên quan tới chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đủ mọi mặt chứ ko phải chỉ có kéo quân tới là đánh đâu. Và Pháo, chỉ là 1 phần trong đó, tuy ko lớn, nhưng ko hề nhỏ.
Chính vì công nghệ chế tạo súng đạn, pháo binh của Tây Âu mạnh hơn hẳn quân Thổ nên dù là trên chiến đấu trên đất liền, hay trên biển, từ sau thời phục hưng, người Thổ dần dần phải lui lại, và từ từ tụt hậu so với Tây Âu.
0 chính xác vì:
Thổ thua giáp và melee của Holy League tại Lepanto => mất hạm đội => đóng lại => khi cố đóng tàu kiểu cũ thì người Âu đã đóng đc các tàu mới hơn, pháo n hơn.
Thổ thua kị binh Holy League tại Vienna => thiệt hại nặng => rút lui+mất lòng dân => khựng lại tái xd => trong khi đó phe Âu pt tiếp
ưu thế của Thổ chỉ mất sau thời phục hưng tức sau thời s a p thôi.
Nói chung 0 có trận nào s a p đấu với 1 quân đội ngoài Châu Âu nào là đáng kể cả. Trừ phi đánh với bọn thổ dân 0 biết kim loại.
Anh Tung Của thời này chứng tỏ hùng hồn "pháo Tây" chả có gì khủng khi lần lượt đá đít cả Bồ trên biển lẫn Hà Lan trên bộ. Sau đấy thì tới Chúa Nguyễn đá đít anh Hà Lan lần nữa và làm a ý mất luôn thị phần ở Nhật =.=
_ Đầu tiên, phải nói là tại Vienna, Pike n shot đã bắt đầu thoái trào. Quân của Louis XIV đã ko còn dùng nhiều pike nữa, mà thay vào là đội ngũ musketer, grenadier trang bị flintlock musket. Chưa kể tới dàn pháo binh khủng khiếp của Pháp, kéo dài tới tận thời Napoleon, chỉ riêng số lượng súng đạn, hỏa lực của quân đội Pháp đã vượt qua mọi quốc gia trên thế giới, kể cả Đức, Ý, TBN, điều đó là 1 phần quan trọng giúp ông vua mặt trời chiến thắng hầu hết các cuộc chiến ở châu Âu.
_ Thời PnS phát triển, tới khi thoái trào, nó đúng là chưa thực sự vs quân đội phương Đông một cách đúng nghĩa, tức là cùng lắm chỉ có vài đội ngũ đánh thuê nhỏ đi sang Đông Âu tham chiến, chứ ko phải toàn quân. Nhưng dù vậy, nó chỉ cần vs quân đội Châu Âu chiến đấu kiểu cũ thời med là 90 % thắng. Đến quân Thổ thời cực thịnh, cũng ko phải đánh đâu thắng đó, mà họ vẫn là chiến đấu theo kiểu cũ, súng đạn ít phát triển vì thế dần tụt hậu. Bác có dám nói quân Châu Âu thời med vs thổ toàn thua ko ?
_ Trình độ quân sự của Tây Âu rõ ràng vượt lên Đông Âu, quý tộc Đông Âu hay thuê lính đánh thuê Tây Âu tham chiến, có bao giờ Tây Âu thuê quân Đông Âu đánh ko ? Thế mà Thổ đập nhau ở Đông Âu, cũng ko phải lúc nào cũng có của mang về, không ít lần bại, phải chuột rút. Nếu so sánh kiểu bắc cầu trần trụi, thì PnS Tây Âu, có lẽ, sẽ chiến thắng quân đội Thổ, nếu số lượng ~. Tuy chưa đánh nhưng ai cũng có thể thấy rõ, triều tiên vs Hàn, có Mỹ đứng sau, 90% người ta sẽ cho là Mỹ thắng Triều thua. Ko cần phải đánh, cũng biết rồi. PnS ko cần phải đánh thực tế với Thổ, chỉ cần so sánh tiềm lực, chiến thuật, tinh thần, huấn luyện cũng đủ thấy Thổ khó mà thắng nổi nếu ko outnumber. Mà thực tế người Thổ tiến công châu Âu, chưa bao giờ ít quân hơn phe địch, thường là đông hơn ko ít. Nếu tự tin chiến thắng, sao ko điều đủ quân, mà phải đông hơn nhiều như vậy ? Người Thổ rõ ràng cũng ko phải ko biết sức chiến đấu của họ tới đâu. Đơn giản là họ
phải áp dụng chiến thuật biển người nếu muốn thắng mà thôi.
_ Em ko nói Thổ dần thất bại chỉ là do súng đạn. Súng đạn, pns chỉ chỉ là 1 loại vũ khí, và chiến thuật dàn trận bộ binh, đơn giản là thế. Nhưng nó đại diện cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao thời Phục hưng, là sự phục hồi lại chiến thuật tổ chức quân đội có kỷ luật, có huấn luyện, áp sụng công nghệ súng đạn tiên tiến, loại bỏ cách chiến đấu cũ rích thời med. Nó cũng là đại biểu cho trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế thời phục hưng của Tây Âu. Chính tổng hợp mọi mặt như thế, Tây Âu mới vượt qua Thổ, ép Thổ lùi lại, chứ ko chỉ đơn thuần là quân sự, là súng đạn, súng đạn là 1 mặt trong đó, nhìn rất rõ, vì thế có thể nêu ra, nhưng ẩn sau mặt súng đạn, chính là toàn bộ mọi mặt của xã hội Phục hưng đương thời. Khi đó tổng hợp thực lực Thổ thua Tây Âu, nên mới phải lùi. Nếu Thổ thực lực ~ Tây Âu, họ sẽ ko chỉ đơn giản thua 1 trận ở Lepanto, lại thua 1 trận ở Vienna, và thua mãi, thua mãi tiếp theo !
_ Về việc anh Tàu đá đít Hà lan, Pháp, TBn trên biển, bác cứ so thử 500 tàu của Hải vương trên biển TQ với gần 10 vạn hải tặc vs 4-5 cái tàu buôn Hà lan, thì sẽ hiểu tại sao. Và trên bộ, 1 pháo đài Bồ ở Macao có 500 quân chính quy, chưa nổi 1/2 Tercio, vs vài vạn quân Minh ... đấy gọi là anh Tàu lấy thịt đè người

còn chưa kể bọn Tây chủ lực là đầu tư ở Ấn Độ ( các công ty Đông Ấn ) và Châu Mỹ, TQ chỉ là một thị trường tiềm năng, ko phải mục tiêu chính, họ chỉ sang đó ... đặt gạch thôi.
_ Còn về thời Nguyễn, xin nói các bác biết, đầu thời Nguyễn, lực lượng quân sự nhà Nguyễn hơi bị kinh người đấy, súng ống to nhỏ đủ cả, súng cá nhân cũng nhập về hàng đống của Tây, Bồ, Pháp, cả Hà Lan nữa. Về Thuyền biển, tuy ko có pháo hạm khủng, nhưng cũng có pháo to đặt trên thuyền, lại thắng ở số lượng đông, có hậu cần tốt từ đất liền, nên anh Hà Lan vốn chỉ muốn đi buôn và cướp tàu bé, thì sao dám vs cả 1 quốc gia ngay cạnh tuyến hàng hải? Chẳng qua là về sau, nhà Nguyễn với lực lượng quân sự quá hùng hậu tồn tại từ thời Tây sơn, trịnh nguyễn phân tranh, + thêm tàn phá do chiến tranh + thêm kinh tế phong kiến nhỏ lẻ yếu kém, ko nuôi nổi kinh phí lớn của quân sự, nên mới kém lại càng kém, để cuối cùng quốc lực suy yếu tệ hại, ko ăn nổi mấy đội lê dương của Pháp, Bồ :(
s a p đơn giản chỉ "superior" ở Tây Âu mà thôi chứ khi đụng nơi khác thì chưa chắc.
_ Ở trên chắc nói quá nhiều rồi, toàn chém vài câu ko đầu ko đuôi ko bằng chứng ko gì cả, bác nói thế quá = ko hiểu em nói j ?
Trận Mohacs 1526
[Spoil]
_ Đầu tiên, bác nhinhonhinho có biết ở Mohacs năm 1526, trực tiếp chỉ huy quân Thổ là ai ko ? là Sultan
Suleiman I “
the Magnificent” thần thánh, vĩ đại, một trong 2 vị hoàng đế kiệt xuất nhất của đế chế Ottoman, bên cạnh Mehmed II, Sultan Mehmed "the Conqueror". Nếu Mehmed II là người mở ra thời đại mới cho đế chế bằng việc chinh phục tòa thành " ko thể bị công phá " Constantinope năm ông mới hơn 20 tuổi, thì Sultan Suileiman I chính là người tiếp bước, tạo nên một thời kì vô cùng huy hoàng rực rỡ cho đế chế Ottoman. Kiểu như bên mình, Vua Lê Thái Tổ Lê Lợi tạo dựng Đại Việt thời Hậu Lê, và vua Lê Thánh Tông Lê Tư Thành là người đưa nó lên đỉnh cao, mở mang bờ cõi về phía nam, phát triển kinh tế văn hóa chính trị quân sự, xứng với chữ Đại trong Đại Việt. Đối đầu với 1 vị chỉ huy như thế, phe Đông - Tây Âu là những ai ?
Suleiman I năm 1530
[Spoil]
[/Spoil]
_ Francis I, vua của nước Pháp, sau khi thất bại và bị cầm tù trước đế chế Habsburg của Charles V trong trận chiến Pavia, đã ... liên minh với Ottoman nhằm chống lại Habsburg

và liên minh Franco-Ottoman kéo dài 300 năm mở đầu từ đây, kéo theo hàng loạt các vụ scandal trong chính thế giới thiên chúa giáo. Đây là nguyên nhân sâu xa cho kế hoạch đầy tham vọng của Suileiman I chinh phục Balkans nói riêng, và đông Âu nói chung. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến trận Mohacs.
_ Vua Hungary, Vladislaus II "Good" được biết đến như 1 vị vua " nói gì nghe nấy ", ông đồng ý với ... mọi ý kiến, mọi thỉnh cầu, mọi giấy tờ mang tới trước mặt

và kết quả là năm 1514 ông đối mặt với khởi nghĩa nông dân lan rộng khắp đất nước. Năm 1521 pháo đài lớn nhất phía nam Hungary rơi vào tay quân Thổ, quý tộc còn mải mê tổ chức chống khởi nghĩa nông dân, ko lo toan gì tới quân Thổ xâm chiếm cả, một số còn " nhờ " người Thổ đàn áp bớt quân khởi nghĩa

Năm 1516 Louis II trẻ tuổi lên ngôi, và phải đối mặt với sự thật, miền nam Hungary ko còn quân đội, đất nước bạo loạn, quý tộc bo bo giữ mình.
Quân lực 2 bên:
_ Sau khi mất Belgrade năm 1521, người Hungary mới thấy nguy cơ lớn, và bắt đầu ... chậm rãi triệu tập 6 vạn người nhằm đẩy lùi quân Thổ. Tại sao lại chậm rãi ? vì họ làm quái gì có nhiều tiền, toàn là trưng dụng lao dịch, ép buộc nông dân cầm vũ khí, bắt quý tộc xuất tiền sắm trang bị. Quân Thổ cũng chuẩn bị, và sau 3 năm dự trù, tháng 4 năm 1526 quân Thổ xuất phát từ Constantinope lên đường.
_ Quân Hung gồm 2 đoàn, quân Transylvanian gồm khoảng 1 vạn băng qua dãy Transylvanian. Quân của Louis II khoảng 3 vạn, chủ yếu là quân Hungary, thêm một số nhóm từ Croatia, Ba Lan, trong đó có 5 000 kỵ binh, phần lớn là quân quý tộc cưỡi ngựa mặc giáp hạng nặng, trang bị đầy đủ và khoảng 2 vạn bộ binh trưng tập, khoảng 5000 lính đánh thuê Tây Ban Nha, Đức, Séc v...v... Quân Thổ thì khoảng 6 vạn trong đó có hơn 4 vạn là quân chính quy, kèm hơn 1 vạn trưng tập.
Louis II vua của Hungary và Bohemia
[Spoil]
[/Spoil]
_ Lúc bắt đầu, quân Hung định là tập trung ở Buda, nhưng quân Thổ lại hành quân nhanh hơn khiến 2 nhánh quân Hungary ko kịp tập hợp, quân Transylvanian ko đến kịp nên Louis II phải tự nghênh chiến hoặc lùi. Cuối cùng, Louis II quyết định lùi lại cố gắng hội họp với quân Transylvanian và tiện thể dụ quân Thổ tiến lên, kéo dài đường hậu cần. Nhưng ... khi đến Mohacs, quân Hung bị đầm lấy ao hồ cản bước lùi, và bị quân Thổ bắt kịp khi ko gặp phải chống cự gì suốt đoạn đường hành quân.
Trận chiến :
_ Quân Hung cố gắng chọn địa thế cao và dừng chân đợi quân Thổ. Người Hung được nghỉ ngơi tốt sau bữa ăn, nhổ trại tiến lên giáp mặt quân Thổ đang hành quân. Lẽ ra phải tiến công quân địch đang mệt mỏi sau một quãng đường xa, thì người Hung lại dừng lại, tỏ ý : thiếu tinh thần hiệp sĩ khi tấn công kẻ địch lúc họ chưa chuẩn bị

và nơi người Hung dừng lại là một mảnh đất ... lầy lội bên bờ Danube
Trận Mohács 1526
[Spoil]
[/Spoil]
_ Quân Hung dàn trận gồm 2 phần. Phần thứ nhất phía trước, ở giữa là pháo và lính đánh thuê, hai bên cánh đều là kỵ binh hạng nặng kiểu Gendarme của Pháp, ngựa cũng có giáp nặng, trang bị cực kì đầy đủ. Phần hai là quân trưng tập, kỵ binh chư hầu, dàn đội ở phía sau.
_ Tiên phong quân Thổ là quân Rumelian tiến lên đầu tiên, bị cánh phải quân Hung đánh bại, đuổi chạy toán loạn, khiến quân trưng tập Thổ cũng loạn cả lên. Đến khi trung quân của Thổ liên tiếp phát quân dự bị sang cánh trái, mới tạm ổn định lại. Lúc đấy, thậm chí 1 mũi tên đã bắn trúng áo Cuirass của Sultan Suileiman I !
_ Tuy cánh phải tiến sâu, nhưng ở trung quân và cánh trái của Hung lại ngược lại. Ngựa mặc giáp + áo giáp dày ko làm ăn gì được trong vũng lầy, quân đánh thuê sa lầy ở trung quân, chịu nhưng đợt pháo kích mạnh, và khi quân Jannisary xung phong, bắn hàng loạt đạn, quân Hungary đã không thể giữ nổi đội hình, tan vỡ và tháo chạy. Nhưng, họ lại đang đứng trên vùng lầy lội, ẩm ướt ! phía sau muốn chạy cũng không chạy nhanh được, lại cản trở phía trước lùi về, kết quả là hơn 14 000 người bị mắc kẹt, bị giết chết tại trận, ngoài ra bị thương vô số, trong đó có hơn 1000 quý tộc, số còn lại bị bắt làm tù binh bao gồm hơn 2000 quý tộc khác. Vua Louis II đã bỏ chạy từ sớm, nhưng ngựa lại mắc kẹt và ông ngã xuống đất, chết vì chính bộ giáp hạng nặng của mình.
_ Sultan Suileiman I ra lệnh : " no prisoner !"
Kết :
Quân Thổ tổn thất gần 2000.
Quân Hung mất gần 2 vạn.
_ Ko thấy bàn nhiều về đội hình các bên, nhưng có thể thấy qua tranh, quân Tây Âu vẫn đánh kiểu cũ, kỵ hạng nặng 2 cánh lao lên, bộ binh giằng co ở trung quân, đợi 2 cánh kỵ binh thắng thì ngoặt vào trung quân kẻ địch. Kỵ binh là hạng siêu nặng, đi thành đoàn và cố gắng charge phá vỡ đội hình địch. Bộ binh ở giữa " có thể " có đội ngũ pike, nhưng ko hề thấy kỵ binh hỗ trợ, và chủ yếu là lính đánh thuê số lượng ít ( ~ 5000 ). Quân trưng tập đông nhất ở phía sau, chủ yếu đợi phía trước thắng lợi thì lao lên mở rộng kết quả.
_ Quân Thổ thì cánh trái là quân kỵ binh Sipahis, cánh phải là Jannisary, ở giữa là quân bộ binh, pháo, súng, và Sipahis of the Porte, cách đánh rất bình thường ko có gì đặc biệt. Nhưng họ thắng, 1 là quân Hung quá " mã thượng " cho quân Thổ nghỉ ngơi rồi mới chiến. 2 là quân Hung chọn chiến trường là một vùng đất ko phù hợp cho kỵ binh nặng dàn trận, ngay cả bộ binh hạng nặng cũng ko thích hợp chứ đừng nói ngựa mang giáp. 3 là Louis đánh giá thấp khả năng di chuyển của Thổ, nên ko thể tập hợp kịp lúc với quân từ Transylvanian, phải đánh trong tình cảnh bị outnumber. 4 là quân Hung vốn phần lớn là nông dân trưng tập, ko thể có kỉ luật tốt gì, lại quá phụ thuộc vào lính đánh thuê ở trung quân vốn số lượng ít, dẫn đến khi phía trước trung quân bại , lập tức toàn quân phía sau tan rã. Có thể còn nhiều, nhưng chắc trên là vài lý do chính :)
[/Spoil]
_ Đến đây em cũng thấy mệt rồi, bác nhinhonhinho cứ phát 1 câu trời ơi đất hỡi kiểu như : A chắc chắn ko = B, nhưng ko nói tại sao, và ko có bằng cớ gì, hay C chắc chắn hơn D, giống như đoạn trước, toàn đọc vài thông tin ko đầy đủ, ko đi sâu tìm hiểu, lại cứ phát biểu kiểu đó em cũng pó tay, đi ngồi giải với thích cho bác mệt lắm. Thôi xin kiếu
