iceteazz
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 16/5/08
- 5,116
- 976
_ Mình nói sĩ quan Phổ chuyên nghiệp và giỏi, chứ ko nói lính Phổ giỏi ạ bác đừng nhầm
Lính thời cận đại, rất ít con nhà " tử tế " mà phần đông là dân ko nghề nghiệp, không việc làm, trộm cắp, tù đầy, hoặc dân lưu manh lêu lổng, bị gọi ( hoặc ép ) gia nhập quân đội là chính. Điển hình là hải quân hoàng gia Anh, nghe đồn hơn 50% là tù phạm lưu đầy, hoặc dân Công giáo bị ép buộc, hoặc lính đánh thuê từ Đức, Hà Lan. Pháp tuyển quân cũng "ưu tiên" tuyển tù phạm trước, thiếu người mới gọi nghĩa vụ. Phổ thì càng đừng nói, nông nô làm gì có quyền gì :v
_ Ở Phổ, chế độ nông nô nó kéo dài tới cuối tk 19 ( khi Otto Von Bismark thống nhất Đức ) nên đừng hỏi tại sao quân Phổ lai kỷ luật thép. Đơn giản là vì nông nô đi lính thì làm gì có kỷ luật gì đáng nói, nên càng phải ép chặt + thưởng phạt phân minh thì mới có quân đội. Không phải tự nhiên Phổ có sĩ quan giỏi, sĩ quan không giỏi, không chuyên nghiệp thì lấy đâu ra kỷ luật áp lên quân đội nông nô ! Nhưng sĩ quan Phổ giỏi cũng ko có nghĩa là quân đội Phổ mạnh ợ, vì quân mạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế, trang bị, tinh thần, tướng lĩnh, cả chính trị nữa. Frederick the Great giỏi như vậy mới 1 mình lão oánh 3 mặt trận Pháp, Áo, Nga mà vẫn thắng, chứ phải Nap oánh có khi đại bại chứ đừng đùa ( ví dụ trận Leipzig )
_ Còn việc Áo oánh thắng này nọ, đơn giản là thế lớn thôi, cứ có thế là họ lên oánh, thế thua thì lùi, làm gì dám bật bãi như Nga. Ngay cả Phổ, họ cũng vùng lên sau khi Nap bại ở Nga, nhưng Áo vẫn chỉ là theo sau ăn hôi, tới Leipzig mới gia nhập ( vì khu vực Leipzig ở ngay sát biên giới Áo, ko oánh Nap đang bị cô lập thì oánh ai ) Trận Austerlitz thế lực tương đối cân bằng thì đại bại, chỉ có thắng thế người Áo mới ào lên chia tiền :v Nói chung quân đội mạnh yếu có nhiều yếu tố lắm, và 1 trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hướng đi của quân đội, chính là chính trị, nhiều khi có thể thắng, nhưng lại bại là vì bị chính trị nó cản trở. Quân sự chính là chính trị kéo dài mà. Nap có thể thắng nhiều như vậy, ko chỉ do quân sự họ mạnh, mà còn do chính trị thống nhất ( độc tài ) nhưng phe các nước châu âu khác, họ gặp lực cản chính trị cực lớn, quý tộc đầy đường, cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, đặc biệt là Phổ với Áo, nên nhiều nhiều khi lính ở phía trước chiến đấu, phía sau tướng lĩnh, chính trị gia âm thầm " móc lốp " là chuyện bình thường.
Lính thời cận đại, rất ít con nhà " tử tế " mà phần đông là dân ko nghề nghiệp, không việc làm, trộm cắp, tù đầy, hoặc dân lưu manh lêu lổng, bị gọi ( hoặc ép ) gia nhập quân đội là chính. Điển hình là hải quân hoàng gia Anh, nghe đồn hơn 50% là tù phạm lưu đầy, hoặc dân Công giáo bị ép buộc, hoặc lính đánh thuê từ Đức, Hà Lan. Pháp tuyển quân cũng "ưu tiên" tuyển tù phạm trước, thiếu người mới gọi nghĩa vụ. Phổ thì càng đừng nói, nông nô làm gì có quyền gì :v_ Ở Phổ, chế độ nông nô nó kéo dài tới cuối tk 19 ( khi Otto Von Bismark thống nhất Đức ) nên đừng hỏi tại sao quân Phổ lai kỷ luật thép. Đơn giản là vì nông nô đi lính thì làm gì có kỷ luật gì đáng nói, nên càng phải ép chặt + thưởng phạt phân minh thì mới có quân đội. Không phải tự nhiên Phổ có sĩ quan giỏi, sĩ quan không giỏi, không chuyên nghiệp thì lấy đâu ra kỷ luật áp lên quân đội nông nô ! Nhưng sĩ quan Phổ giỏi cũng ko có nghĩa là quân đội Phổ mạnh ợ, vì quân mạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế, trang bị, tinh thần, tướng lĩnh, cả chính trị nữa. Frederick the Great giỏi như vậy mới 1 mình lão oánh 3 mặt trận Pháp, Áo, Nga mà vẫn thắng, chứ phải Nap oánh có khi đại bại chứ đừng đùa ( ví dụ trận Leipzig )
_ Còn việc Áo oánh thắng này nọ, đơn giản là thế lớn thôi, cứ có thế là họ lên oánh, thế thua thì lùi, làm gì dám bật bãi như Nga. Ngay cả Phổ, họ cũng vùng lên sau khi Nap bại ở Nga, nhưng Áo vẫn chỉ là theo sau ăn hôi, tới Leipzig mới gia nhập ( vì khu vực Leipzig ở ngay sát biên giới Áo, ko oánh Nap đang bị cô lập thì oánh ai ) Trận Austerlitz thế lực tương đối cân bằng thì đại bại, chỉ có thắng thế người Áo mới ào lên chia tiền :v Nói chung quân đội mạnh yếu có nhiều yếu tố lắm, và 1 trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hướng đi của quân đội, chính là chính trị, nhiều khi có thể thắng, nhưng lại bại là vì bị chính trị nó cản trở. Quân sự chính là chính trị kéo dài mà. Nap có thể thắng nhiều như vậy, ko chỉ do quân sự họ mạnh, mà còn do chính trị thống nhất ( độc tài ) nhưng phe các nước châu âu khác, họ gặp lực cản chính trị cực lớn, quý tộc đầy đường, cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, đặc biệt là Phổ với Áo, nên nhiều nhiều khi lính ở phía trước chiến đấu, phía sau tướng lĩnh, chính trị gia âm thầm " móc lốp " là chuyện bình thường.

. Sau khi Pyotr Đại đế tiến hành "Đại nhảy vọt" thì QS mới bá lên dc
Chắc cụ Peter I thấy đất Nga giàu khoáng sản nên chơi pháo nhiều, âu cũng là 1 chiến lược tăng khả năng quân sự khá cao minh. Pháo nói chung làm ra, chăm sóc cũng ko quá mức tốn kém như chăm ngựa hay làm súng bộ binh, cứ cất trong hầm, thỉnh thoảng trời nắng kéo ra lau 1 vòng dầu là ok. Mỗi cái tốn là làm đạn với thuốc nổ, thì Nga có sẵn mỏ sắt, than đá, mỏ diêm tiêu làm thuốc nổ cũng có luôn, công nhận chuẩn ! Nếu thiếu lực kéo ? Ukrania nuôi cả đống ngựa tha hồ lol


