Ơ thế ko ai cho mình cái nhận xét cái prog à
Để đây nhận xét cho mi đỡ tủi nhé
1.The Black Lodge | In Mourning | Shrouded Divine | 2008
Opeth cờ nhông, cho qua.
2.Phantom Pain | Leprous | Tall poppy Syndrome | 2009
Band này như có mình mi nghe

. Lúc trước cũng vô myspace nghe thử mấy bài, ảo + thể nghiệm tè le nhưng ko khói lắm

. Bốc tụi này thà bốc Riverside 09 kìa, imo nhá
3.Wither | Dream Theater | Black Clouds & Silver Linings | 2009
My favourite track in this year. Cho qua
4.The Fireworks of Genesis | Winds | The Imaginary Direction of Time | 2004
Một trong hai nhóm prog có sự tham gia của tay trống Búa Lợn lừng danh. Nhạc của Winds luôn tạo cho người nghe một cảm giác "lêng láng" rất "khó đỡ" với điểm sáng chủ lực là cây keyboard do Andy Winter cầm trịch cộng với việc kết hợp những thể nghiệm từ thể loại tân cổ điển (neo-classical) càng làm cho The Imaginary Direction of Time trở thành 1 trong những album prog rất đáng nghe nếu bạn là fan của thể loại này.
5.Triump | The Devin Townsend Band | Synchestra | 2006
Hơi bị ghét lão hói ở cái band này

dù cái project Strapping Young Lad chơi rất máu lửa nhưng nghe lão này chơi prog thì cực kì dội (có lẽ mí thằng gay thì ko), sử dụng hơi bị nhiều hiệu ứng phòng thu.
6.False History | Xerath | I | 2009
Band này chưa nghe và ko biết gì, qua
7.Absynthe | Nahemah | A New Constellation | 2009
Album 09 của tụi này cũng ko ấn tượng bằng cái đầu tiên
8.Flow | Conception | Flow | 1997
Ko thể tưởng tượng Roy Khan có thể hát tệ như vậy trong 1 band prog được bàn dân trên thế giới đánh giá cao. Nói thật là nghe rất chán và tạo được hứng thú gì
9.Unbreakable | Seventh Wonder | Mercy Falls | 2008
Album 2008 chỉ cho người ta thấy bước thụt lùi của Kì Quan Thứ Bảy so với
Become và nhất là album tốt nhất của họ, Waiting in the Wings.
10.Unkept Promises | DGM | Different Shapes | 2007
Prog Ý phải ko (thông cảm MA đang die nên hem biết gì)? Dù sao cũng nhớ mang máng là của Ý vì nghía trên MA cũng nhiều lần. Chưa nghe

nhưng đoán là có DT nhiều trong nhạc và hơi màu (Ý mà).
11.Seed | Prototype | Continuum | 2006
Bìa đẹp (Travis Smith mà), album hay, đánh lôi cuốn khi vừa có prog, vừa có power với thrash
12.Threads | Redemption | The Fullness of Time | 2005
Tụi nài thì cho miềng vô phép, nghe lần cuối cùng cách đây 3 năm và cũng ko còn hứng thú lấy ra mần lại
13.Monopolize | Scariot | Strange to Numbers | 2003
Tuyệt phẩm của lính đánh thuê siêu cấp Steve DiGiorgio với bassline có thể nghe rất rõ ràng xuyên suốt album. Album này cũng thuộc dạng có thể spin liên tục ko ngán đối với miềng.
14.Perfect Rage | Ellipsis | Imperial Tzadik | 2006
Chưa nghe, ko biết gì, qua
15.Frames | Aghora | Aghora | 2000
Nhóm nhạc mà hầu hết thành viên là fan của Cynic. Nhạc thì ngon, một trong những nhóm tiên phong kết hợp jazz vào prog metal (dĩ nhiên vẫn sau Cynic) nhưng sai lầm ở chỗ xài vocal là nữ (ai khoái ả này thì khoái chứ tui thì ko). Nhạc thì anh đi đường anh, lời hát thì em bước đường em :(. Phải chi uýnh cỡ Spiral Architect hoặc xêm xêm cỡ đó mà vocal lạc điệu thì còn khoái được chứ đằng này, chậc
