[Thảo Luận] Nhà Giả Kim - Michael Scott

bộ này đọc khá hay, tuy nhiên mình mới đọc đc Alchemist, Magician thì đc vài chg đầu, Soccerres tất nhiên là chưa =))

nhận định đầu tiên về Alchemist chính là cái chết của Hekate quá sức là đơn giản, =.= chả hoành tráng gì cả.

Excalibur là 1 trong những vũ khí hiếm hoi giết được các Elders mà :D hơn nữa ko biết sao mình có cảm giác Hekate vẫn chưa chết :))

Vừa xúc tập 4 hôm qua :x cày thôi \m/

NXBTreStoryFull_06532011_015328.jpg


Ấn tượng đầu tiên là cover rất đẹp ;))
 

Attachments

  • _fill_300_44322.jpg
    _fill_300_44322.jpg
    20.8 KB · Đọc: 1
Mà không hiểu sao tập này mỏng hơn 3 tập trước nhỉ. :-s

400+ trang dịch gần năm mới xong. 8-}
 
sáng nay cúp điện k có gì làm vừa múc 1 hơi tới h hết luôn magician rồi, hay vãi, trong này khoái scatty I, hihi tính tình cực kỳ thú vị. Cơ mà có nên đọc luôn Sorceress k nhỉ
 
Đọc ít ít thôi bạn ơi , cẩn thận cận 4 độ :)).
 
uhm hiện tại đã có 1 mắt 4 rồi, mắt kia cũng 3.x, cơ mà bộ này có khi nào về sau để bem lại với phe dark bên này tụ tập hết elder ủng hộ loài ng` k ta, lúc đó thấy đủ thứ thần với anh hùng trong truyền thuyết nhỉ. \m/
 
tập 4 đụng độ ai vậy,đang viêm màng túi không đi lùng rồi:((
Mình đoán josh mới là người cứu thế giới, con chị phá hủy. Ngay từ đầu josh luôn là người suy nghĩ tìm kẻ đúng,còn con chị quá cả tin nên khi niềm tin tan vỡ sẽ....( ngay tập 2 lúc josh đi mất đó, bà chị liền nghi ngờ nicolas
 
uhm hiện tại đã có 1 mắt 4 rồi, mắt kia cũng 3.x, cơ mà bộ này có khi nào về sau để bem lại với phe dark bên này tụ tập hết elder ủng hộ loài ng` k ta, lúc đó thấy đủ thứ thần với anh hùng trong truyền thuyết nhỉ. \m/
vãi thật . có khi nào đọc quá hóa đui lun không :)).
 
sáng nay mình ra minh khai thì k thấy tập 4, bù lại thấy đc tập 4 với 4,5 của percy jackson và cuối cùng cũng lùng đc khinh công với y thuật của serie septimus heap. Nữ phù thủy coi đc gần chục chg đầu rồi, cha Nicholas càng ngày càng mất lòng với 2 đứa bé, mà mình nghi cha này ém hàng lắm, dù gì sống mấy trăm năm k lẽ k có 1,2 con bài tẩy.
 
Không biết có phải do mình mua phải hàng dỏm không mà đọc dc nửa cuốn thấy lỗi chính tả với dịch sai khá nhiều. :(
 
soceress mình đọc đc hơn nửa rồi, hay vãi. Mà thằng josh cầm thanh clarent lên im3 vãi hàng vậy?
 
Chưa bằng thanh kiếm kết hơp giữa clarent và excalibur đâu, băng + lửa thì...
Bộ Septimush Heap đọc cũng được, nhưng cảm giác mang hơi hướm tự sướng bởi Septimus luôn gặp nhiều may mắn, có 2 người thầy đầy tài năng là bà pháp sư tối thượng cùng ông bậc thầy luyện kim huấn luyện
Trong khi thằng anh cả được cha pháp sư gọi hồn dạy mà chả nên đầu nên đuã...
 
ừm, mình thấy Septimus đọc khá ổn, đôi khi có vài chỗ k hợp ý nhưng nói chung là good, cá nhân vẫn thích serie nicholas flamel hơn cái septimus và Percy jackson. Cái âm phủ đọc cũng đc đấy mà k biết chừng nào dịch tập 2. Mình còn serie pendragon với eragon chưa đọc nữa. X_X

---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 20:04 ----------

[spoil]
chà cuối cùng cũng xong sorceress. Mình cảm nhận đánh nhau trong truyện này chỉ hay I ở những trận đẳng cấp cỡ Nicholas, Machievalli, Dee, Scatty đổ lại thôi. Còn mấy nv hàng khủng sao mà chán quá, bị giết nhảm khi chưa tung đc bao nhiu sức mạnh =.=. Chiêu gọi côn trùng của Hakate thật sự k đc gọi là quá hoành tráng với đẳng cấp 1 vị thần, còn Quan nhiếp chính là chả phô diễn đc cái gì ngoài 1 chút sức mạnh cơ bắp, Bastet vẫn chưa thấy làm đc gì. Ông mars thì k nói do luồng điện đã bị phong ấn

Nhưng những khía cạnh khác thực sự quá tốt.

H đến bọn châu á cũng nhập cuộc rồi, em sinh đôi của bóng tối cũng xuất hiện.

Cơ mà scatty với joan của tôi sao lại bị trap thế này :(( .

[/spoil]
 
chà, necromancer như nào rồi? k ai vào bàn luận gì hết vậy? mình thì đợi thi đh xong ra múc về ngay \m/
 
chà, necromancer như nào rồi? k ai vào bàn luận gì hết vậy? mình thì đợi thi đh xong ra múc về ngay \m/
Chúc bác thi tốt:D. Nhớ mua về xong lên kể vớianh em nhé, tâp này l2 học phép thuật đất phải không. còn cái trường điện nữa là xong:D
 
Đọc ít ít thôi bạn ơi , cẩn thận cận 4 độ :)).

Luyện cho tăng lên thêm 1 độ nữa là miễn nghĩa vụ quân sự :))
 
tập 4 đụng độ ai vậy,đang viêm màng túi không đi lùng rồi:((
Mình đoán josh mới là người cứu thế giới, con chị phá hủy. Ngay từ đầu josh luôn là người suy nghĩ tìm kẻ đúng,còn con chị quá cả tin nên khi niềm tin tan vỡ sẽ....( ngay tập 2 lúc josh đi mất đó, bà chị liền nghi ngờ nicolas

Mình thì nghỉ trái ngược :)) ngay từ đầu đã thấy Josh bốc đồng hơn và quan trọng là tham vọng hơn nữa, Josh tỏ ra thích thú khi được làm 1 cái j đó đặc biệt hơn là bà chị

Chưa bằng thanh kiếm kết hơp giữa clarent và excalibur đâu, băng + lửa thì...
Bộ Septimush Heap đọc cũng được, nhưng cảm giác mang hơi hướm tự sướng bởi Septimus luôn gặp nhiều may mắn, có 2 người thầy đầy tài năng là bà pháp sư tối thượng cùng ông bậc thầy luyện kim huấn luyện
Trong khi thằng anh cả được cha pháp sư gọi hồn dạy mà chả nên đầu nên đuã...

Septimus mình đọc thấy có vẻ chán nên thôi :-ss

ừm, mình thấy Septimus đọc khá ổn, đôi khi có vài chỗ k hợp ý nhưng nói chung là good, cá nhân vẫn thích serie nicholas flamel hơn cái septimus và Percy jackson. Cái âm phủ đọc cũng đc đấy mà k biết chừng nào dịch tập 2. Mình còn serie pendragon với eragon chưa đọc nữa. X_X

---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 20:04 ----------



[spoil]
chà cuối cùng cũng xong sorceress. Mình cảm nhận đánh nhau trong truyện này chỉ hay I ở những trận đẳng cấp cỡ Nicholas, Machievalli, Dee, Scatty đổ lại thôi. Còn mấy nv hàng khủng sao mà chán quá, bị giết nhảm khi chưa tung đc bao nhiu sức mạnh =.=. Chiêu gọi côn trùng của Hakate thật sự k đc gọi là quá hoành tráng với đẳng cấp 1 vị thần, còn Quan nhiếp chính là chả phô diễn đc cái gì ngoài 1 chút sức mạnh cơ bắp, Bastet vẫn chưa thấy làm đc gì. Ông mars thì k nói do luồng điện đã bị phong ấn

Nhưng những khía cạnh khác thực sự quá tốt.

H đến bọn châu á cũng nhập cuộc rồi, em sinh đôi của bóng tối cũng xuất hiện.

Cơ mà scatty với joan của tôi sao lại bị trap thế này :(( .

[/spoil]

Eragon hay :)) ko đọc hơi phí :)) Pendragon cũng được nhưng mình thấy hơi dài dòng, nói chung nội dung thì vẫn đáng để đọc :D
Cùng ý kiến là mấy bác Elders và Quan chấp chính thấy chả imba = đám Flamel, Perenelle, Scathach hay Dee :)) lúc mới ra thì ai cũng run sợ mà cuối cùng thấy chẳng có j đáng phải sợ :))
Nói chứ bàn tập 3 mà cũng phải ẩn ah :-?

chà, necromancer như nào rồi? k ai vào bàn luận gì hết vậy? mình thì đợi thi đh xong ra múc về ngay \m/

Đã chiến xong tập 4 :)) đợi anh em đọc xong rồi bàn luôn chứ giờ hình như có mỗi mình đọc mà spoil ra thì ko hay :))
nói chung là độ hấp dẫn đang tăng dần và rất đang mong chờ tập 5 :x bản TA đã có rồi ko biết bao giờ mới có TV :-ss
 
Ôi
Tớ thì chỉ đọc đc bộ nào kỳ ảo + school life như HP thôi =((
Chứ thuần phiêu lưu hay gì gì đó thì chả hiểu sao cố mãi mà đọc ko vào =((
 
Cùng ý kiến là mấy bác Elders và Quan chấp chính thấy chả imba = đám Flamel, Perenelle, Scathach hay Dee lúc mới ra thì ai cũng run sợ mà cuối cùng thấy chẳng có j đáng phải sợ
Nói chứ bàn tập 3 mà cũng phải ẩn ah
Mấy vị này là đã đấu với đám elders + archon mấy trăm năm rồi nên kinh nghiệm đầy mình
Tại đám elder chưa tung hết chiêu ra mà toàn đánh như mèo vờn thôi

và Josh h theo Dee luôn : kỹ năn chiến đấu của Mars + khả năng dùng lửa của Prometheus, cặp đôi chiến binh mạnh nhất của dòng elders thì ... Chưa kể màn necromancy và 4 thanh kiếm nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi cả hàng cái nhà Newman: 2 đứa con là Vàng với bạc, bà dì là Tsagaglalal( đếch thấy nổi nhưng mà chắc cũng khủng vì dạy Soph ma thuật đất), ông bố bà mẹ thì là Osiris và Isis, 2 vị thần super khủng của Ai Cập, trùm sò âm giới. Giờ mới hiểu tại sao các cặp twin khác đều không thành công, có phải con của thần đếch đâu...
Đoạn cuối tập 5 thấy 2 đứa nhà Newman cầm vào cái tablet( cái này lưu trữ tin nhắn của Abraham cho Soph) và bị dịch chuyển đến một cái Vimama( như kiểu cái tháp trong đạo Hindu, có đầy ở Ăngkor ý) ở Danu Talish, ở đấy 2 cụ nhà nó ngồi trên ngai mới sợ. Thằng Dee cũng bị trans đến, tội đuổi theo Josh. Nhưng mà nó hơi ngu, bv 2 ông bà Newman lại chính là Elder chủ nhân của Dee, phen này thì teo rồi.
Tóm lại là chuyện sắp đi vào hồi kết, hàng khủng xuất hiện hết rồi, Odin, Hel, Anubis(con Bastet), Marethyu, Prometheus.... Chắc là sắp bụp nhau to rồi...
Nick sắp chết, Marethyu từng bảo Perenelle là bà chết sau đó 2 ngày, thành ra bà chuyển cho Nick 1 ngày sự sống, tức là 2 người chết cùng lúc, nhưng mà ăn nhau là cái ngày chuyển ý...
 
Back
Top