Thôi mọi người nóng quá, tạ mình nhẹ hơn này

:
[SPOIL]-for: mình có cảm giác cậu hơi phấn khích khi tạo ra quá nhiều như vậy, tất nhiên là hay nhưng khổ cái nó chỉ tập trung ở mỗn chỗ cậu, chỗ người khác chả thấy mống nào( như Thonos). Trong khi người khác vất vả chỉ để miêu tả một nhân vật, vô tình mớ nhân vật của cậu chiếm quá nhiều đất, khiến các nhân vật của bọn mình không hề nổi lên được. Hơn nữa hạn chế cái kiểu kỹ năng này kia đặc biệt đi, chỉ nên có khả năng chiến đấu là được rồi, kỹ năng đặc biệt chỉ main hoặc NPC đặc biệt quna trong hãy có, không thì loạn ma thuật quá
- Ry : Kong nói đúng đấy, cái làm cậu bị tạ là vì cậu quá tập trung vào Himolu, miêu tả này kia "mạnh thật là mạnh, nhưng lại thích hòa bình không thèm đánh nhau (nhưng nếu bị đánh thì vẫn đập tan xác đc lũ xâm lược)", vô tình mình thấy nước cậu nó tốt đẹp quá, ngay cả Thonos cũng có tranh dấu đấy. CHo nên hy vọng cậu chỉ tập trung vào tam lang hay nhị lang thôi, đừng dây vào chuyện chính trị nữa, đó là chuyện của GM
-Axe: cậu có vần đề chung thì nên thông báo ( tại vụ chaos cậu với for tự quyết làm mình hơi bất ngờ, thât đấy) hay ý kiến gì thì nên tiếp nhận, tình hình là cậu chưa kiểm soát được cuộc chơi như vai trò một Gm đâu( thực ra nói vậy là vì quân thua thì phải trảm tướng thôi chứ mình thấy tình hình này thì mình cũng bó tay

). Cái gì không quyết được thì thống nhất, còn thống nhất không được thì cậu nên tự quyết. Dù sao đến đây có mâu thuẫn là do chưa thống nhât mà đã vội vàng viết.
- task: thực ra Kong có hơi nóng, chứ nước cậu không đến nỗi đâu. CHỉ là cậu chưa khớp được nước cậu vào thế giới này thôi. Ví dụ như: nước cậu giỏi buôn bán tại sao lại không dùng được phép thuật, rồi vấn đề cân bằng giữa vũ khí và phép thuật, rồi tại sao vũ khí súng đạn lại là lợi thế của nước cậu, trong khi nước khác lại không ăn cắp đem về, xài xịn hơn cung nỏ nhiều. Chuyện ông vua cũng hơi fail thật, vua không phải cứ muốn dễ gần là dễ gần đâu, ông này giống tướng hơn, chú ý hơn là được thôi. Câu cuối động viên nè : tui không ủng hộ pháo tên lửa nhưng pháo thường thì ok man, xái nỏ lớn có mà ăn cám với bọn pháp sư
-Kong: bớt nóng bớt nóng, định tạ ông nhưng ngó thấy ông tui cùng chí hướng
![Tangqua &[] &[]](/images/smilies/ymvn/tangqua.gif)
, thôi không tạ nữa
-Kagi: thực ra cậu viết cũng không phải không có lỗi, khi cậu tương tác nên báo trước cho tớ một tiếng, như cái tương tác trước cậu vào bất ngờ quá nên tớ có hơi rối chút, cuối cùng phải đẩy qua Ry viết. Các nhân vật của cậu hình như vẫn chưa rõ ràng lắm và hình như cũng hơi lậm vào chuyện chính trị hơi nhiều
-Bimbopro: thôi mình không tạ mình đâu, đi chuẩn bị khiên đỡ tạ đã. Ai đời viết dở nhất lại yên bình chứ

[/SPOIL]
Lưu ý: bàn chứ không war nhé, mình cũng đợi các cmt chê của các cậu đây