[Thảo luận] Reign of Chaos

@machiavelli: thx vì đã cmt để giúp bọn mình nhận ra lỗi. Vụ văn phong tàu thì mình cũng chịu vì đọc nhiều quá đâm ra cũng có ảnh hưởng. Còn mấy lỗi chính tả thì đúng là sau khi viết mình k rà kĩ lại nên k thấy.

nói chung rất mong bạn cmt nhiều cho truyện này cũng như nhiều truyện khác trong box, thx.
 
Mấy cậu có cần phải dùng số liệu cụ thể không thế 8-} Chưa kể mỗi góp ý lại sửa thì chẳng lẽ các cậu tự vit tự đọc à 8-}


Sửa thì tính sau, nhưng nếu muốn đảm bào cân bằng thì cũng nên hỏi ý kiến ng` lớn ( dù sao tớ cũng kém cỏi nhất ! :P )
@bim: chưa chắc nha Bim, súng ống có thể tấn công từ xa hơn nỏ, nhưng phép thì có thể cho cả đám lính cầm súng tan hoang cả :))
 
Gretel và anh trai Hansel (hình chỉ minh họa thôi chứ thời đó họ không mặc trang phục như thế này)

Hansel thuộc chi tộc thỏ mặt trăng ở Roland, một bộ phận thú tộc đẹp đẽ có hình dáng gần giống con người nhưng không có sức chiến đấu. Nhận thấy quân đội Roland chỉ coi trọng những chiến binh mạnh mẽ, Hansel bất bình rời khỏi đất nước, đi chu du khắp nơi cùng cô em gái để tìm một con đường sáng lạng cho tộc thú nhân, nhưng chưa làm ăn được gì thì đã bị lính Noenmma bắt vì vượt biên trái phép. cô em gái Gretel thì may mắn hơn, vốn đến Zauberkraut trước nên vẫn an toàn.

Ở Academy, Gretel xin vào làm hầu gái và sống ở đó suốt nhiều năm trời, vẫn thường xuyên liên lạc thư từ với anh trai mình. Cho đến 1 ngày Hansel nghe được lời sấm truyền từ tộc Tuyết, hứng thú của hắn bỗng ồ ạt trở lại như xưa, hắn quyết định vượt ngục, đồng thời nhờ em gái mình sử dụng các Undine đưa cô và hắn đến đoàn tụ tại quần đảo Undine, chuẩn bị đầu quân cho một thế lực mạnh mẽ ở Chosarth.

Hansel's Job: Thief, Curse Maker

Gretel's Job : Mind Breaker, Medic, Maid.
 
Chỉnh sửa cuối:
for vẫn chưa làm world map đầy đủ chính thức hở cậu ? :-?
 
^ cái đó tên Kong làm rồi nhưng ko biết khi nào hắn mới post nữa 8-}.
 
Mới đọc chap mới của Bim, điệu này có lẽ Britanoldas sắp bị xâm lược rồi :))
 
Mỗi tác giả lại có cách hành văn riêng, rồi cốt truyện, hệ thống nhân vật, từ vựng vô cùng phong phú. Nhưng dù thể loại, văn phong khác nhau đến thế nào, thì vẫn có chung những quy tắc về trình bày, ngữ pháp, chính tả...

Trong mấy bài viết gần đây, mình tập trung vào điểm này là vì thông thường, nó ít được chú ý. "Chỉ là một lỗi nhỏ thôi, sai thứ tự một từ thôi, thiếu một chữ thôi..." nhưng nhiều sai lầm vụn vặt như thế sẽ khiến giá trị của tác phẩm giảm sút nghiêm trọng. Rồi còn một lí do đơn giản nữa là các lỗi này rất dễ sửa, nếu khi viết xong một bài mà người viết chịu khó ngồi xem lại một vài lần thì số lượng lỗi trình bày, chính tả, thiếu từ... sẽ giảm đi đáng kể. Dĩ nhiên, chúng ta là người chứ không phải những cỗ máy, ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng quan trọng là phải giảm bớt các sai sót ấy. Nếu ngay từ những lỗi nhỏ như mình đề cập bên trên mà người viết còn ngại khó thì làm sao tính đến chuyện nâng cao tay nghề, văn chương lai láng được?

Uhm, mình đoán rằng các tác giả trong box, hầu hết là người viết nghiệp dư. Nhưng khi cho ra đời một tác phẩm, có ai lại không tâm huyết, dồn hết sức mình đầu tư cho nó? Có ai lại không muốn tác phẩm của mình được người đọc quan tâm, nhận được những phản hồi tích cực? Vậy tại sao không bắt đầu từ việc đơn giản nhất?

Về chuyện động lực viết... nói thật chứ nếu gặp phải mấy bài phản hồi phê bình như kiểu của mình thì hơi khó nâng cao động lực viết đấy, không khó chịu là may. Mình chỉ mong các bạn đối diện với nó như những tác giả chân chính, tiếp thu những điểm đúng để tác phẩm thêm hoàn thiện.

Còn như ý kiến của Phanthieugia về việc nên soi thêm cốt truyện, tình tiết... thì tốt thôi, nhưng đụng đến khoản này càng nhạy cảm hơn, nhiều khi như xát muối vào vết thương ấy. Ai mà chẳng coi trọng điều mình viết ra, dù rằng thay đổi có thể sẽ giúp tác phẩm hay và hợp lí hơn.
 
@task: mình làm đúng theo cốt truyện axe gợi ý mà;))
 
Vừa tổng update lại post 1, thêm vài cái linh tinh cũng như summary lại diễn biến hiện giờ :P.
 
Nhầm tên thủ đô của ta kìa:((. Sửa lại đi:>
 
Chỉ là chữ V thôi mà, hà =)).
Đã sửa =)).
 
to Ry87: trình bày thế này không ổn rồi bạn.

Do càng lên cao không khí càng loãng, nên nếu anh hoàng đế của bạn có thể đứng trên đỉnh cây thần mà không cần bình dưỡng khí thì mình đoán độ cao là dưới 5000m, ở độ cao 8850m, những khi đẹp trời, có thể nhìn xa độ 160km, vậy ở 5000m, chắc nhìn không quá 100km đâu nhỉ! Nếu cây thần ở trung tâm đế quốc thì bán kính nước này chừng 100km, => diện tích độ 40000km2 so với tỉ lệ trên bản đồ thì nhỏ hơn rất nhiều. Nếu cây thần ở bờ biển ( mình không cho là vậy ) thì anh hoàng đế nhìn ra biên giới dễ rồi, không có gì bất hợp lí.

kiếm sĩ đứng trong hàng đầu của hoàng kim sí ( không hiểu kim sí là cái gì )

Vị đại thần dừng lại đôi chút, ông đang xem thử thong tin nào

Lại dùng số trong bài -_-

Những lỗi vụn vặt này tuy không đáng gì nhưng sẽ khiến người đọc có cảm giác bạn không thật sự quan tâm đến bài viết của mình

Đại lang, tam lang... trong một chương lấy phông nền của dân Elf mà xưng hô thế này thì mình thấy hơi kì đấy ( quan điểm cá nhân thôi )


Thế thôi, mong các bạn viết ngày càng lên tay.

Cậu chưa đọc qua lịch sử của Himolu và phân tích trong topic trước, tộc Himolu được bao bọc bởi cầu phép và là chiều không gian khác, không thể dùng vật lý thông thường trên đất nước này ,thế nên người Himolu khi đến trường vật lý thông thường sẽ rất khó khăn thích nghi, trừ những trường hợp đã được đào tạo nên đây là điểm yếu của bộ tộc này.

Cái nữa tộc của mình trong phần giới thiệu (chắc bạn chưa theo dõi từ lúc khởi nguyên), tộc mình không phải tộc elf mà là nhân tộc , nó là nơi giao thoa của á và âu nhưng vẫn thiên về châu á hơn. Những từ mình dùng trong truyện cho thấy nét thuần á nhiều hơn.

Còn Hoàng Kim Sí (Cánh chim vàng 翤 , chữ sí còn là lửa rực 熾 - Mình chơi chữ sau này bắt nguồn từ nơi chiến binh này huấn luyện thôi ) - Bạn không hiểu không phải là nó vô nghĩa đâu :)

@Quả đấm thép: Thì có nhiều dòng truyện cơ mà, khi nào Chaos xuất hiện thì để xem ai địch ai thù rồi mới theo dòng truyện chứ. GM sẽ phân tích ra cây đối kháng và liên kết.

bimbopro
Có ai có cùng ý kiến với mình là nên nerf Himolu không. Quả thực nếu Himolu cứ như hiện nay quả thật rất khó viết. Có thể sửa lại:
-Phép thuật kém hiệu quả hơn khi dùng trên Himolu thôi, chứ vô hiệu thì............
- kết giới bảo vệ có thể bị xuyên qua, đột nhập qua chứ không phải bất khả xâm phạm
Quả thực phòng thủ thì cũng phải có mức độ thôi, bạn Ry làm nó quá hoàn hảo, nhất là khi Himolu bự chảng như vậy. Chiến binh của họ thì regen vô đối. Muốn phá hủy cây thần trừ khi chơi trick không thì không thể nào

Tuyến truyện còn dài, từ từ tui vạch cho mí ông xem yếu điểm :> Đất Himolu to nhưng dân số không đông, chưa kể trong giấc mơ hoàng đế có nhắc đến bị sóng thần đánh vào, khuyết điểm của Himolu chính là dưới biển ... mí ông chưa chi nôn nóng quá, tộc Himolu mà vô khuyết thì đã là bá chủ rồi, hay đang âm mưu thôn tính trời :( Mà mí ông viết mà không đọc lại truyện của mình đi kìa, toàn đông như kiến, lại đa chủng đa tộc nhiều loại binh, sao cứ ganh với cái lá chắn duy nhất của tui chi dậy trời = ="



À nói luôn là mí ông chơi đường biển thì lo mà liên kết vài chú bảo kê, chứ tự dưng đang đi gặp là choảng thì đến chừng nào bên tui mới lên bờ đi sứ đây hả trời =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đang định đánh ông thấy khó đánh qua nên chuyển mục tiêu=)). Với lại đợi ông công khai điểm yếu thì đến bao giờ, hay là tui bịa cho ông=)).
Btw, dù sao tui cũng cho rằng phép thuật chỉ kém hiệu quả là được rồi, vì tui chọn mage, chứ vô hiệu thì chết tui

Thonos chỉ mạnh khi đối đầu trực diện, rất yếu về đường biển cũng như không thích chơi lén lút, không thực sự mạnh về phép thuật, các tộc lại mâu thuẫn nhau trong đất nước. Về đông thì nước tui còn nhỏ hơn cái đảo bự chảng của ông, lại sống trong sa mạc,thảo nguyên là chủ yếu, đông đâu ra:|

Vote nerf;;)
 
Thonos chỉ mạnh khi đối đầu trực diện, rất yếu về đường biển cũng như không thích chơi lén lút, không thực sự mạnh về phép thuật, các tộc lại mâu thuẫn nhau trong đất nước. Về đông thì nước tui còn nhỏ hơn cái đảo bự chảng của ông, lại sống trong sa mạc,thảo nguyên là chủ yếu, đông đâu ra:|

Vote nerf;;)

Nếu anh bạn định thử sức Hải quân Britanoldas thì xin mời =))

---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------

@for: Là "Endless Hope" cậu à =))
HMBN Endless Hope
 
Hy sinh cá nhân một chút đi các bạn. Ai cũng tự cho mình một vài điểm yếu đi, cái gì cũng mạnh, thì thôi mình ở nhà đắp tường đắp hào củng cố lại điểm yếu ngồi chơi xơi nước nhìn các bạn đánh nhau còn hơn.

Btw rất hâm mộ cách phân tích lỗi của Machiavelli :-bd Keep up the good work
 
Hải quân Nordigan vào nuốt cả hai =)).
Đã sửa :P.
 
Điểm yếu của Quân đội Britanoldas đây :P :
-Khả năng chống chịu của lính kém hơn tất cả các nước khác ( human bt mờ :D )
-Lính không có phép, chỉ có thể bắn xa, cận chiến chỉ dùng kiếm ngắn hoặc báng súng.
-Tàu chiến của Hải quân khá chậm ( phần lớn do bọc một lớp sắt mỏng nên nặng hơn rất nhiều, lại chạy bằng gió =)) )
-Kị binh cũng như bộ binh, chống chịu kém hơn :P
 
Back
Top