[Thảo luận] Reign of Chaos

Ngựa equitum
[SPOIL]
blackmagic.JPG
Thường sống theo đàn, giống equitum giống với những giống ngựa khác về sức bền cũng như khả năng di chuyển đường xa. Nhưng thứ làm giống ngựa này trở nên khác biệt nằm chính ở môi trường sống của chúng. Thường xuyên bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm của tự nhiên cũng như con người, giống ngựa này cực kỳ thông minh. Trong những trận chiến, chúng luôn biết tự di chuyển theo hiệu lệnh của con đầu đàn bất chấp bất cứ mối nguy hiềm nào mà không hề rối loạn, biết tung vó cản phá kẻ thù bảo vệ cho kị sĩ trên lưng,biết tản ra và hợp lại khi cần thiết, và hơn hết, những bản năng tự nhiên của chúng làm cho chúng luôn có thể nhân diện ra đâu là kẻ thù. Chính chúng tạo nên sự nổi danh của những chiến lược gia Thonos bởi chính sự kỷ luật của mình
[/SPOIL]
 
Ngựa-san cũng đã lên sóng cùng đại bàng :>.
 
À mà vua William III còn 1 ý định nữa là cấp báo cho Hoàng tử Vil về đứa con trai hỗn xược của mình, thủ phạm làm đắm tàu Endless Hope và tàu của Gavan :D
 
^ cái đó thì phải để khi nào mình viết tới ngày 11 đã =)). Hay là có vấn đề gì đó vào ngày 11 khiến cho buổi gặp mặt giữa cả hai bị dời sang ngày khác ? :-?. Hay là:
[spoil]vì một lí do nào đó, Vil không thể ra tiếp đón vua William được ? :P[/SPOIL]
 
^ cái đó thì phải để khi nào mình viết tới ngày 11 đã =)). Hay là có vấn đề gì đó vào ngày 11 khiến cho buổi gặp mặt giữa cả hai bị dời sang ngày khác ? :-?. Hay là:
[spoil]vì một lí do nào đó, Vil không thể ra tiếp đón vua William được ? :P[/SPOIL]

Hay là Hải quân Roland + đòan hải tặc tổ chức chiến tranh trên cảng Kombeds, khiến quân Kombeds phải ra trận và thủy thủ đoàn của tàu Commonwealth phải chiến đấu ? :))
 
Hay là cho đoàn hải tặc tự dưng có hứng tấn công một đoàn thương nhân Roland đang cập bến để...
[spoil]tiếp thêm nhân lực và vũ khí cho Raydric ?:>[/spoil]
 
Hay là cho đoàn hải tặc tự dưng có hứng tấn công một đoàn thương nhân Roland đang cập bến để...
[spoil]tiếp thêm nhân lực và vũ khí cho Raydric ?:>[/spoil]
Gut =))

Quyết định sửa lại thông số của bộ nỏ sắt, bắn xa nhất 810m :)) Mỗi lần 3 phát, mười khẩu bắn 30 phát ( tên loại lớn, nặng 20 kg, dài vài mét ) :))
Thế cũng đủ :D

---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:13 ----------

BTW, tớ không rõ cách chiến đấu của Kombeds lắm :D
 
Cách chiến đấu của Kombeds dựa nhiều vào yếu tố du kích + chiến thuật Blitzkreig của quân Đức ngày trước :P. Lợi dụng sự cơ động, yếu tố địa hình, kỹ thuật và sự bất ngờ. Với vai trò thay thế của các Druid thay cho vai trò xe tăng trong Blitzkreig, nếu được thì còn có thể không kích bằng Greif thay cho máy bay hỗ trợ :P. Ngoài ra, còn có các Assassin làm nhiệm vụ ám sát tướng địch + tiêu huỷ hoặc lấy trộm kho lương :P.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ tộc ăn mày sao mà nhiều điểm chiến đấu mạnh dữ vậy, vừa có ngựa cơ động còn có cổ máy chiến đấu trên không thì muốn nhai nó cũng mệt mỏi lắm!
 
Ngựa cơ động là của Thonos chứ có phải của mình đâu ? 8-}.
 
^Ai nói đây là đất nước tận đáy xã hội nhỉ, nó có hầu hết những thứ mà các nước khác không có. Nói thẳng ra là nếu gọi nó là 1 vương quốc thì nghèo, một hòn đảo thì lại giàu.
-------
Btw, time line của for đưa ra cực kỳ không ổn, mình xin đóng góp 1 time line khác như sau, các cậu tuỳ nghi mà chỉnh sửa lại nhé.

Time line tạm thời của mình

Trước Chaos Age 2 ngày :
sứ giả Himolu bị ám sát

Ngày 1 của Chaos Age :
Toàn thế giới biết tin Himolu có xích mích với Kombeds, sấm truyền tại Tuyết.

Ngày 2 :
Bastet cử Raydric đến Kombeds.

Ngày 3: Sứ giả Molochun cập bến kombeds.

Ngày 4:
Thuyền trưởng James đắm tàu, Himolu và Kombeds tạm giảng hoà.

Ngày 5: Gretel rời khỏi Zauberkraut để đi đến đảo Undine. Vua William lên đường đến Kombeds

Ngày 6: Raydric cập bến Kombeds, gặp mật thám. Vil đến thăm thuyền trưởng James.

Ngày 7: Ba sứ giả của Himolu bị đồ sát, biết tin này, Hoàng đế Moka liền cử người đi Tuyết.

Ngày 8: Thonos nghe tin Britanoldas nhà vắng chủ, đồng loạt xuất binh. Vua William cập bến Kombeds.

Ngày 9: Gretel và Hansel cập bến cảng Tenma. Người Orc ở Mundus đến thăm Vi'et.

Ngày 10: Vua Baldor cử Keiras đi công vụ ở Vi'et.

Ngày 11 : Sứ giả himolu đến được tuyết, đụng độ quân Tenma.

Ngày 12:


Ngày 13: Gretel và Hansel đến được thủ đô của Tenma.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Nếu theo timeline của cậu thì mọi người phải sửa lại một đống đấy 8-}.

---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:54 ----------

Tiện thể giờ đây mình nghĩ Axe nên lo việc timeline, mình sẽ cập nhật ở post 1 và mọi người nên edit lại theo những gì cậu ấy viết :P.
 
@ry: Thì nhai cai khiên của cậu cũng mệt mỏi đấy thôi=))

Với lại một nước thuần tấn công mà không có quân đội mạnh thì mất bản chất à, thực ra các nước khác cũng đâu hiền lành gì, chưa biết ném các sinh vật của mình vào thôi=))

Mình lấy ý tưởng Thonos từ quân nguyên mông, kị binh rất mạnh nhưng vẫn thua VN, rất hơp với thực tế, họ chỉ giỏi đối đầu trực diện, nếu cậu muốn nerf thì tớ sẽ phải phát triển mấy mặt khác thôi:-w
 
^ Đúng, đã vậy mình cũng sẽ buff quân đội của các nước khác cho đã =)) được đó được đó =))
 
Khi không dìm hàng đối phương đc, chúng ta hãy tâng bốc mình lên :>. Hãy nhớ lấy câu này, các đồng chí :>.
 
Mình thông báo 6 con này từ đầu rồi mà, giờ đưa ra miêu tả thì mọi người lại chê, với lại nó không bự với ghê như cái hình minh họa đâu:P
 
^ nếu thế thì ít ra kiếm cái hình minh hoạ nào đưa ra một con nhỏ nhỏ tí =)).
 
Cho nó chất tí, chứ không vào truyện mọi người dìm hàng thì nó vẫn con đủ to=))
 
Oài, chẳng phải mình đã nói rồi à: cách dìm hàng người khác tốt nhất chính là tự tâng bốc bản thân mình lên =)).
 
Phải tiên hạ thủ vị cường mới được, không for cho con Greif xơi con Avi mất=))
 
Back
Top