[Thảo luận] Reign of Chaos

Kuatar - The Land of Harshness

desert_city_by_matty17art-d48i8k7.jpg


Kuatar là tập hợp rất nhiều bộ lạc nhỏ của người da đen. Kinh đô lớn và duy nhất của người Kuatar là thành phố Jar'Haro nằm ở rìa con sông Moa chảy ngang qua sa mạc Quintus. Đa số người Kuatar quen với địa hình sa mạc và cái nóng khắc nghiệt của nơi này, nhưng sâu hơn về phía Nam, ở trong những cánh rừng sâu bạt ngàn của rừng rậm Nozama, có một nhánh lớn của người Kuatar sống tại đây, tuy nhiên họ vẫn là một bí ẩn đối với phần còn lại của Chosarth, vì chưa thật sự có nhiều người tìm được làng của người Kuatar trong khu rừng thiêng này.

Thủ đô Quintus là nơi giao thương lớn nhất của người Kuatar và lớn thứ ba so với cánh lái buôn của lục địa Pivaldi. Thành phố tuy rộng lớn nhưng được xây dựng khá đơn giản với kiến trúc bằng gỗ và vải làm chủ đạo, duy chỉ có tường thành của thành phố là cao lớn và vững chắc. Bến cảng của Jar'Haro là cảng đường sông lớn nhất Pivaldi, nơi tụ họp giao thương giữa các dân tộc khác nên khá phức tạp và nhiều thành phần du thủ du thực. Lãnh đạo thành phố là một hội đồng gồm 5 người, vốn là 5 người đứng đầu các bộ lạc lớn nhất của Kuatar tụ về đây để bàn cách xây dựng và phát triển quốc gia.

Ngoài Quintus ra, còn lại đa số dân Kuatar sống rải rác khắp nơi ở trong sa mạc Quintus và rừng rậm Nozama, chia thành các bộ lạc, dưới bộ lạc là các làng, ấp. Tù trưởng của bộ lạc là người đứng thứ nhì trong bộ lạc đó (người lớn nhất đã về kinh đô), có quyền quyết định chủ chốt, ngoài ra còn một hội đồng các bô lão cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

Người Kuatar là bậc thầy về sinh tồn, giỏi chịu đựng hơn tất cả mọi tộc khác trên thế giới. Họ có chịu được cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm của sa mạc, chịu được cái nguy hiểm của rừng rậm và của sông nước. Họ coi bốn bể, thiên nhiên trời đất đều là "nhà", và mọi thứ đều là của tự nhiên ban cho và biết ơn nó. Kinh đô Jar'Haro đối với người Kuatar chỉ là một thành phố tạp nham và là nơi họ đại diện cho phần còn lại của thế giới, cũng như bề nổi của tảng băng chìm. Nhưng muốn hiểu hết văn hóa của Kuatar thì phải tới tận các bộ lạc và sống chung với họ, may ra mới biết được. Người Kuatar có biệt tài nói chuyện với động vật nuôi, và thuần phục đa số các động vật hoang dã, ngoài ra họ còn là bậc thầy chế tạo độc dược, thuốc, và các chế phẩm từ động, thực vật.

Cliff_Childs_19a.jpg


Các chiến binh Kuatar chủ yếu là thợ săn, nên phối hợp với nhau rất bài bản và ăn ý. Họ mạnh nhất khi đánh trong rừng rậm hoặc sa mạc, nơi vốn là "nhà" của họ. Tuy trang bị đơn giản và thô sơ, người Kuatar lại có khả năng thiết lập đội hình rất nhanh chóng nhờ vào tốc độ và sự dẻo dai của mình, họ rất giỏi chiến thuật du kích và mai phục. Một chiến binh Kuatar có thể nhanh chóng vận dụng nhiều thứ vũ khí khác nhau rất linh hoạt, do đó họ thường không có các binh chủng đặc hiệu. Tuy nhiên, biết nhiều thứ nhưng họ chỉ giỏi một vài thứ, đặc biệt nhất là cung tên, giáo mác và cách sử dụng các loại bẫy. Trên các chiến trường lớn, người Kuatar có thể vận dụng khả năng điều khiển thiên nhiên thiên bẩm của mình để kêu gọi sự trợ giúp của các sinh vật sống, nhất là các pháp sư Kuatar có khả năng triệu hồi những sinh vật của sa mạc hoặc của rừng rậm đến hỗ trợ mình.

Phép thuật của người Kuatar chủ yếu là Shaman, Arch Mage, Summoner, Druid, Voodoo Master, Warlock
 
Chương mới của Ryu hay đấy :>.
 
Chương mới của Ryu hay đấy .
Thank đã khích lệ, chương sau sẽ là nói về việc du thuyết của thú tộc vào Himolu để làm sứ giả, lúc này sẽ giới thiệu thêm Nhị Lang và Tứ Lang nữa là đủ bộ.
Bí mật của Tam Lang trong các chương tiếp theo sẽ sớm công bố :D
 
Có gì Kong cứ post trước đi, mình cuối tuần mới rảnh?@_@?. Mà mọi người nhớ từ từ bám theo cốt truyện thôi kẻo mình bàm không kịp timeline của các bạn'+_+

Thống nhất mình và Kong sẽ hội ngộ ở Vi'et nên đừng miêu tả nhanh qua nhé. Cháp sau al2 mình viết về Ragin rồi'@^@|||

Emo mới hay hay[]==[]
 
Khoảng khuya hôm nay mình sẽ viết. Bimbopro đưa pro5 nv của cậu lên thử nào :-? Mà mục đích của cậu đối với Vi'et là gì :-? Mình là đã viết theo hướng Nordigan sẽ hòa bình 100% với Vi'et, hợp tác phát triển đó.

Còn ở bên Hammersong, sẽ có 1 sự việc khá lớn ảnh hưởng đến bối cảnh game, mình hi vọng các player có thể cho nhân vật của các bạn đi về nơi này sau khi giải quyết xong việc cá nhân. Đây sẽ là arc lớn đầu tiên theo cốt truyện của game.
 
Nhân vật của mình sẽ có chuyến phiêu lưu riêng chứ không liên quan tới Thonos, mình tách hẳn việc chính trị ra khỏi nhân vật, vậy dễ đặc tả cũng như không ảnh hưởng tới base story.

Nhân vật Garin ở ngay post đầu chỗ Thonos ấy, mình nghĩ cậu không nên cho nhân vật của mình rời Vi'et nhanh quá hoặc để một vài khoảng trống cho mình tương tác với cậu trong timeline là được
 
Khoảng khuya hôm nay mình sẽ viết. Bimbopro đưa pro5 nv của cậu lên thử nào Mà mục đích của cậu đối với Vi'et là gì Mình là đã viết theo hướng Nordigan sẽ hòa bình 100% với Vi'et, hợp tác phát triển đó.

Còn ở bên Hammersong, sẽ có 1 sự việc khá lớn ảnh hưởng đến bối cảnh game, mình hi vọng các player có thể cho nhân vật của các bạn đi về nơi này sau khi giải quyết xong việc cá nhân. Đây sẽ là arc lớn đầu tiên theo cốt truyện của game.

Thế mà đến giờ chả biết thông tin gì về Hammersong cả, thế tập trung đến đó thế nào mà giới thiệu về thổ cư, địa hình, bộ tộc không có lấy 1 cái info gì hết vậy ?
Hay info trong storyline tối nay của ông?
 
Hammersong là thành phố của Dwarf (cái chấm đen), còn Warforge là thủ đô của họ, mà thông tin về người Dwarf có ở post 1 của for đó, tối nay tôi sẽ miêu tả thêm về Hammersong, nói chung ở đây sắp xảy ra 1 sự kiện lớn, mọi người nhớ chú ý theo dõi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình khoảng hai mươi ngay được không. CHuyện của mình hơi dài hơn nữa đi từ Thonos sang Vi'et hơi lâu
 
Hai mươi ngày trong game hay ngoài đời 8-} Trong truyện thì vụ đi sứ Vi'et của Kieras tương đối khẩn cấp, nếu nhất thiết phải chờ thì cậu nên nghĩ ra 1 sự kiện gì đó để nhân vật của mình kẹt lại ở đó dăm ngày cũng được. Đi từ Crystalym đến Hammersong cũng mất 5 ngày đường rồi, đến đc kinh đô của Vi'et thì phải cỡ 13 ngày.
 
20 ngày ngoài đời thì có mà đợi đến già'@^@|||, trong game ý chứ

Vậy thì mình sẽ cho đi đường vòng vậy qua Hammersong , tuy hơi phá vỡ ý tưởng một chút nhưng có lẽ cũng ok. Có lẽ sự kiện này chỉ các nhân vật miền đông tham gia được thôi. CHứ mấy người kia qua biển kịp không.

Các cậu đợi hết tuần này để nhân vật mình khởi hành là được
 
Cậu định cho tuyến đường của nv mình đi ntn, post lên cho mình biết. Hiện mình đang viết truyện, có thể chỉnh lại để nhiệm vụ lần này k0 phải là khẩn cấp cũng được.
 
Hammersong là thành phố của Dwarf (cái chấm đen), còn Warforge là thủ đô của họ, mà thông tin về người Dwarf có ở post 1 của for đó, tối nay tôi sẽ miêu tả thêm về Hammersong, nói chung ở đây sắp xảy ra 1 sự kiện lớn, mọi người nhớ chú ý theo dõi
Vậy thì ông cần bên tui cử người thộc dạng nào đi đây, Nhất và Tam Lang đi xứ Tuyết và cái vụ ùm bà lằng với ông nội Tenma còn dài lắm, còn lo hậu thuẫn và giúp nước Tuýet nữa (hi hi hi, sẵn cua con gái của tộc trưởng là một trong năm người cực đẹp của đại lục )
Hoàng đế và tể tướng thì đi không được rồi, mà dạng Vip thì tui còn hai người con còn lại ông thích chọn ai cho phù hợp với story thì chọn đi.

Nhị Lang
anima__victor_by_wen_m-d472z87.jpg

Tên Thật: Kinno Konokaru
Tuổi : 25
Tộc : Himolu

Sở trường:
Dùng kiếm và kĩ thuật chiến đấu cơ bản hoàn thiện. Trí tuệ và kinh nghiệm chỉ sau Đại Lang. Có khả năng chế tạo các vũ khí mới hiệu quả hơn. Được cha đầu tư nhiều về lĩnh vực quân sự và đạo luật của dân tộc nên anh co thể xem là một thẩm phán của cả quân sự lẫn dân sự xuất chúng

Tiểu sử :
Tính khí thì cứng nhắc và bảo thủ cực kì, về sở trường là thủy binh và tác chiến dàn trận. Là đội hậu binh cho binh đoàn của Đại Lang và thường tị nạnh chiến công với anh trai mình, anh cũng ganh việc đại ca mình được mọi người yêu mến, còn anh như là biểu tượng của quân kĩ thép. Nhị lang thường mua các công nghệ mới của Britanoldas, các vũ khí tầm xa anh mua về đều được anh chế lại để hổ trợ cho điểm yếu phòng không và thủy chiến của binh đoàn Himolu.

Anh không thừa nhận Tam Lang là anh em của mình, anh cảm giác có gì đó không hòa hợp và xa lạ với người em trai này của mình, anh không mặt ghét bỏ nhưng hầu như sự tiếp xúc gần gũi là không có.
Với tứ lang cũng tương tự vậy.
Tuy nhiên con người này rất quan trọng gia đình mình, đó là lúc bình thường, khi có gì thì anh vẫn sẵn sàng hộ trợ cho anh em mình, gạt bỏ cảm xúc cá nhân và luôn đề cao tinh thần gia tộ và quốc gia. Nếu đại lang được con dân của Himolu yêu mến thì nhị lang đựoc hội đồng nguyên lão ủng hộ vì các chính sách anh tham mưu với cha và Moka hoàng đế đều đem lại các kết quả tốt đẹp cho Himolu ngày càng phát triển


Tứ Lang
Anima__Danjayni_Sage_by_Wen_M.jpg

Tên Thật: Kim Konokaru
Tuổi : 18
Tộc : Himolu

Sở trường:
Chuyên dùng các vũ khí đặc biệt hung hiểm, nhanh chóng đoạt mạng và ám khí có độc dược. Thủ đoạn bất chấp tất cả để chiến thắng, sự linh hoạt cũng không thể xem thường. Nếu về hắc đạo thì có lẽ Tứ Lang lún sâu hơn, nhưng tri giác thì chưa ngộ nhiều bằng Tam Lang


Tiểu sử :
Tính tình tà dị nhưng lại được tể tướng Cal thương yêu cưng chiều nhất, thậm chí biết cậu ta lén học cấm thuật và cấm dược nhưng ông vẫn dung túng cho Tứ lang làm.

Ghét Tam Lang và Nhị Lang, thích Đại Lang và cha.
Là bảo bối và cũng là khuyết điểm của tể tướng Cal, nên bản thân Tứ Lang có riêng một đội cận vệ trong hắc ám bảo vệ.

Ưu điểm của Tứ Lang là miệng mồm lanh lẹ xảo hoạt, có những lúc bế tắc trong quân sự chính những hành động ám toán của cậu ta giúp binh đoàn được giải vây. Nghĩa là cậu ta không hề là kẻ kém cỏi trong số các anh em của mình.

Tuy nhiên hành động có xu hướng không mấy tốt đẹp của cậu luôn bị hai anh trai giám sát quản thúc





Hai mươi ngày trong game hay ngoài đời Trong truyện thì vụ đi sứ Vi'et của Kieras tương đối khẩn cấp, nếu nhất thiết phải chờ thì cậu nên nghĩ ra 1 sự kiện gì đó để nhân vật của mình kẹt lại ở đó dăm ngày cũng được. Đi từ Crystalym đến Hammersong cũng mất 5 ngày đường rồi, đến đc kinh đô của Vi'et thì phải cỡ 13 ngày.

Kiếm nước kình địch nào đó nhờ họ bắt cóc cho đến khi cậu ta quay lại rồi nhờ đồng minh giải cứu :))


@For :ông úp date cho đủ 4 anh em này vào profile nhé ^^
 
Thì đi vòng từ Thonos qua hammersong rồi thẳng tiến về bờ biển của Vi'et. tại đây cậu sẽ bắt thuyển của Vi'et để tránh hải quân của Nordigan để đến Zauberkraft. tuy nhiên đó là hành trình dự định của cậu chứ tùy vào sự kiện game mà lộ trình có thể thay đổi bất tử.

Có lẽ nhân vật của tớ hơi khắc tính với nhân vật của cậu, giờ mới để ý
 
À quên, tui nhầm nha. Hammersong là tên quốc gia của người lùn và machina; thủ đô là Warforge, cái thành phố nhỏ hơn (chấm đen) trên bản đồ Hammersong là nơi mà Kieras đang đi tới, thành phố đó tên là Iron Market.

Còn vụ việc xảy ra ở đất nước này, cụ thể hơn là ngay tại thủ đô Warforge thì sẽ xảy ra sau khoảng vài chục ngày trong game nữa. Chọn ai tới đây tham dự thì tùy ông, tui thì nghĩ nên đưa Tam Lang đi, vì tên Tứ Lang chắc sẽ không hứng thú mấy việc này.
 
^ này, ngươi nghĩ xảy ra event tại Hammersong có sớm quá ko ? X_X.
@Ryu: ừm, để khi nào Kong viết về Hammersong mình sẽ update tổng thể luôn :P.
Với lại Axe: timeline đâu rồi ??? =)).
 
Quên mất, Nhị Lang chứ X_X Tam Lang kẹt ở bên Tempora rồi :))
 
À quên, tui nhầm nha. Hammersong là tên quốc gia của người lùn và machina; thủ đô là Warforge, cái thành phố nhỏ hơn (chấm đen) trên bản đồ Hammersong là nơi mà Kieras đang đi tới, thành phố đó tên là Iron Market.

Còn vụ việc xảy ra ở đất nước này, cụ thể hơn là ngay tại thủ đô Warforge thì sẽ xảy ra sau khoảng vài chục ngày trong game nữa. Chọn ai tới đây tham dự thì tùy ông, tui thì nghĩ nên đưa Tam Lang đi, vì tên Tứ Lang chắc sẽ không hứng thú mấy việc này.

Đó là nơi của máy móc, Nhị Lang lại thích chế tạo, tui sẽ cử cậu ta đến xem thử, nếu ông tính buôn bán hay tập kích thì tùy nhưng đừng đặt bom nguyên tử là được :D
Vừa đọc xong lịch sử người lùn, khá là thú vị và phù hợp với tính cách của Nhị Lang hơn.

Nếu còn 20 ngày nữa thì tạm thời tui có timeline của mình như sau (mấy ông kia cũng bắt đầu tự tổng hợp để ông For up date lại ở trang đầu kìa)

Ngày 3: Sứ giả Molochun cập bến Kombeds.Quân do thám của Himolu ghi nhận đoàn người đi buôn khả nghi của Raydric nhưng không để tâm lúc đó (Đã hoàn thành)

Ngày 4: Himolu và Kombeds tạm giảng hoà nhờ trao đổi thảo dược và nguyên liệu. (Đã hoàn thành)

Ngày 5: Molochun bị ám sát thê thảm ở rừng cấm. Các vết thương do quyền thuật, lưỡi gươm ông dính máu , đã có một trận chiến sinh tử, ông chết cách xa nơi xảy ra tập kích nhưng rồi vì mất máu và qua đời. (Đã hoàn thành)

Ngày 7: Ba sứ giả của Himolu bị đồ sát ngay sau khi diện kiến Vil, biết tin này, Hoàng đế Moka của Himolu cử người điều tra (đội mật thám của Tam Lang). Ông không qui kết trách nhiệm cho Kombeds vì vẫn còn nhiều điều mờ ám. Moka hoàng đế cử 2 người con của Cal là Nhất và Tam Lang sang Tuyết để xin liên minh, đưa thư và mong muốn có được hai cuốn sách tạo ma pháp thừ thảo và độc dược. (Đã hoàn thành)

Ngày 11 : Nhất và Tam Lang sang nước Tuyết, đã có va chạm với thái tử Tuyết, chạm trán với sát thủ của Tenma, đội sát thủ ám sát bất thành và hé lộ bí mật kinh người của Tam Lang (Đã hoàn thành)

Ngày 14 : Đoàn sứ của Roland lên đường tới Himolu (Sẽ đề cập ở chương tiếp theo )
 
Chỉnh sửa cuối:
Big event liệu có sớm qua không. mọi người còn chưa phát triển kịp nhân vật chính của mình. Mà mọi người chọn một người thôi, chi mà người nào người nấy đông đen nhân vật vậy
 
Đông đen là ông nội Kombeds chứ ai đâu mà đông đen, mấy người khác là nhân vật phụ hoặc 2~3 người chứ mấy.
Story dự tính của tui là đi 2 người cho riêng mình để hổ trợ, còn 2 người là để phục vụ cho anh em tương tác.

Cho hỏi ông nào giờ ôm nứoc Tenma vậy?
 
Back
Top