Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Kuatar - The Land of Harshness
Kuatar là tập hợp rất nhiều bộ lạc nhỏ của người da đen. Kinh đô lớn và duy nhất của người Kuatar là thành phố Jar'Haro nằm ở rìa con sông Moa chảy ngang qua sa mạc Quintus. Đa số người Kuatar quen với địa hình sa mạc và cái nóng khắc nghiệt của nơi này, nhưng sâu hơn về phía Nam, ở trong những cánh rừng sâu bạt ngàn của rừng rậm Nozama, có một nhánh lớn của người Kuatar sống tại đây, tuy nhiên họ vẫn là một bí ẩn đối với phần còn lại của Chosarth, vì chưa thật sự có nhiều người tìm được làng của người Kuatar trong khu rừng thiêng này.
Thủ đô Quintus là nơi giao thương lớn nhất của người Kuatar và lớn thứ ba so với cánh lái buôn của lục địa Pivaldi. Thành phố tuy rộng lớn nhưng được xây dựng khá đơn giản với kiến trúc bằng gỗ và vải làm chủ đạo, duy chỉ có tường thành của thành phố là cao lớn và vững chắc. Bến cảng của Jar'Haro là cảng đường sông lớn nhất Pivaldi, nơi tụ họp giao thương giữa các dân tộc khác nên khá phức tạp và nhiều thành phần du thủ du thực. Lãnh đạo thành phố là một hội đồng gồm 5 người, vốn là 5 người đứng đầu các bộ lạc lớn nhất của Kuatar tụ về đây để bàn cách xây dựng và phát triển quốc gia.
Ngoài Quintus ra, còn lại đa số dân Kuatar sống rải rác khắp nơi ở trong sa mạc Quintus và rừng rậm Nozama, chia thành các bộ lạc, dưới bộ lạc là các làng, ấp. Tù trưởng của bộ lạc là người đứng thứ nhì trong bộ lạc đó (người lớn nhất đã về kinh đô), có quyền quyết định chủ chốt, ngoài ra còn một hội đồng các bô lão cũng có ảnh hưởng không nhỏ.
Người Kuatar là bậc thầy về sinh tồn, giỏi chịu đựng hơn tất cả mọi tộc khác trên thế giới. Họ có chịu được cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm của sa mạc, chịu được cái nguy hiểm của rừng rậm và của sông nước. Họ coi bốn bể, thiên nhiên trời đất đều là "nhà", và mọi thứ đều là của tự nhiên ban cho và biết ơn nó. Kinh đô Jar'Haro đối với người Kuatar chỉ là một thành phố tạp nham và là nơi họ đại diện cho phần còn lại của thế giới, cũng như bề nổi của tảng băng chìm. Nhưng muốn hiểu hết văn hóa của Kuatar thì phải tới tận các bộ lạc và sống chung với họ, may ra mới biết được. Người Kuatar có biệt tài nói chuyện với động vật nuôi, và thuần phục đa số các động vật hoang dã, ngoài ra họ còn là bậc thầy chế tạo độc dược, thuốc, và các chế phẩm từ động, thực vật.
Các chiến binh Kuatar chủ yếu là thợ săn, nên phối hợp với nhau rất bài bản và ăn ý. Họ mạnh nhất khi đánh trong rừng rậm hoặc sa mạc, nơi vốn là "nhà" của họ. Tuy trang bị đơn giản và thô sơ, người Kuatar lại có khả năng thiết lập đội hình rất nhanh chóng nhờ vào tốc độ và sự dẻo dai của mình, họ rất giỏi chiến thuật du kích và mai phục. Một chiến binh Kuatar có thể nhanh chóng vận dụng nhiều thứ vũ khí khác nhau rất linh hoạt, do đó họ thường không có các binh chủng đặc hiệu. Tuy nhiên, biết nhiều thứ nhưng họ chỉ giỏi một vài thứ, đặc biệt nhất là cung tên, giáo mác và cách sử dụng các loại bẫy. Trên các chiến trường lớn, người Kuatar có thể vận dụng khả năng điều khiển thiên nhiên thiên bẩm của mình để kêu gọi sự trợ giúp của các sinh vật sống, nhất là các pháp sư Kuatar có khả năng triệu hồi những sinh vật của sa mạc hoặc của rừng rậm đến hỗ trợ mình.
Phép thuật của người Kuatar chủ yếu là Shaman, Arch Mage, Summoner, Druid, Voodoo Master, Warlock
Kuatar là tập hợp rất nhiều bộ lạc nhỏ của người da đen. Kinh đô lớn và duy nhất của người Kuatar là thành phố Jar'Haro nằm ở rìa con sông Moa chảy ngang qua sa mạc Quintus. Đa số người Kuatar quen với địa hình sa mạc và cái nóng khắc nghiệt của nơi này, nhưng sâu hơn về phía Nam, ở trong những cánh rừng sâu bạt ngàn của rừng rậm Nozama, có một nhánh lớn của người Kuatar sống tại đây, tuy nhiên họ vẫn là một bí ẩn đối với phần còn lại của Chosarth, vì chưa thật sự có nhiều người tìm được làng của người Kuatar trong khu rừng thiêng này.
Thủ đô Quintus là nơi giao thương lớn nhất của người Kuatar và lớn thứ ba so với cánh lái buôn của lục địa Pivaldi. Thành phố tuy rộng lớn nhưng được xây dựng khá đơn giản với kiến trúc bằng gỗ và vải làm chủ đạo, duy chỉ có tường thành của thành phố là cao lớn và vững chắc. Bến cảng của Jar'Haro là cảng đường sông lớn nhất Pivaldi, nơi tụ họp giao thương giữa các dân tộc khác nên khá phức tạp và nhiều thành phần du thủ du thực. Lãnh đạo thành phố là một hội đồng gồm 5 người, vốn là 5 người đứng đầu các bộ lạc lớn nhất của Kuatar tụ về đây để bàn cách xây dựng và phát triển quốc gia.
Ngoài Quintus ra, còn lại đa số dân Kuatar sống rải rác khắp nơi ở trong sa mạc Quintus và rừng rậm Nozama, chia thành các bộ lạc, dưới bộ lạc là các làng, ấp. Tù trưởng của bộ lạc là người đứng thứ nhì trong bộ lạc đó (người lớn nhất đã về kinh đô), có quyền quyết định chủ chốt, ngoài ra còn một hội đồng các bô lão cũng có ảnh hưởng không nhỏ.
Người Kuatar là bậc thầy về sinh tồn, giỏi chịu đựng hơn tất cả mọi tộc khác trên thế giới. Họ có chịu được cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm của sa mạc, chịu được cái nguy hiểm của rừng rậm và của sông nước. Họ coi bốn bể, thiên nhiên trời đất đều là "nhà", và mọi thứ đều là của tự nhiên ban cho và biết ơn nó. Kinh đô Jar'Haro đối với người Kuatar chỉ là một thành phố tạp nham và là nơi họ đại diện cho phần còn lại của thế giới, cũng như bề nổi của tảng băng chìm. Nhưng muốn hiểu hết văn hóa của Kuatar thì phải tới tận các bộ lạc và sống chung với họ, may ra mới biết được. Người Kuatar có biệt tài nói chuyện với động vật nuôi, và thuần phục đa số các động vật hoang dã, ngoài ra họ còn là bậc thầy chế tạo độc dược, thuốc, và các chế phẩm từ động, thực vật.
Các chiến binh Kuatar chủ yếu là thợ săn, nên phối hợp với nhau rất bài bản và ăn ý. Họ mạnh nhất khi đánh trong rừng rậm hoặc sa mạc, nơi vốn là "nhà" của họ. Tuy trang bị đơn giản và thô sơ, người Kuatar lại có khả năng thiết lập đội hình rất nhanh chóng nhờ vào tốc độ và sự dẻo dai của mình, họ rất giỏi chiến thuật du kích và mai phục. Một chiến binh Kuatar có thể nhanh chóng vận dụng nhiều thứ vũ khí khác nhau rất linh hoạt, do đó họ thường không có các binh chủng đặc hiệu. Tuy nhiên, biết nhiều thứ nhưng họ chỉ giỏi một vài thứ, đặc biệt nhất là cung tên, giáo mác và cách sử dụng các loại bẫy. Trên các chiến trường lớn, người Kuatar có thể vận dụng khả năng điều khiển thiên nhiên thiên bẩm của mình để kêu gọi sự trợ giúp của các sinh vật sống, nhất là các pháp sư Kuatar có khả năng triệu hồi những sinh vật của sa mạc hoặc của rừng rậm đến hỗ trợ mình.
Phép thuật của người Kuatar chủ yếu là Shaman, Arch Mage, Summoner, Druid, Voodoo Master, Warlock
.
. Mà mọi người nhớ từ từ bám theo cốt truyện thôi kẻo mình bàm không kịp timeline của các bạn

![Taptheduc []==[] []==[]](/images/smilies/ymvn/taptheduc.gif)
Mà mục đích của cậu đối với Vi'et là gì
Trong truyện thì vụ đi sứ Vi'et của Kieras tương đối khẩn cấp, nếu nhất thiết phải chờ thì cậu nên nghĩ ra 1 sự kiện gì đó để nhân vật của mình kẹt lại ở đó dăm ngày cũng được. Đi từ Crystalym đến Hammersong cũng mất 5 ngày đường rồi, đến đc kinh đô của Vi'et thì phải cỡ 13 ngày.

.
.