Các cậu thích thủy chiến nhỉ!
Rồi, vd Task có một hạm đội thật mạnh đi, vậy bạn có sẵn lòng đóng những tàu cùng loại đem bán cho nước ngoài không? Thế là tự xóa mờ ưu thế của mình rồi, nhất là khi các nước ấy không mấy thân thiện. Ngay như thế giới ngày nay, việc các quốc gia bán vũ khí cho nhau là có thật, nhưng đều bán cho đồng minh thân cận. Chứ còn như trong fic, nếu bán ào ào cho đối thủ tiềm năng thì khác nào Mỹ bán tên lửa cho Iran -_-
Kế đến, đóng mấy cái tàu ấy tốn thời gian lắm, trung bình là từ 2 đến 5-6 năm cơ, tiêu chuẩn thế kỉ 17-18 đấy. Còn bây giờ cũng thế thôi ( dù là bây giờ công nghệ oách hơn xưa nhiều )
Các cậu cứ ham tàu bọc sắt, trên thực tế thì đến giữa tk 19 mới có tàu bọc sắt, trước đó thì bọc đồng thôi. Vì sắt là kim loại dễ bị ăn mòn trong môi trường nước biển( ngay cả phần trên mặt nước vẫn bị ảnh hưởng nhé ), nên sau vài tháng là cúng cho Hà Bá hết ( sau này đóng tàu bọc thép được là nhờ công nghệ mới và sơn chống gỉ )
đánh thủy chiến mà dùng nỏ nòng sắt thì ích gì -_-, nếu dùng tàu buồm thì chơi lửa Hy Lạp, ống phóng hắc ín... để đốt buồm, không thì dùng pháo để bắn vỡ mạn tàu, chứ tên sắt vô dụng lắm. Vỏ tàu chiến thời ấy dày đến 7 tấc, một số còn được bọc đồng, tên sắt bắn vào sẽ bị triệt tiêu lực, không thủng nổi, mà dù có thủng thì lỗ thủng rất nhỏ, dễ bịt lại.
À, chi phí đóng một chiến hạm, dù là thời nào cũng rất khủng khiếp đấy, không đóng hàng loạt nổi đâu.