Ừm, tình hình các nước sắp tới sẽ như sau, các nhân vật có thể mô tả, theo hoặc không theo tuỳ ý, nhưng nó sẽ là diễn biến của Chosarth trong thời gian tới :
Rytubon: tạm thời là Himolu sẽ có người Roland đến thăm hỏi, mà theo bàn luận với Kagi thì sẽ có Raydric cùng 1 số nhân vật khác cũng sẽ tiến hành viếng thăm đất nước này một thời gian, việc này có thể do Tứ Lang hoặc Cal, hoặc ai đó đảm nhiệm, nói chung tình hình giữa Himolu và Roland sắp tới sẽ là thăm hỏi và dó xét lẫn nhau. Riêng Tuyết, Himolu nhờ có Đại và Tam lang nên kết giao hữu, đưa võ sĩ hai nước trao đổi để học hỏi, thăm hỏi về báu vật, tạo cảm tình với công chúa và hoàng tử nước Tuyết, được thì dắt luôn Lulu về himolu để dạy dỗ.
Bimbopro: nước cậu sẽ liên minh với Roland, sắp tới sẽ bụp nhau với Mujin của mình, tình hình chiến sự sẽ diễn ra lâu dài nhưng mình tính là Thonos sắp tới sẽ chiếm được lục địa Đông, bao gồm Hammersong, Mujin và Vi'et(tranh chấp cùng Mundus).
Kong : Nordigan có vẻ như không có nhiều việc làm, nhưng mình tính để họ giống Liên Xô, sau này đi giúp các nước bị xâm lược, đánh Thonos và Roland. Kuatar thì sắp tới mình sẽ cho một anh(chị) đi ra từ đó, nơi này chắc sẽ đóng vai trò gì đó như là hậu cần chiến đấu cuối cùng.
Task: Britanoldas sẽ có chuyến đi hữu nghị đến Himolu theo lời mời của quân đội Himolu. Đây là dịp để ba nước Himolu - Roland - Britanoldas ăn bánh uống trà trò chuyện tán dóc nói nhảm xung đột tuỳ ý. Nhưng kết quả nên là Roland cũng tiện tay đến 'thăm' Britanoldas luôn cũng tốt.
Kagi : Roland sẽ là tiên phong trong việc thăm dò tình hình của các nước, các thú tướng dũng mãnh được cử đi rải rác khắp nơi, bàn tay mạnh mẽ của roland dần lan rộng, tham gia vào đủ mọi hoạt động của các nước đông tây nam bắc. Mundus thì tự tiện xâm nhập vào địa bàn của người Kuatar.
for : nhiều nhân vật hầm bà lằng lẩu thái quá, mau giải quyết dứt điểm họ đi.
Mình : Tenma sẽ đánh Tuyết.