[Thảo luận] Reign of Chaos

Hà Twist. Kì này Kagi twist dữ quá đến mức độ mình chẳng biết chương kế phải viết ra sao 8-}.
 
hà, mình viết theo định hướng của axe thôi mà.
 
Ha ha, kỳ này Hansel khổ sở rồi.

Máy mình cũng trục trặc nốt luôn, mai đem đi sửa, cầu trời cửa tiệm chưa nghỉ, nếu không ăn tết wihout PC sẽ là 1 cơn ác mộng.
 
Trục trặc còn đỡ, hôm 28 máy mình vừa bị cái cửa sổ rớt lên đây. Giờ màn hình nó bể 3 cục đen thui :(( cuối năm tự nhiên ăn nguyên quả xui vãi lọ, quả này thay màn hình phải hết 4-5 củ :((

H thì có muốn viết cũng chịu luôn =((
 
Hà, còn mình thì bị dính con Malware trên Yahoo ==". Đôi khi làm việc con chuột cứ đơ nên chỉ muốn đập nát cái máy =)). Nhưng không sao, dạo này thì đỡ rồi =)).
 
Viết game mà cả 3 người cùng mất bút thì viết làm sao :))
 
raydric fail thật :| ...............
 
Sr nhé...đáng lẽ mình nên bàn bạc kĩ hơn với Axe :(.
 
35c6uk.jpg

[video=youtube;_1pXBLFIPK8]http://www.youtube.com/watch?v=_1pXBLFIPK8[/video]
8-}.
 
Sắp đánh nhau to rồi =))
Coi bộ anh Kim biến thái sắp có đất diễn nhiều hơn))
 
Ô...Chào mừng trở lại :P.
giờ chỉ còn bim nữa thôi :-?.
Himolu cũng bắt đầu loạn theo cách riêng của nó 8-}.
 
Chỉnh sửa cuối:
Loạn ngay từ nhá nhem rồi còn gì, không thấy ông vua bắt đầu có vấn đề từ cái chap Mật Thất à :>

Coi bộ có chiện gì thì chắc mí anh em kia về không nổi rồi, cậu Kim tha hồ mà quậy , thèng này theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan lắm nên nó ham đánh chém , chắc hợp với ý bác Kagi rồi còn gì nữa!
có điều lần này đem thần thú tại thượng qua thì không dám rờ vào rồi :P
 
ặc, mình tưởng cậu đọc truyện tàu nhiều phải biết chứ. Thú thần tại thượng là 1 dạng thốt lên như oh my god ấy. :|. Dịch ra là "thú thần trên trời cao ơi".
 
Nói chung mình tóm tắt cho dễ hiểu có lẽ time line của mình có bước ngoặt từ ngày 19 (thập cửu)
-Kim nhốt cha mình vào cung và chiếm quyền kiểm soát quân đội, theo mật lệnh hoàng đế Moka có biện pháp cứng rắn với Roland.

-Khal và Kal ở lại giúp Tuyết vì có vẻ Tenma làm rắn, vì mối giao hảo nên hai người sẽ hỗ trợ hoàng đế Tuyết trong lúc Thái tử tuyết đang trọng thương
(Sát thủ mạnh của Tenma tạo ra một tai nạn khiến thái tử không đề phòng, may thần chú hộ thân và kiến thức độc dược nên thái tử tạm tai qua nạn khỏi). Tóm lại sự kiện từ đây đến 30 hai người tạm thời án binh bất động.

-Kinno đi đến Vi'et tham gia lễ hội cùng Yu, anh cũng muốn nghe ngóng về lai lịch kẻ tấn công vừa rồi và quan trọng hơn là theo đuổi nữ sát thủ lạnh lùng.

*Tình hình Himolu cũng chả tốt đẹp gì, chính sự còn rối ren, Roland lần này may mắn không truy cứu nhiều đến cái chết đoàn sứ, không thì có oánh nhau to

ặc, mình tưởng cậu đọc truyện tàu nhiều phải biết chứ. Thú thần tại thượng là 1 dạng thốt lên như oh my god ấy. . Dịch ra là "thú thần trên trời cao ơi".

Trời tưởng dạng xưng hô chứ chời :)) Thui coi như bỏ qua lỗi này vậy :P
 
ặc ặc, yuuka k có đi tối vi'et đâu mà tới thẳng iron market luôn, có thể có chút tương tác với nv của for. Nói chung là sẽ tới đó chờ mọi ng`.
 
Sao chảnh quá dị, đi một mình không thấy bùn à :-(
 
Hà hà. Kagi muốn vậy cũng đâu có sao đâu :P.
 
Có thể bàn lại với nhau mà, mọi người cứ thoải mái đi, dù gì thì mọi nhân vật ngoài Kieras ra vẫn chưa có ai chính thức tiến vào trung tâm Hammersong cả, mọi người mau chóng đúc thốc cho các nhân vật đến điểm hẹn, gặp nhau để Kong khi quay lại còn bàn hướng đi.

Ariel không phải là thú thần, Rytu ơi, cậu edit lại đi, nàng chỉ là một tế tự cấp cao của Thú tộc thôi.

For ơi, cậu để bản đồ Chosarth trong topic kia nhé, để cho reader khác có thể dễ hình dung ra bối cảnh câu truyện.
 
Hic, chỉ là muốn tạo ra một team có combat đẹp thôi mà :P
đã sửa sai dồi!
 
Yuuka có lẽ sẽ gặp vài nhân vật nào đó của forgiuse, còn Ragin sẽ gặp Kieras, NL có thể chọn đi theo Yuuka đến thẳng Hammersong hoặc đến Vi'et, hội ngộ cùng Ragin, sau đó ba người cùng đi đến sau.

Vì theo mình thấy, các nhân vật của for không có ý tứ đi đến vi'et, cho nên NL nếu đi theo họ và yuuka thì sẽ không gặp dc Ragin và Kieras.

Ngoài ra, đoạn sát thủ Tenma ám sát, cậu có nhận không, Rytu, hay là để mình?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top