bintao
T.E.T.Я.I.S
- 28/7/10
- 533
- 5
mắc cười quá.Chơi chosutabe.Có phải cái RD là tất cả các stack cùng hội đồng mình ko?Thấy cũng ko khó mấy nếu chơi mấy clan ở 2 đầu nước Nhật.Mình tấn công kiểu máu lan,dẹp hết cái đảo của bọn shimazu rồi đánh lan sang dần bên phải.Cái mặt này các thành nó sát núi và mặt biển nên bọn nó hội đồng mình thủ thành là ok
Bị tất cả các clan hội đồng năm 1570 do thích đánh thủy nên đi đâu cũng quất tàu bon nó,rồi chặn đường trade cướp tiền.Thế là đỉnh điểm khoảng năm 1575 bị hơn 10 full stack hấp cho 1 trận ở cái thành đối diện với cái đảo của Chosutabe ở khoảng miền Trung nước Nhật.May mà có 2 cái Fotress gần nhau nên cứ hao hụt quân là cho lính chạy về thành phía sau dưỡng sức rồi quân khỏe từ thành sau đưa lên.1 chặp máy nó cay cú quá.Chẳng thèm đánh thành,vây cho đến khi thành mình đầu hàng luôn.Mà xông ra solo với nó thì ko đủ lực vì nó có tới 5 full stack gần mình mà toàn ngựa,còn mình 1 nửa stack là cung và nửa stack là katana samurai sao chọi lại AI trên đồng trống được.Sau hết giờ cũng phải xông ra,ít ra là hao hụt quân nó là tốt rồi.Nó đánh thành này xong đánh tiếp thành phía sau.Rồi mấy full stack kia chia ra đánh lên phía bờ Đông (thành này ở Ngã 3 đường).Mình đổ bộ 1 nủa stack từ đảo Chosutabe sang chiếm lại cái thành vùa mất.Rồi thủ thành phía sau và 1 thành trong hẻm núi thì diệt được hết lính nó
>.< kết cục nó mà ko tách ra đánh lẻ mà quất cả đống stack đánh kiểu máu lan giống Mông Cổ thì mình thua rồi
Hiện nay diệt hết hơn 10 full stack của nó thì quân AI kiệt sức rồi.Giờ đánh lan từng thành 1 và quân ta đã áp sát KYOTO.Tiền bạc thì chỉ được 2 đến 3 nghìn koku 1 turn thôi
Bị tất cả các clan hội đồng năm 1570 do thích đánh thủy nên đi đâu cũng quất tàu bon nó,rồi chặn đường trade cướp tiền.Thế là đỉnh điểm khoảng năm 1575 bị hơn 10 full stack hấp cho 1 trận ở cái thành đối diện với cái đảo của Chosutabe ở khoảng miền Trung nước Nhật.May mà có 2 cái Fotress gần nhau nên cứ hao hụt quân là cho lính chạy về thành phía sau dưỡng sức rồi quân khỏe từ thành sau đưa lên.1 chặp máy nó cay cú quá.Chẳng thèm đánh thành,vây cho đến khi thành mình đầu hàng luôn.Mà xông ra solo với nó thì ko đủ lực vì nó có tới 5 full stack gần mình mà toàn ngựa,còn mình 1 nửa stack là cung và nửa stack là katana samurai sao chọi lại AI trên đồng trống được.Sau hết giờ cũng phải xông ra,ít ra là hao hụt quân nó là tốt rồi.Nó đánh thành này xong đánh tiếp thành phía sau.Rồi mấy full stack kia chia ra đánh lên phía bờ Đông (thành này ở Ngã 3 đường).Mình đổ bộ 1 nủa stack từ đảo Chosutabe sang chiếm lại cái thành vùa mất.Rồi thủ thành phía sau và 1 thành trong hẻm núi thì diệt được hết lính nó
>.< kết cục nó mà ko tách ra đánh lẻ mà quất cả đống stack đánh kiểu máu lan giống Mông Cổ thì mình thua rồi
Hiện nay diệt hết hơn 10 full stack của nó thì quân AI kiệt sức rồi.Giờ đánh lan từng thành 1 và quân ta đã áp sát KYOTO.Tiền bạc thì chỉ được 2 đến 3 nghìn koku 1 turn thôi
Chỉnh sửa cuối:


) mới hiểu đc sự vô đối của RD
, income 20k 1 turn, mà đấy là mới chiếm xong Kyushu, chơi Shimazu
.
mua thằng này hội đồng thằng kia. Phía tây lại nhiều tỉnh nên chơi Long camp thì chỉ đánh qua Kyoto 1 đoạn là thắng, ko vất vả như đánh từ đông sang.
chịu luôn. Chứ còn cái trò quân nó cứ nhấc vào thành rồi lại nhấc ra cũng thấy nhiều rồi @_@ lúc ấy chỉ biết space. Cái lỗi này có từ phiên bản trc rồi.
, chả bùn chơi lại zzz