Ừ nói chung là mình đề nghị chấm dứt tranh cãi tại đây. Vì bác pqnhat nói không thì cũng bằng thừa.
Em đề nghị thế này, bác chịu khó vô TW2 chọn custom battle bác 1 stack full ashigaru đánh với 1,5 stack full samurai trong rừng như lời bác nói thử. Quăng save lên đây là bà kon im hết ngay à. Bác thắng được là mình vỗ tay khen hay ngay, ko cần chỉ mất 1/3 quân đâu. Nói thật chứ aghigaru, gần 2 đạo của mình loose fomation chạy vào bow sam của nó rồi combat vẫn thua, đừng nói chi combat với sam katana.
Còn vụ bác rỗi hơi cho tướng leo lên leo xuống ngựa cho charge lên tới 52. Mình đồng ý với bác Kronpas là chỉ lợi dụng lỗi bug. Nếu thế thì cũng chẳng có lợi ích gì. Mình ko cần thử.
Nhưng cách đánh của bác, thì mình muốn xem, thật đấy
---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
:) Vì có bác kia vào forum khoe tài đánh máy ghê quá. Mình cũng ngứa ngáy muốn share cho anh em tí kinh nghiệm. Nói trước là chỉ là kinh nghiệm thôi nhé, lỡ do mình nhận định sai hoặc còn sót, mấy bác gạch nhẹ tay :-*
Gia cảnh nghèo hèn, toàn đánh offline, nên kinh nghiệm của mình toàn là đánh với máy. Và tất cả các kinh nghiệm này, toàn là để ăn gian máy thôi. Ko thể nào đem ra đánh online đâu nhé. Bác nào định chê em là gàn build quân gì kỳ, hic em xin nhận, nhưng em nói trước là do em muốn ăn gian máy thôi.
1. Về kinh tế, nếu chọn các clan phía đông, sẽ rất dễ giao thương, cần quyết liệt trade ngay từ đầu, và dung military access để ..xin tiền bất kỳ khi nào có thể

. Các clan ở phía tây và ở đảo. Thì xin trade rất khó, lỡ trade lỡ aly rồi mai mốt nó chiếm ngay đường đi mình lại khó expand. Nên chơi các clan ở đây, mình chỉ tập chung chiếm bằng hết các cảng biển, ko thèm trade

.
Bác nào la ó rằng ko trade thế mày cho quân ăn cám àh, mình xin nói tiếp, đó là do mình đánh trận mất rất ít quân. Hầu như quân mua ra kô bị mất, nên đỡ được phần đó.
Ngoài ra, các biện pháp để làm sao có tiền thì các bác nói và hướng dẫn mãi rồi. Mình ko nói nữa, mình chỉ lưu ý là, mình chỉ nâng cấp art cho cung, còn lại toàn bộ đều nâng cấp cho phần chi art bên phải.
2. Kinh nghiệm oánh nhau (với máy nhe

)
Muốn đánh với máy mà ko hao binh tốn của, hãy spam bow và samurai bow. 1 stack của mình gần 2/3 là bow

. Oánh nhau với máy là vô đối

Mấy bác đừng la ó rằng toàn bow máy nó kéo katana áp vào đi rout. Mình ko cho máy có cơ hội làm chuyện đó đâu. Tất cả các trận mình đánh, là đánh thành hoặc thủ thành. Không đánh ngoài đồng

. Đơn giản là mình xài ninja, thầy chùa, mesuke vô số, thấy địch từ xa, là 1 nếu nó đang ở trong thành, hoặc kế 1 cái thành, là mình bay vô hốt ...cái thành. :-* Hốt cái thành nhé, mình ko bao giờ hốt đám lính đứng gần thành. Tại sao thì mấy bác xem ở dưới. Còn nếu mình đang đứng ngoài đường, mà thấy địch lăm le tấn công, là mình chạy vô thành. Đơn giàn thế thôi, mình không bao giờ đánh ở đồng bằng, hic, hok vô đối như cái bác gì kia. Lý do là nhà nghèo, tiếc của, thấy đánh nhau xáp lá cà, quân địch chết hết, quân mình rách bươm, của đau con xót lắm mấy bác ạh. Mặc dù mình đánh ngoài đồng bằng cũng ko đến nỗi nào.
Quay về vấn đề đánh thế nào để đỡ thiệt quân.
a. Đánh thành:
Đánh thành, hãi nhất là đám bow của nó. Mình thì ăn gian lắm. Khi đánh thành, hãy chia quân thành 3-4 hướng, tùy vào số cung mình có, 1 hướng chừng 3-4 đạo cung là đẹp (Mình spam bow, mấy bác nhớ cho

). Điều quan trọng là, hãy để tướng của mình đứng 1 hướng, và đứng 1 mình

. Cái này gọi là dụ địch. Đám bow của địch, sẽ tập trung đứng thủ thành ở cái hướng mà thằng tướng mình đứng đó. Và dĩ nhiên, cha tướng của mình đứng đó chơi thôi

.
Bắt đầu trận mình sẽ áp các đạo bow vào, hướng nào có bow của địch thì ko vào. Lúc nào máy cũng sẽ hở 1-2 hướng, kéo bow vào đó, ưu tiên bắn hết bow của địch ở các hướng khác, mở đường cho bow mình ở hướng khác xông vào hốt.
Hãy ưu tiên bắn tướng và ngựa của địch trước. Tướng địch mà chết, sẽ ko còn cảnh bên nó liều chết 1 chọi 3 khi thủ thành nữa đâu. Bắn hết cung rồi thì kéo 1,2 que

aghisasu của mình vào đốt cổng rồi hấp diêm nó. Nhớ kéo tướng mình vào rally. Khi tràn vào thành, phải đi cùng lúc nhiều hướng, kéo vào 1 lúc, đừng để cảnh 1 đám lính của mình bị ứ lại ngay cổng, cứ chạy thẳng vào rồi hấp diêm nó sau.
Thế bắn hết cung mà địch vẫn đông hơn mình thì sao? Hic, mình thương quân như con (tiếc tiền mua

) nên ko nướng quân đâu. Mà sẽ chọn biện pháp bỏ chạy. Thường mà chọn end battle lúc đang đánh, máy sẽ tự tính toán kết thúc trận, coi như mình bỏ chạy và địch tha hồ chém giết. Mấy bác đừng dùng chiêu đó, tang thương lắm. Mình rút quân mà chả chết ai cả đâu. Khi chạy, đừng end battle, hãy chọn tất cả quân của mình và nhấn ...withdraw. Cái lá cờ màu trắng ấy

. Sau đó nhấn tốc độ trận lên tối đa, 30s sau quân mình chạy sạch, kết thúc trận thua mà hok mất 1 quân nào

.
- Còn một chiêu ăn gian nho nhỏ nữa

, kéo cung vào coi chừng mấy cái trụ, trụ nó bắn ghê lắm, nướng sạch đám bow của mình luôn đấy. Cách phòng chống trụ là ... kéo 1 đám lính ghẻ nhào vào ..đứng sát thành 1 hàng thật mỏng ngay bờ thành chắn giữa cái trụ và đám bow của mình. Trụ nó luôn ưu tiên bắn lính ở gần, và lính mình đứng cực sát thành, trụ nó sẽ bắn vào bờ thành hoặc ...xuống đất

.
b. Thủ thành
Thủ thành thì đơn giản thôi, spam nhiều bow làm gì, cứ tưới vào đầu bọn nó. Nó leo lên thành thì kéo bow về đẩy đám aghisasu lên bật wall và thủ lên. Ngoài ra, nhớ kêu tướng nó rally, rally lên thủ thành kinh lắm.
Ngoài ra, nếu quân địch ko bao vây tất cả các phía mà chừa 1 phía nào đó. Hãy ...kéo tướng mình chạy ra khỏi thành chạy ra chỗ đó

. Bọn máy ngu sẽ bỏ công thành mà lon ton chạy rượt theo tướng mình --> bow tha hồ mà bắn

. Khi địch đang leo lên thành, mà phía sau nó ko có bow, cũng có thế cho tướng mình chạy ra. Bọn nó sẽ leo xuống rượt đấy (có 1 số dũng cảm nhảy xuống rượt cho nhanh luôn cơ, cứ như 11/9 bên Mỹ vậy

). Nhớ chú ý dòm coi đám kỵ và đám tướng của nó, thấy nó nhào vào là phải đem anh tướng của mình chạy vào thành ngay nhé.
Chiêu đem tướng ra dụ địch này nhỏ nhưng rất bá đạo đấy, thường là thấy tướng mình ra thành, là đám tướng ngu bên kia nhào vào ngay, bow tha hồ mà bắn. Tướng nó chết rồi thì cái đám loi choi còn lại rất dễ rout.
c. Đánh địch đứng gần thành
Cái này còn ăn gian máy ác đạo nữa

. Nếu thấy 1 đám địch ko đứng trong thành mà đứng kế bên, hoặc quân trong thành quá cùi bắp. Hãy nhào vào đập cái thành đó. Nhớ là đập cái thành, đừng đập đám lính, em tiếc quân lắm.
Dĩ nhiên là mình đánh cái thành, quân nó sẽ tiếp viện, giải quyết đám tiếp viện này thật ra còn dễ hơn là ăn gỏi cuốn. Hãy đoán hướng ra quân tiếp viện, thường là theo hướng đứng của bản đồ đấy, và nó sẽ đi theo các con đường dẫn vào thành. Khi đánh thành có quân tiếp viện, đừng chia quân ra, chia nhỏ quân nó đập cho tan xương đấy. Làm ngơ đám trong thành đi, bọn nó ngủ trong đó ko mở cửa ra rượt mình đâu

.
Ngay khi đám quân tiếp viện tới, tất cả các đạo kỵ của nó sẽ xông thẳng vào mình, còn tất cả các đạo quân đi bộ sẽ lon ton chạy vào thành

.
Mấy anh kỵ này sẽ lao thẳng vào đám aghigasu đang bật spear của mình

. Sau khi tiễn đám kỵ của bọn nó xong, kéo tất cả cung của mình đứng 1 bên đường mà bọn còn lại sẽ đi. tập trung bắn từng đạo thôi. Đám còn lại sẽ cứ đường ta ta đi, kệ thằng bên cạnh bị bắn

. Đứa nào bị bắn đau thì mới quay qua charge vào đám ...aghisasu đang bật spear củ mình

. Sau khi tiêu diệt sạch hoặc gần sạch đám tiếp viện, lại dùng chiêu công thành mà tán, đám trong thành ko còn mấy que đâu, cứ đủng đỉnh vào mà hấp dim bọn nó

.
Mình thích nhất là đánh các trận công thành mà địch có tiếp viện thế này. Với cái cách này, mình đã làm được như cái bác gì trên kia ấy. Tức là địch 2 đạo full, mà bên mình thì chết ko đến 1/3. Nhớ là bên nó 2 đạo thôi nhé, 3 đạo thì tiếp viện nó tới mình hết cung là chỉ có chít

.
Cái này là ăn gian máy thật, máy ko đánh mình, mình mới giết được như thế. Chứ combat ngoài đồng như bác kia, máy nó lại leo lên đồi ngồi nhìn xuống, sau lưng lại có 1 đạo full tiếp viện, mình thật ko biết cách nào đánh thắng vẻ vang như bác kia cả.
Vài bí quyết ăn gian máy của em nó, mấy bác gạch đá in ít thôi nhé
