sau khi đọc 30 page thì thấy chủ thớt quá trẻ con
mình xin nói lại mấy điều...
1. Bạn nên biết những thứ nhảm nhí là những điều người ta thấy nhàm chán, không tin, không muốn coi, blah blah... ví dụ mình không tin vào thần phật, chúa chiếc các kiểu nên mình coi những thứ như ma quỷ, gọi hồn, tâm linh các kiểu là nhảm nhí... cho nên nhảm nhí đến đâu là tùy từng người, trẻ con với đầu óc thơ ngây trong sáng, niềm tin vào chính nghĩa, dũng sĩ siêu nhân diệt trừ cái ác các kiểu... nên dĩ nhiên không bao giờ coi phim sn là nhảm nhí là phải... còn người lớn VN thì sống trong cái xã hội VN này lâu quá, mất niềm tin vào mấy thứ đó lâu rồi, người ta phải cật lực đi làm, dành dụm tiền của, đâu còn khoái mấy thứ màu mè nhí nhố như siu nhơn nữa? hơn nữa tuổi thơ những bác >3x hiện nay thì chả có gì gắn bó với siêu nhân siêu nheo cho nên coi đó là nhảm nhí trẻ con là điều dĩ nhiên...
2. Phim hướng đến đối tượng chính là trẻ em, thì đó là phim cho trẻ em, đó là điều hiển nhiên, còn bạn bảo phim có người lớn xem thì là phim người lớn -> bó cmn tay

3. Phim nào chả phải có nội dung, cho nên mấy tập liên kết dĩ nhiên là phải có, nhưng mà nội dung phim hầu hết chỉ vỏn vẹn vòng lặp: đầu tập là truyện về 1 nhân vật nào đó -> đi đâu mất tích -> 4 đứa kia hóa siêu nhân (đoạn này chỉ giơ đồ biến chíu 1 cái rồi biến luôn, không có nổ niếc hay biểu tượng siêu nhân gì cả) đánh thua, xụi lơ vật vã -> nhân vật mất tích ngộ ra chân lý, xuất hiện và thông não anh em -> 4 đứa kia: uh, uh, uh... yeah ta sẽ thắng, (đoạn này thì có nổ, biểu tượng tùm lum rồi

)-> yaa lắp ráp VK lại, bòm chéo sức mạnh niềm tin đã chiến thắng -> quái chết và hóa lớn -> gọi Gear lắp ráp, đánh 1 hồi rồi tung ra skill nhào qua nhào lại, time stop các kiểu -> bùm bùm, quay lưng bỏ đi, hết tập, đi mua đĩa mới... tập sau có con quái khỏe hơn...
thi thoảng thì gặp con quái khỏe quá thì upgrade Gears/ Gear mới xuất hiện, kiếm được thêm anh đập chai thứ 6, rồi vài tập là đâu lại vào đấy,... lại ăn hành chán chê rồi lại sức mạnh niềm tin chiến thắng,... mà thường là anh thứ 6 theo quân địch trước rồi vì lý do nào đấy thông não và về phe ta... đếch hiểu được tại sao trang phục na ná nhau như thế mà ko nhận ra ta cùng 1 bọn ngay từ đầu... hình như bọn này hồi bé ko coi phim siu nhưn thì phải...
Vì nội dung các tập lặp đi lặp lại quá nhàm chán, nên xem nhiều mất đi hứng thú, coi đó là nhảm nhí trẻ con...
4. Người ta nói không thích thì không thích, cứ vác về mấy cái clip bảo người ta coi để làm gì... không xem thì bảo người ta định kiến này nọ các kiểu... thế mà còn bảo không bắt ai xem (bắt tao tát cho vỡ cmn loa ấy chứ bắt...) -> cãi cùn
5. Tính bạn quá là trẻ con, bản thân biết tí chút ( cái comment mà có đoạn "mặc dù chứa chắc một số bạn ở đây đã biết manga, anime, P&F, Yugioh TCG, C&C games, wikipedia là cái gì" ấy (thực ra thì mấy thứ đó ai mà chả biết cơ chứ, thậm chí là biết nát bét ra

)) mà cho rằng mình biết nhiều hơn người ta (đừng nói rằng mình "bẻ lời" của bạn, chính câu nói đó thể hiện bạn cho rằng mình biết nhiều hơn người ta), rồi đến khi bị hỏi vặn lại những thứ mình chưa được biết đến thì vẹo lại "mỗi người chuyên về một đề tài khác nhau", đúng chuẩn cãi cùn nhé

//so sánh DC, Marvel comic với mấy cái series SS/KR này thì đúng là... như c**