Hôm nay rủ thằng bạn qua chơi A Way Out. Ngồi từ sáng đếu chiều tối end game luôn. Game hay quá nên muốn review nhanh chút. Vụ bắt buộc phải chơi 2 người có thể là trở ngại với nhiều người nhưng nếu bác nào có bạn bè cùng ngồi xuống và chơi hết game thì trải nghiệm quá tuyệt luôn.
Các màn chơi dc thiết kế để tối ưu trải nghiệm coop 2 người, các màn hành động rất cinematic ko thua gì Uncharted. Mặc dù phần đồ họa làm game cảm giác như phiên bản low budget của U4 nhưng đã có phần coop tốt bù lại. Ví dụ như trong AWO có một đoạn gần giống màn Sam với Nate trên con motor chạy khỏi con xe tải trong U4, nhưng ở AWO là một người thực sự lái xe và người còn lại phải bắn súng để cản xe truy đuổi phía sau, màn hình game over sẽ hiện ra nếu một trong 2 ng làm ko tốt vai trò của mình. Cái này làm mình liên tưởng đến mấy game coop split screen hồi nhỏ hay chơi trên ps1, điều mà gần như đã tuyệt chủng trong thời đại game multi qua internet ngày nay.
Ngooài những cảnh hành động ra thì game progress tương đối giống Life is strange hay đống game Telltales, đi loanh quanh màn chơi, tương tác với môi trường và NPC để tìm đường đi tiếp. Ngooài ra thì cũng có vài mini game tính điểm rải rác trong game để mình vừa đấu với thằng bạn vừa troll nhau như đánh bóng chày, phi tiêu, vật tay, đẩy tạ,...
Phần story khá ổn, tuy ko có gì quá nổi trội so với những phim có motif vượt ngục nhưng sau khi end cũng đủ đề làm cả 2 thằng vỗ tay bộp bộp khi màn hình credit hiện ra. Thời lượng chơi khooảng 6-7 tiếng thôi, đủ để có thể finish trong một ngày.
Nói chung đây là một game hay ko thể bỏ qua nếu bác nào thích mấy game story-driven, rất đáng tiền vì game chỉ có 30 đô.