PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

Cái này thì phải chịu thôi, còn trẻ thì cứ chơi cho thoải mái đi
Em cũng vậy mà :))

Vốn cũng không có mấy may mắn trong chuyện tình cảm nên cũng buông bỏ rồi. Đang tính tạo lại cái nick khác vì nick này trùng tên với người mà crush trước đây yêu. Mà dạo này chỉ có hứng với gái 2D thôi :2cool_burn_joss_sti

Mà tưởng lúc yêu thì phải tôn trọng sở thích của nhau chứ cuối cùng vẫn lấy về để rồi giờ chơi game thôi mà cứ như chiến tranh ấy.
 
Mình ban ngày đi làm nhé, ban đêm đi dạy ở các trung tâm
lương về đưa hết cho vợ... lậu thì ém đi :5cool_still_dreamin
vợ thì sức khỏe yếu ko đi làm đc, cơ mà cuối tuần chơi game tí cũng bị dí đi lau nhà rửa bát, đi chợ, siêu thị huhu :9cool_too_sad:
 
Nếu vợ bạn không rành công nghệ thì chắc cũng chả để ý tới đâu.
Đợt rồi mình từ PS3 25XX lên đời PS4 Pro và chơi chiêu y chang bạn. Đi đâu cũng lấy khăn trùm lên, mà mỗi ngày chỉ chơi 1-2h buổi tối nên vợ mình cũng hoàn toàn không để ý.
Cho đến một ngày đẹp trời, thằng cháu qua chơi và la làng: "À á, cậu mới mua PS4 Pro nè", thế là toang. Giờ các loại thẻ vợ mình giữ hết rồi bạn ạ. :9cool_too_sad:
Em mua PS4 Pro về bảo vợ là con này là PS4 cũ, giá tầm 2tr5, thế là vợ cũng tạm gật gù. Giờ vợ em mà biết giá thật chắc lột da =))
 
Ông kia tậu game mà khổ thế nhỉ. Hỏi thử là muốn anh ngồi nhà chơi game hay đi nhậu gái gú em chọn cái nào. Tôi thì đủ 2 thứ nên hay bị cúp tiền nhậu... ;))
 
Vợ mình thì chả cấm mình mua máy hay chơi game, đôi khi cũng xem mình chơi vì cũng thấy thú mấy cốt truyện game nếu mình ngồi giải thích cho từ đầu để dễ hiểu. Với lại game nào đẹp thì mới xem, chứ chắc xem mình chơi 3 cái game PS1 dễ bảo trò trẻ con nhảm nhí. Nhg chỉ ghét lúc mình dành nhiều thời gian chơi quá thay vì vợ con thôi, nên mình cứ cân bằng là đỡ bị kêu.

Cũng nói nhiều rồi là việc a chơi game toàn game kiểu offline, ko cày cuốc đêm hôm như mấy ô chơi game online là quá lành mạnh rồi. Rượu bia ít uống, chỉ uống lúc đôi khi ngồi với bạn bè, ko thuốc lá, mai thúy, gái gú gì, mà chỉ chơi game là phúc 70 đời em rồi nhé =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vợ mình ngoan lắm, đi công tác cứ vác về túi xách giày dép hàng hiệu, mua cho con Mac Air 2019 để cầm đi cho đỡ nặng là thương chồng lắm ah, xin 6 củ mua Switch là cho mua ngay :1cool_byebye:(mỗi tội game gủng phụ kiện vẫn phải bỏ tiền túi ra mua):3cool_adore:
 
Chung quy do lòng tham thôi. Nếu gamer tham được chơi game nhiều thì vợ hay gái tham còn nhiều hơn: lương lậu, quán xuyến việc nhà, chăm con...

Mình cũng không nghĩ là sẽ lấy đc vợ nên giờ cứ tận hưởng độc thân thôi. Sống chết có số, nghĩ nhiều làm gì.
 
than làm gì, ít nhất mấy bác còn có vợ :9cool_too_sad:
 
Các bà vợ khó đoán lắm:
- Chồng nhậu nhẹt, bài bạc, đàn đúm bia ôm thì lại ước chồng mình chỉ ngồi nhà chơi game.
- Chồng ngồi nhà chơi game thì "suốt ngày ôm cái máy, đi ra ngoài gặp người này người kia đi"
:2cool_sexy_girl:
 
Các bà vợ khó đoán lắm:
- Chồng nhậu nhẹt, bài bạc, đàn đúm bia ôm thì lại ước chồng mình chỉ ngồi nhà chơi game.
- Chồng ngồi nhà chơi game thì "suốt ngày ôm cái máy, đi ra ngoài gặp người này người kia đi"
:2cool_sexy_girl:
Đã thế ông mày ôm con Switch ra ngoài gặp người này người kia cafe, vào quán 2 thằng cắm đầu vào 2 con switch.
 
Vợ em thì cho mua game mua máy thoải mái, tiền mình kiếm mà sao lại không đuợc mua:(game) nhưng chỉ lén chơi lúc vợ nó không có nhà thôi:-(||> đuợc cái vợ nó làm bệnh viện hay phải trực nên cũng chơi đuợc kha khá=)) lâu lâu bị hỏi "a mua máy chơi game về mà không chơi à?" em toàn bảo "mua sưu tầm là chính, giờ già rồi lâu lâu chơi 30p là chán nên có đụng mấy đâu:-"", nên em chưa bao giờ bị vợ cằn nhằn cả=))
 
Người yêu đang săn shiny Pokémon, em đi ship hàng bằng long range reverse strike :7cool_feel_good: còn đang hối chơi game nhanh còn qua chơi phụ bắt Pokémon này :5cool_big_smile:
 
Nên cho các bà vợ của các ông vào đây xem =)).
 
Toàn ông than giống nhau thế. Mình cũng vừa mua con PS4 pro 8 củ, xong nói với vợ là máy cũ của bạn để cho 3tr, a dùng chán bán 5tr đc ngay. May vợ ko biết gì công nghệ, nên ko nói gì chuyện mua máy. Mà tối chỉ chơi 1-2 tiếng vẫn bị nói mê game.
 
Hồi mới quen vợ chồng mình đã bày tỏ sở thích của nhau rồi :D bảo là anh thích chơi game, xem phim...blah blah, em ấy với mình tôn trọng sở thích của nhau mới cưới, giờ nhiều lúc ngồi chơi khúc nào cinematic bạn ấy cũng ngồi xem.
Vợ mình suy nghĩ cũng tiến bộ, vợ hiểu tính ra bỏ 10tr mua cái máy game chơi 6 7 năm, chỉ bằng mỗi tháng đi xem phim 1 phát thôi chứ gì đâu, nên khá thoải mái :D
Với lại chồng con ban ngày kiếm tiền mệt rồi, mang bao nhiêu củ về mỗi tháng, giải trí tại nhà, ko ra ngoài nhậu nhẹt rượu bia, thuốc lá, vợ nó mừng không xiết ấy chứ =))
 
Back
Top