Bác phải phân biệt chút chứ
Little Hope đồng ý cái ptsd nó đáng sợ thật, nhg cái hoàn cảnh đặt vào game thì lại bullshit, vì tất cả chỉ là trong đầu 1 ô, các nhân vật chết cũng đc, ko chết cũng đc, nên mọi thứ là vô nghĩa, ending nhiều mấy thì vẫn chỉ là ảo ảnh, chỉ khác chút là lão đó chết hoặc vẫn vất vưởng. Phần này bullshit thật.
Cái man of medan thì khác, dù quái vật là ảo giác (nó cũng nói ngay từ sớm là do hóa chất), nhg nguy hiểm là thật, sơ xảy là chết 1 con ng thật chứ ko phải nhân vật ảo trong đầu 1 ô, nên việc cố gắng giữ an toàn cho nhân vật nó có ý nghĩa, thay đổi kết thúc thật.
Bác lại cứ chỉ coi ảo ảnh là ko hay thì ko ổn. Nhg nói chung dòng game nó lạm dụng các pha hù jump scare rẻ tiền quá, tôi cũng ko khoái cái kiểu này, lỗi thời rồi, sợ thực sự nó phải từ tâm lý, ko khí, cái ng chơi tưởng tượng ra trong đầu, chứ ko phải vì mấy pha lao mặt người vào màn hình, âm thanh chói tai bất ngờ