PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

công nhận hồi ps2 ps3 là cái gì đó đỉnh vl. Ao ước luôn. Đến thời PS4 thì thấy nhan nhản rồi. Có lẽ do đời sống khá hơn nên mấy đồ điện tử ko còn quá khó để mua nữa.
 
lần đầu tiên đc bê về nhà là con máy ps3 fat, chơi game đúng kiểu há mồm ra vì nhạc, đồ hoạ của con GOW3,
xong ngừng vì xoay qua mấy game khác vì hack đc máy :3cool_shame:
Rồi cái đợt hè đ.m ấy đến ,chơi con GOW 3 thì tự nhiên đèn vàng!choo
XOng nghĩ nóng quá máy tự ngắt chứ ko phải lỗi đó, mod cái quạt thì chết hẳn máy !khoc2
sau mua cái 3k hay gì ấy (ko phải con có nắp) chơi đĩa legit đc 1 thời gian thì chát quá, kiếm đc máy 2k về, nên bán vội !nguong
 
thời ps3 học sinh không có tiền mua máy, được ông anh cho mượn máy về chơi 2 tuần đúng nghĩa thiên đường, ngồi coop army of 2 với thằng em đúng nghĩa lên đỉnh vì so với thời ấy games hay vl. Xong rồi được mó tay vào GOW3, Uncharted... sau 2 tuần đó trả máy xong chả muốn chơi pc hay gì nữa luôn =)).
 
PS5 vừa mới drop một đợt khủng bên bắc mỹ với châu âu, lần đầu tiên lên web đặt mua PS5 dễ dàng vcl !suong. Trước toàn canh như chực chó, mà giờ có rồi chả ham!cheer
 
công nhận hồi ps2 ps3 là cái gì đó đỉnh vl. Ao ước luôn. Đến thời PS4 thì thấy nhan nhản rồi. Có lẽ do đời sống khá hơn nên mấy đồ điện tử ko còn quá khó để mua nữa.
Cái thời ps2 ông anh họ có trò wwe vs smackdown mà nó hay vl, các mode nhiều với combat cuốn hơn hẳn thằng wwe 2k hiện tại. Xong nhớ đợt hè năm ấy ổng mua được cái đĩa gta sa, được chơi mà như 1 chân trời mới, trước đây chơi vice city đã thấy map nó to rồi lên gta sa nó khủng bố luôn, đi xe 1 phát xuyên rừng để qua san fierro. Thời đó trò chơi giải trí ít nên có được trò nào là chơi cho hết sạch luôn, nhỏ tuổi chả lo nghĩ gì, được chơi game là vui lắm. Nghĩ lại nhớ ghê, ước gì trở lại thời đó mà méo phải đi học hê hê
 
Thèm con này ghê, mà giá đủ mua oled luôn :2onion16:
 
ps3 ra là bắt đầu đi làm có tiền tự mua rồi nên thấy bình thường, sau này PS4 + PS5 cũng vậy.

Nhưng đúng con PS2 là phải xin tiền ông bà già mua cho thì khác bọt thật, lúc đó mới học lớp 7 phải ăn vạ gãy lưỡi mới dc mua cho.
 
Nhỏ lớn chỉ đc mua cho mỗi con Famicom nên máy game nào từ ps3 về trước cũng thấy sang xịn vãi nồi.
 
Ông bô ngày xưa mua cho con psp 1000 đời đầu mới hack, đỉnh vl. Nhớ hồi đó giá 5 củ là đắt lắm trong thời 2006 rồi
xong game đầu tiên là Pursuit Force ko nhớ đúng tên ko, đuổi bắt đỉnh vkll
Rồi tới 2 bản Burnout trên psp ai cũng trầm trồ thời đấy
 
Máy duy nhất đc bố mẹ mua cho là máy 4 nút famicom hồi tầm 7 8 tuổi, còn lại sau này kì thị game, cho game là xấu, là cày cuốc, là bỏ tiền vào như nghiện, thâu đêm suốt sáng 1 thời gian dài. Cho tới khi sau này đi làm, thì kệ mie hết, lôi bao nhiêu console với PC về chơi game
 
Bố mẹ tôi: Game là thuốc độc cho con trẻ.
Nên là ếu có máy chơi game nào hết, mua cho con PC đầu đời cũng phải học giỏi đi thi nhất tỉnh môn Vật Lý mới đc thưởng. Mà card onboard chán vkl.
Xong tự mình cày tiền mua đc còn 5600GT thì cuộc đời sang trang mới. GTA SA, COD, Fifa, Pes,...
Sau này đi làm mới tự mua đc cln console đầu tiên.
 
Bố mẹ tôi: Game là thuốc độc cho con trẻ.
Nên là ếu có máy chơi game nào hết, mua cho con PC đầu đời cũng phải học giỏi đi thì nhất tỉnh môn Vật Lý mới đc thưởng. Mà card onboard chán vkl.
Xong tự mình cày tiền mua đc còn 5600GT thì cuộc đời mỗi sang trang mới. GTA SA, COD, Fifa, Pes,...
Sau này đi làm mới tự mua đc còn console đầu tiên.
Cũng như TV là thuốc độc cho con trẻ... nhưng 50 năm trước =)) và kể cả bây giờ nếu cho chúng nó suốt ngày cắm đầu vào TV xem youtube

Các cụ kiểu, bật TV cho nó xem diu túp đi, nó nghịch quá, ko biết dỗ con à
Nhưng con chơi game 1 tí, thằng này sau hỏng, vứt bỏ =))
 
Máy game thì nhớ nhất vẫn là đợt mua cái psp. Ys 7, gow, gta china town...chơi liền mấy hôm liên tục đã vc !lovesend
 
Cũng phải cảm ơn bố mẹ mình đã chấp thuận cho mua con Xbox 360 từ lão @ItsmeAj hồi đó !khoc

Sau này mình xài PS3-4-5 vẫn ko có lại được cái cảm giác phấn khích khi mới tậu con X360 về. !sad
 
Cũng phải cảm ơn bố mẹ mình đã chấp thuận cho mua con Xbox 360 từ lão @ItsmeAj hồi đó !khoc

Sau này mình xài PS3-4-5 vẫn ko có lại được cái cảm giác phấn khích khi mới tậu con X360 về. !sad
Ko có tiền, lực, thì lúc đó cái gì khó có và sở hữu nó mới quý chứ :))
 
Cũng như TV là thuốc độc cho con trẻ... nhưng 50 năm trước =)) và kể cả bây giờ nếu cho chúng nó suốt ngày cắm đầu vào TV xem youtube

Các cụ kiểu, bật TV cho nó xem diu túp đi, nó nghịch quá, ko biết dỗ con à
Nhưng con chơi game 1 tí, thằng này sau hỏng, vứt bỏ =))
Thà cho con chơi game mình quản đc còn hơn cho nó xem youtube các anh tứ hoàng sờ trym mơ !buc
 
cuộc sống này đáng sợ nhất là ko có thú vui

như thế hệ mấy ông thì còn sách báo phim ảnh game gủng âm nhạc , tiểu thuyết...v..v đủ trò

còn thế hệ ông bà cha mẹ thì trên thành phố còn đỡ , dưới quê thì chả có gì

nên mới có trò con đi làm cu ly tư bản, ba mẹ ở nhà rảnh rỗi nhận tiền rồi đẻ ra đủ tệ nạn, từ ăn nhậu đề đóm đến hút chích, nhảy đầm, trai gái

Tôi thì tầm này đang dụ ông bô với bà bô tập xem phim mỹ netflix với chơi mấy trò switch nhẹ nhàng +karaoke này nọ ....

Sợ nhất trẻ ko ăn chơi già đổ đốn

!suynghi
 
cuộc sống này đáng sợ nhất là ko có thú vui

như thế hệ mấy ông thì còn sách báo phim ảnh game gủng âm nhạc , tiểu thuyết...v..v đủ trò

còn thế hệ ông bà cha mẹ thì trên thành phố còn đỡ , dưới quê thì chả có gì

nên mới có trò con đi làm cu ly tư bản, ba mẹ ở nhà rảnh rỗi nhận tiền rồi đẻ ra đủ tệ nạn, từ ăn nhậu đề đóm đến hút chích, nhảy đầm, trai gái

Tôi thì tầm này đang dụ ông bô với bà bô tập xem phim mỹ netflix với chơi mấy trò switch nhẹ nhàng +karaoke này nọ ....

Sợ nhất trẻ ko ăn chơi già đổ đốn

!suynghi
Cưới vợ, đẻ con cho ông bà có việc làm !wait
 
cuộc sống này đáng sợ nhất là ko có thú vui

như thế hệ mấy ông thì còn sách báo phim ảnh game gủng âm nhạc , tiểu thuyết...v..v đủ trò

còn thế hệ ông bà cha mẹ thì trên thành phố còn đỡ , dưới quê thì chả có gì

nên mới có trò con đi làm cu ly tư bản, ba mẹ ở nhà rảnh rỗi nhận tiền rồi đẻ ra đủ tệ nạn, từ ăn nhậu đề đóm đến hút chích, nhảy đầm, trai gái

Tôi thì tầm này đang dụ ông bô với bà bô tập xem phim mỹ netflix với chơi mấy trò switch nhẹ nhàng +karaoke này nọ ....

Sợ nhất trẻ ko ăn chơi già đổ đốn

!suynghi
Đúng là nói thẳng ngày xưa các cụ họ lam lũ vất vả, làm ăn còn chả xong nữa là nghĩ tới nghiên cứu thú vui, và kể cả nghiên cứu thì cũng hạn chế thứ để làm thú vui, quanh đi quẩn lại vài cái đc cho là của người trưởng thành chơi. Nhg tầng lớp này thì thông cảm đc.

Nhưng éo thể thông cảm là mấy tầng lớp ô anh bà chị mình, cả dưới quê lẫn thành phố, nhưng éo chịu tìm hiểu tiếp cận cái mới làm đam mê, vẫn giữ cái lề thói của các cụ, nghĩ các cụ dạy cấm có sai, bao đời nay rồi còn gì, nhưng lại ko nghĩ, bao đời các cụ, sự phát triển nó chậm rề rề, cả ngàn năm hầu như ko khác, tới thời mình chỉ trong 1 trăm năm đổ lại, đã thay đổi chóng mặt mọi thứ. Giải trí thì cũng vẫn chỉ loanh quanh nhậu nhẹt, cờ bạc cá độ, hát hò karaoke, gái gú.... éo có cái khái niệm gì gọi là đi du lịch, game, nhảy thể thao tử tế hẳn hoi, .... toàn chê mấy trò đấy là trẻ con, sính ngoại blah blah
 
Back
Top