• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có ai còn nhớ Scalebound ko :3cool_shame:
 
Các bác có biết game rts gì mà lính thì chỉ có bộ binh. Muốn thành kỵ binh thì lấy ngựa, xong cho bộ binh lên ngựa là thành kỵ binh ấy nhỉ? :-?
Xong thỉnh thoảng bị thiên tai cháy hết cả công trình =))
Trước chơi game đó thấy hay v~
Battle Realms :D
 
Game hồi xưa mà, đang lấy cái ống kinh nostalgia đeo vào nhìn lại thôi. Chứ mình biết giờ mà chơi lại, chắc ném controller. Design thì là ổn (so với thời đó). Trò này dạng cày lâu vl, mãi mới lên 1 level. Nhớ là thế.
Cày max skill cho các nhân vật mệt hơn, nhất là hồi bé phản xạ kém, timing cái QTE attack mấy cái lvl cuối hay miss, đặc biệt thằng Albert đánh thương có cái timing khá khốn nạn.
Thành ra đến cuối chủ yếu dùng 3 nhân vật mình quen nhất chứ lười chả build cả team.
 
Cày max skill cho các nhân vật mệt hơn, nhất là hồi bé phản xạ kém, timing cái QTE attack mấy cái lvl cuối hay miss, đặc biệt thằng Albert đánh thương có cái timing khá khốn nạn.
Thành ra đến cuối chủ yếu dùng 3 nhân vật mình quen nhất chứ lười chả build cả team.
Nhiều trò thấy lâu rồi, trò này còn có cảm giác lâu vl luôn vụ cày cuốc, có thể 1 phần do mấy cái QTE skill cũng lâu la, dù nó là cái hay nhất và ăn tiền nhất so với thời kì đó của game.

BTW, sau nhớ có 1 đợt chơi lại trên giả lập PS2, cũng lâu lắm rồi chứ giờ thì ko nuốt đc. Nó tua nhanh đc, và có save state nên mấy QTE skill ko trượt phát nào, trượt là load lại tức thì, we deserved it =))
 
Tìm ra rồi sếp. Là dragon throne :3cool_shame:
Hồi xưa nghiện trò này vãi :4cool_beauty:

BTW, sau nhớ có 1 đợt chơi lại trên giả lập PS2, cũng lâu lắm rồi chứ giờ thì ko nuốt đc. Nó tua nhanh đc, và có save state nên mấy QTE skill ko trượt phát nào, trượt là load lại tức thì, we deserved it =))
Ý là giả lập PS1 :)) ?

Cái game này sau khi mua gamepad tàu xong mới bấm QTE dễ hơn được, chứ trước bấm đã khó, chơi giả lập còn Z A S X bấm muốn nổ não =))
 
Cũng có nhiều game cũ muốn mua mà ko bán
 
Tìm ra rồi sếp. Là dragon throne :3cool_shame:
Trò này có 2 phần lận, phần 1 Fate of dragon thì phải, hồi đó cũng khá ghiền! Bối cảnh thời tam quốc, có nhà khách chiêu mộ tướng, tướng có skill riêng nữa thì phải.
 
A2uUXs7.png
Có ai xem live stream không Ai cũng được làm ơn xem tôi chơi game đi !

 
Vào spoi hết cho con ếch khỏi chơi
ads22b66.gif
 
đâu rảnh mà xem spoi
cFi2DpT.png


158032170_3717790891674507_1275305379322821927_n.jpg
 
Back
Top