Đối với tôi, ấn tượng về Onimusha lại ở 2 phần đầu nhất, phần 3 dù có hành động hay hơn, chơi đi chơi lại dù có 5 6 lần, tự master tất cả các vũ khí đòn 10 points slash luôn, nhg vẫn ko thấy ấn tượng bằng 2 phần trc.
Kiểu 2 phần trc có gì đó nó nghiêm túc, mature hơn phần 3, dù vẫn có yếu tố hài hước đôi khi.
Rồi cả ở cảnh vật, 2D nhưng chất lượng, nét căng trên màn CRT hồi đó, cái bối cảnh nhật cổ khá là cuốn, đặc biệt là phần 2 background làm đẹp và có không khí vãi, phần 3 và 4 chuyển sang 3D nhg do thời kì đó đồ họa nó chưa tới, ko thể tái hiện đc chi tiết cảnh vật như cảnh nền 2D.
Onimusha nếu tiếp tục đi theo hướng phần 4 sợ chắc chắn bị so sánh với Nioh, độ đặc biệt, độc nhất của nó cũng ko cao. Do đó Onimusha tôi thích nó theo hướng đồ họa khủng, thật, cốt tr nghiêm túc hẳn hoi, phiêu lưu hành động epic, đa phần tuyến tính, thời lượng kéo dài thêm tí như 3 phần đầu thì hơn. Chứ phần 4, cái độ wow nó mất rồi, nhìn anime generic vãi, các đặc trưng của gameplay như phản đòn thì lại làm quá dễ, mất chất, nặng cày cuốc chỉ số các thứ, giờ tôi còn éo nhớ cốt trc phần 4 là gì vì thấy nó ko đáng nhớ