Nói thật ông chê Xbox thì chả ai cãi, nhưng bảo PlayStation giờ tư duy đột phá, bỏ xa này nọ thì chắc ông bỏ qua cái State of Play vừa rồi
Chê E-Day kẹt ở 20 năm trước, thế nhìn sang con God of War Laufey của Sony xem. Túm lại vẫn bê nguyên xi cái engine với gameplay từ bản 2018 với Ragnarok qua. Vẫn cái bài đi bộ ngắm cảnh, chặt quái rồi ném rìu giải đố. Cảm giác chả khác gì một cái DLC bôi ra để vắt sữa tiếp chứ chả thấy cải tiến gì ghê gớm.
Xong đến con Wolverine, nhìn Insomniac làm game thì ai cũng đoán ra kịch bản. Lại lấy cái khung của Spider-Man đắp móng vuốt vào, combat hành động an toàn, đánh đấm múa may màu mè chứ mấy hãng giờ làm gì dám mạo hiểm đổi mới. Đấy là chưa thèm nói Sony dạo này toàn lôi game PS4 ra remaster bán giá full, rồi thêm quả siêu phẩm Concord đốt bao tiền xong bay màu trong 2 tuần.
Nói chung thời này hãng nào cũng bí ý tưởng, ráng bám vào công thức cũ thôi. E-Day nó show mấy cái movement đó vì nó muốn giữ đúng cái chất tàn khốc ngày xưa mà fan đang thèm. Mâm nào giờ cũng đầy sạn, chê Xbox thì được chứ tâng bốc Sony quá đà nhìn nó hơi ảo.