- 27/1/06
- 20,810
- 22,192
vẫn câu chuyện mainchar cứu thế giới, đi loanh quanh nói chuyện với npc, thú vật còn vui hơn main quest
mình drop ngang ở act 1 luôn nên k rõ lúc sau thế nào, chứ phần đầu thoát khỏi "con tàu" rồi thu thập đồng minh, sau đó vào thành thì câu chuyện y chang dos2 chứ gì nữa
vào thành ý là cái trại tị nạn của lũ druid à, vừa vào đó là đã có 2 lựa chọn rồi. Làm người tốt thì tìm cách cứu lũ tiefling, chứ làm người xấu thì đi chôm cục idol của đám druid là bạo động giữa lũ druid với đám tiefling xảy ra liền luôn đâm chém nhau tá lả. Cái này tùy ông thích chơi theo hướng nào thôi chứ cốt truyện của nó không hoàn toàn chỉ có xoay quanh việc cứu thế giới đâu, cốt truyện chính xác hơn là mình và lũ companion đang tìm cách sinh tồn.

. Mà game này mục đích chính là main cứu lấy bản thân thôi chứ thế giới muốn cứu hay ủng hộ boss làm bá chủ hoặc lật boss lên làm boss luôn cũng được mà 
. Game này main và side phần lớn liên quan và ảnh hưởng nhau hết ấy, không như DOS 2 đâu.










