Lão Jirad có mẹ mất vì bệnh nên lập 1 cái quỹ từ thiện từ 10 năm trước kêu gọi donate để tài trợ cho nghiên cứu chưã bệnh. Quỹ này khá chuyên nghiệp có ban điều hành, lão là phó, chứ ko phải cái stk nhận tiền ko thôi.
Trong 10 năm kêu gọi, làm event, làm cái buổi livestream tạo dc tiếng vang khá lớn, thậm chí mời đc cả diễn viên tham gia live gây quỹ, tạm tính đc hơn 600.000$.
Gần đây 2 thằng youtube phát hiện là quỹ này chưa hề donate đồng nào cả. Mặc dù trước đó trong các buổi live có tuyên bố nhiều lần đã donate rất nhiều, cho nhiều quỹ khác nhau, làm các hoạt động abc xyz...
Khi bị chất vấn thì Jirad bảo tao éo biết gì vụ tiền cả. Gây sức ép thì lão xin lỗi kêu để t lo. Xong kêu yên tâm t donate rồi. 2 thằng kiu điều tra yêu cầu chứng từ sổ sách làm căng thì mãi gần đây chưa đc tháng mới có thông báo chính thức quỹ donate 600k cho 1 tổ chức nghiên cứu.
Tóm lại, ăn tiền 10 năm ko dùng. Bị ép thì nói dối. Mãi mới xài. Chưa kể nói ko động vô tiền donate nhưng vẫn trích ra để làm event trả tiền cho nhân viên các kiểu. Bị chất vấn thì chối quanh coi, suốt ngày lôi mẹ mất ra khóc lóc, còn trưng cả giấy khám nghiệm tử thi của mẹ kêu t donate xác cho khoa học dek liên quan gì