Ngày xưa Rome 1 thì 1 đạo cung đứng trên tường thành để bắn nó Rout chắc đến mùa quýt sang năm mất

, trong khi cung của mình đứng dưới thành bị Tower bắn thường bị Rout rất nhanh. Giờ thì ngược lại, bó chiếu.
Mà cái bọn AI trong này chỉ biết đến tiền, chơi Babarian như Iceni hay Seubi, chỉ cần cho chúng nó độ 10k dinarri thì đòi chúng nó join confer, tức là xóa sổ faction của chúng nó mà chúng nó cũng chịu
Hơn nữa cái trò lập Confer, thực chất mình chỉ cần dụ 1 đứa để đổi tên thành Confer thôi, chứ bọn còn lại thì chiếm thành hay hỏi nó gia nhập Confer cũng giống nhau, đều là thành của mình cả. Đáng nhẽ gia nhập Confer mình sẽ đại diện cho nó trong tất cả Dip, mình war nó cũng phải war v...v..., tức là cao cấp hơn satrap nhưng nó vẫn phải giữ lại thành của chúng nó, faction của chúng nó, chứ như này nó biến thành của mình, và mãi mãi chẳng phản được