- 7/11/06
- 1,786
- 561
Đang chơi Hannibal veryhard, bữa trước mới chê AI xong thì bây giờ bị ăn hành vì cái tội chủ quan.
Nói chung cũng bình định xong được phần lục địa và duyên hải, chỉ còn chừa 3,4 fac neutral và alliance ở bán đảo Iberia. Thế là yên tâm Đông tiến, đẩy 5 full stacks đánh mạnh chỉ còn cách Rome 1,2 tỉnh và đám liên minh Ý phải gửi cease demand liên tục.
Vấn đề xuất hiện: đầu tiên là tiến quá nhanh nên xây dựng và bình định không kịp, thứ 2 là đám agents phá tới phá lui và cuối cùng là bán đảo Iberia trở mặt. Thế là đà tiến bị chậm lại, từ chủ động tấn công thành chủ động phòng thủ. Chiến trường chia đôi, 3 thủ tiền phương khi cả bán đảo Ý đồng loạt phản công, 5 chạy thục mạng về vá hậu phương đang thủng lỗ chỗ. Hiện giờ thì cả Rome, Etruscan League và Sammites lần lượt đem 6,7 full stacks cùng lúc nhúc agents hiếp dâm 3 stacks phòng thủ. Còn ở bán đảo Iberia thì là cuộc rượt đuổi tưng bừng giữa bị chiếm và chiếm lại vì vùng này quá rộng và 3 fac mạnh ở đây liên minh đồng loạt tuyên chiến. Chưa kể phản loạn liên tục vì chưa đủ tiền xây các công trình nâng public order.
Nói chung là ở phía đông đang nghĩ đến giải pháp lùi dần về chỗ hẹp và rút 1 đến 2 stack qua phía Tây bình định cho xong xuôi rồi phải dồn toàn lực Đông Tiến lại, chứ kiểu này chơi chặp tổn thọ quá.
Nói thêm về AI, trên Map thì tương đối ổn hơn so với các ver đầu, biết cắm quân phòng thủ, tiến lùi khi thấy thuận lợi hay nguy hiểm, biết chờ thời cơ để đánh hội đồng.
Tuy nhiên, AI ở Battle, nhất là lúc siege, vẫn là vấn đề muôn thuở. Xe leo thành thì có bao nhiêu đẩy xe thì leo lên bấy nhiêu, còn lại là xông tới đốt cổng hết, có thành công cũng mặc kệ. Đốt cổng thì không lên đồng loạt cho lẹ mà từng unit một, cứ bị thủ thành rỉa hết thì lại xông lên tiếp. Cửa có khi được bên trong mở sẵn thì cũng không thèm vào mà chạy ngược ra lấy... xe leo thành. Nói chung là nói hoài không hết vì thế mới có chuyện 1-2 full stacks mà gặp thành cấp 3 vẫn thua té khói như thường.
Vấn đề thứ hai là về Alliance. Ưu điểm duy nhất của tụi này là tụi nó... chưa break alliance, còn lại là cực kì vô dụng
Nói chung cũng bình định xong được phần lục địa và duyên hải, chỉ còn chừa 3,4 fac neutral và alliance ở bán đảo Iberia. Thế là yên tâm Đông tiến, đẩy 5 full stacks đánh mạnh chỉ còn cách Rome 1,2 tỉnh và đám liên minh Ý phải gửi cease demand liên tục.
Vấn đề xuất hiện: đầu tiên là tiến quá nhanh nên xây dựng và bình định không kịp, thứ 2 là đám agents phá tới phá lui và cuối cùng là bán đảo Iberia trở mặt. Thế là đà tiến bị chậm lại, từ chủ động tấn công thành chủ động phòng thủ. Chiến trường chia đôi, 3 thủ tiền phương khi cả bán đảo Ý đồng loạt phản công, 5 chạy thục mạng về vá hậu phương đang thủng lỗ chỗ. Hiện giờ thì cả Rome, Etruscan League và Sammites lần lượt đem 6,7 full stacks cùng lúc nhúc agents hiếp dâm 3 stacks phòng thủ. Còn ở bán đảo Iberia thì là cuộc rượt đuổi tưng bừng giữa bị chiếm và chiếm lại vì vùng này quá rộng và 3 fac mạnh ở đây liên minh đồng loạt tuyên chiến. Chưa kể phản loạn liên tục vì chưa đủ tiền xây các công trình nâng public order.
Nói chung là ở phía đông đang nghĩ đến giải pháp lùi dần về chỗ hẹp và rút 1 đến 2 stack qua phía Tây bình định cho xong xuôi rồi phải dồn toàn lực Đông Tiến lại, chứ kiểu này chơi chặp tổn thọ quá.
Nói thêm về AI, trên Map thì tương đối ổn hơn so với các ver đầu, biết cắm quân phòng thủ, tiến lùi khi thấy thuận lợi hay nguy hiểm, biết chờ thời cơ để đánh hội đồng.
Tuy nhiên, AI ở Battle, nhất là lúc siege, vẫn là vấn đề muôn thuở. Xe leo thành thì có bao nhiêu đẩy xe thì leo lên bấy nhiêu, còn lại là xông tới đốt cổng hết, có thành công cũng mặc kệ. Đốt cổng thì không lên đồng loạt cho lẹ mà từng unit một, cứ bị thủ thành rỉa hết thì lại xông lên tiếp. Cửa có khi được bên trong mở sẵn thì cũng không thèm vào mà chạy ngược ra lấy... xe leo thành. Nói chung là nói hoài không hết vì thế mới có chuyện 1-2 full stacks mà gặp thành cấp 3 vẫn thua té khói như thường.
Vấn đề thứ hai là về Alliance. Ưu điểm duy nhất của tụi này là tụi nó... chưa break alliance, còn lại là cực kì vô dụng

Chỉnh sửa cuối:

.