- 12/3/10
- 7,654
- 9,904
Vào thẳng vấn đề nhé:
- Thường thì chuyện này lâu lâu nó xảy ra , có hôm mình xem bộ phim cùng với mẹ , mà bản thân chưa biết phim đó là gì ( tại xem đoạn sau ) , coi tới 1 khúc kia thì tự dưng mình có cảm giác như đã coi bộ phim này rồi , xong mình ngồi kể đoạn sau cho mẹ mình nghe , giống như lời mình kể , phim diễn ra y chang vậy.
- Trước ngồi trong lớp , hay ở nhà , cũng có vài sự việc như vậy , mình như thế cũng 1 thời gian lâu rồi
Có bác nào hiểu hiện tượng này ko nhỉ , bị giống mình nữa
- Thường thì chuyện này lâu lâu nó xảy ra , có hôm mình xem bộ phim cùng với mẹ , mà bản thân chưa biết phim đó là gì ( tại xem đoạn sau ) , coi tới 1 khúc kia thì tự dưng mình có cảm giác như đã coi bộ phim này rồi , xong mình ngồi kể đoạn sau cho mẹ mình nghe , giống như lời mình kể , phim diễn ra y chang vậy.
- Trước ngồi trong lớp , hay ở nhà , cũng có vài sự việc như vậy , mình như thế cũng 1 thời gian lâu rồi
Có bác nào hiểu hiện tượng này ko nhỉ , bị giống mình nữa


...... Lúc còn đi học cấp 3, ta đã biết trước vợ ta cao hơn ta 1 cái đầu
........ Hiện tại, những em mà ta quen toàn cao hơn ta =.= .......
....

.
mà phát triển được thành kỹ năng sao h mình mới nghe đến đấy ... tại thấy ai cũng vài ba lần gặp hết