Thảo luận về XBOX 360

Status
Không mở trả lời sau này.
À mà chơi Gear of War một mình cũng không sợ lắm đâu ::) Khung cảnh trong game tuy có hơi tối nhưng vẫn đủ để mình nhìn rõ đường, mấy cảnh máu me trong game tuy nhiều nhưng lại không được thật lắm, với lại game cũng ít có yếu tố hù dọa, gây bất ngờ :| Với lại lúc chơi, cứ gặp định là lại bắn nhau, hành động nhiều thành ra cũng chẳng còn cảm thấy sợ nữa :D

Chơi thử Turok đi bác, có đoạn mò đường dưới cái hang truớc khi gặp con T-rex thì toàn lũ khủng long ăn thịt tầm trung, ngồi chơi mà cứ lo lũ nó bổ ra ngoạm mình :))Bác sẽ biết cảm giác cần phải trốn và tránh né lũ khủng long là thế nào.
 
nhung turok k choi dc co-op tro` nao` co-op 2 nguoi hay nhi :-/
 
Đi 1 mình nó mới hấp dẫn đấy bạn ,vd như chơi Sillent Hill mà có bồ đi cùng thế thì còn gì là game kinh dị cũng như chơi Turok khi chơi 1 mình ý chí sống còn của bạn cao hơn thì bạn sẽ có những quyết định sáng suốt hơn nếu có bồ đi theo gặp 1 bầy khủng long thì bạn sẽ nghĩ rằng :"lỡ như bầy khủng long nó có phát hiện , mình sẽ cho nó ngoặm thằng bồ này còn mình thì cong chân lên mà chạy thôi =))"
 
Đi 1 mình nó mới hấp dẫn đấy bạn ,vd như chơi Sillent Hill mà có bồ đi cùng thế thì còn gì là game kinh dị cũng như chơi Turok khi chơi 1 mình ý chí sống còn của bạn cao hơn thì bạn sẽ có những quyết định sáng suốt hơn nếu có bồ đi theo gặp 1 bầy khủng long thì bạn sẽ nghĩ rằng :"lỡ như bầy khủng long nó có phát hiện , mình sẽ cho nó ngoặm thằng bồ này còn mình thì cong chân lên mà chạy thôi =))"

yup, đồng ý với bạn này l-)......đi 1 mình thì mới tận dụng tối đa khả năng quan sát và xử lý tình huống...mấy game có đồng đội cũng hay nhưng dễ bị nó phổng tay trên....mất hứng lắm ....
 
Chơi thử Turok đi bác, có đoạn mò đường dưới cái hang truớc khi gặp con T-rex thì toàn lũ khủng long ăn thịt tầm trung, ngồi chơi mà cứ lo lũ nó bổ ra ngoạm mình :))Bác sẽ biết cảm giác cần phải trốn và tránh né lũ khủng long là thế nào.
Tớ thích chơi mấy game có kiểu rình rập, bất ngờ như thế :x Cái cảm giác "sống trong sợ hãi" như thế rất là thú vị :'>
 
Turok này còn đỡ đấy ,hồi đó tớ chơi cái trò HAUNTING GROUND trên PS2 cái đó mới gọi là sống trong sợ hãi ,vì nhân vật chính là 1 cô gái yếu ớt (ko mạnh mẽ bằng các nhân vật nữ như của seri :Sillent Hill , Fatal Fame ...) trên người cũng chẵng có 1 thứ vũ khí nào bảo vệ mình ngoài 1 chú chó trung thành (trong 1 số tình huống thôi đấy nhá) cứ mỗi lần bị bọn máy phát hiện là phải nhanh tay đi tìm chỗ trốn (vd như: trốn đằng sau cánh cửa hoặc chui xuống gầm giường )chơi như thế mới sướng :hug:,mà trên X360 chã có trò nào làm giống như thế nhĩ ,đang kiếm 1 trò tương tự về để dành chơi khuya ;;)
 
sắp tới có alone in dark thì phải, mà nó làm giống silent hill 4 rồi.....nhưng coi cái trailers thì thấy độ kinh dị cũng khá là okie ;)
 
sắp tới có alone in dark thì phải, mà nó làm giống silent hill 4 rồi.....nhưng coi cái trailers thì thấy độ kinh dị cũng khá là okie ;)
Cái Alone In The Dark đấy ra rồi còn gì, từ 2 tuần trước rồi cơ mà :| Tớ mua đĩa xong để đấy, chán chẳng muốn chơi :whew:
 
Tớ cạch những game kinh dị dạng ấy, chơi dek đc. Chỉ khoái ngồi ngắm pro chơi như coi phim thôi.
 
Thằng ku Nero này cứ nhử mồi mình hoài nhỉ, cậu làm cho cớm 4rum à???
 
Đâu cóa ,cớm 4room làm sao mà em lãnh sẹo chung với pác đc =))
 
2 thằng cùng lãnh nhưng thằng ít thằng nhiều cũng hơi căng à.
 
Ai bỉu pác có thành tích tội nặng từ trước + thêm cái tội này nữa coi như "1 giọt nước làm tràn cái thùng phuy" còn em từ đó giờ đâu cóa chiến tích nào cộng thêm cái trung thực khai baó nên đc ân xá ;;)
 
Tớ cạch những game kinh dị dạng ấy, chơi dek đc. Chỉ khoái ngồi ngắm pro chơi như coi phim thôi.
Chơi game kinh dị cũng thú vị đấy chứ, nó đem lại cho mình cái cảm giác lành lạnh, rờn rợn,... rất khó diễn tả :x Đôi lúc tự làm mình sợ hãi cũng là một cái thú :'> Tớ chỉ ngại nhất cái kiểu chơi xong rồi tối bị ám ảnh, không ngủ được thôi :-j
@LEE+Nero: Không cẩn thận là lại dắt tay nhau đi thêm lần nữa bây giờ :|
 
Chơi game kinh dị cũng thú vị đấy chứ, nó đem lại cho mình cái cảm giác lành lạnh, rờn rợn,... rất khó diễn tả
Chơi với coi mấy cái đó nhiều bệnh tim mà chết cậu à. Không bệnh tim cũng tâm thần.
 
Chơi với coi mấy cái đó nhiều bệnh tim mà chết cậu à. Không bệnh tim cũng tâm thần.

Bởi vậy khi vào game nó có dòng Warning : Cấm trẻ em dưới 18t mà pác =))
 
Chơi với coi mấy cái đó nhiều bệnh tim mà chết cậu à. Không bệnh tim cũng tâm thần.
Chơi game kinh dị để luyện thần kinh cũng tốt mà, nhưng đừng chơi quá liều là được :p
P.S: Hình như hơi lạc đề rồi thì phải :|
 
Lần này cớm mà vào là có thêm người thí mạng cùi nữa. Khi vào tù nhớ đem quà vào nhé các cậu ;;)
 
chat kiểu này sớm muộn cớm cũng ghé thăm thôi =)) =))
anyway: mọi người cho hỏi bữa tui đăng ký cái xbox live nó bảo điền cái code vùng vào....tui điền cái gì bây giờ nhỉ..code vn thì chắc chắn là ko dc vì nó đâu có cho chọn vn trong cái list
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top