Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Công nhận mỗi anh ngu một kiểu khác nhau. Anh Đức khôn hơn chút, chỉ giết Do Thái thôi, còn anh Cam chắc chắn bại não mới nghĩ ra trò tự mình xẻo tr... mình. Đẻ chả đựoc bao nhiêu mà cứ xẻo tr... mãi, ai chịu được.
Sách Lịch Sử cũng có đề cập đế"Chiến tranh biên giới" và có nói thêm về anh Polpot, có điều nguyên nhân, diễn tiến, kết quả được dồn vào chừng 1, 2 chương thôi. Có điều úp úp mở mở vậy kích thích trí tò mò rất nhiều-> tới giờ nắm rõ chiến tranh biên giới mí lị Polpot hơn các giai đoạn lịch sử khác.
.Anh Đức là do cái thuyết gì gì đó đó mà đặt "những kẻ thông thái" xuống thấp nhất. Còn Polpot không bại não, vì cái chính sách của nó hầu như copy y chang anh TQ bấy giờ. Hồi xưa, Kite nghe kể là trong đó, những người trí thức thì bị bắt, nếu không chịu về làm nông dân/công nhân thì nó giết. Kiểu giống bắt ngu dân cho dễ trị.

Polpot hồi đó đọc sách, nó áp dụng triệt để chính sách ngu dân và nông nghiệp hóa, vậy thì phát triển kiểu gì nhỉ, nghe đâu tính đưa đất nước đi lên cường quốc lúa gạo![]()
nếu làm vậy có vi phạm Geneva ko vì ko thấy quân VNCH vượt vĩ tuyến 17 bao h.

Ko phải là ko đeo quân hàm mà là ko dám đeo quân hàm vì những ngày đầu khi đánh qua bị du kích của mình tỉa hết chỉ huy, lão viết cuốn hồi ký sau 1 tuần tham gia chiến dịch Biên Giới đc lên vượt 2-3 cấp vì thiếu chỉ huy. Quân Khựa dùng phương tiện tiếp tế lạc hậu nên thiếu vũ khí đến nỗi 2-3 lính dùng chung 1 khẩu súng. Xem hình ảnh diễn tiến chiến tranh biên giới sẽ thấy lúc nào 1 sư đoàn của mình cũng phải đọ với 1-2 quân đoàn của Khựa.
Ý tớ nói là lính TQ lúc đó ko chia ra quân hàm, cấp bậc (nhìn cái áo lính của chúng nó thì biết - cứ giống như HVB)Anh Đức là do cái thuyết gì gì đó đó mà đặt "những kẻ thông thái" xuống thấp nhất. Còn Polpot không bại não, vì cái chính sách của nó hầu như copy y chang anh TQ bấy giờ. Hồi xưa, Kite nghe kể là trong đó, những người trí thức thì bị bắt, nếu không chịu về làm nông dân/công nhân thì nó giết. Kiểu giống bắt ngu dân cho dễ trị.
Việt Nam do cả chính quyền lẫn dân không thích cái kiểu đó nên khi chiến tranh giữa LX với TQ thì mình chọn LX (Thật ra là mình lúc nó muốn neutral nhưng vì TQ nó ép không theo là chống lại). Mà nhờ thằng Liên Xô dọa nên TQ nó mới rút chứ không là có CTTG lần 3 để xem rồi.
Còn số lượng lính VN chết trận ở Cam-bốt thì hình như chưa được công bố rõ. Nhưng theo nguồn tin vĩa hè là khoảng 50 nghìn người. Chưa kể số bị thương và bỏ trốn sang Thái Lan (thường là lính có gốc gác miền Nam).
Ko vượt mà tổng cộng đã có khoảng hơn 200 ngàn thằng Khựa ở miền Bắc rồi (đỉnh điểm là khoảng 50 ngàn). Nếu mà vượt thì TQ kéo bao nhiêu quân sang đây (như ở Triều Tiên). Đó là lý do tại sao mà một nước có thể đập bể đầu Đức, cắt trym bé Nhật mà ko dám đưa quân sang tấn công 1 nước nhỏ bé mà hơn 90% là nông dân![]()
giờ để ý thấy quả duyệt binh của mình là đi thẳng lưng chân đá phía trước
còn Nga Xô là đi sải dài ra trước, hơi nghiêng về trước, giống như đang đi vậy thành ra nhìn nó có vẻ đẹp hơn tí xíu và ko cứng quá

giờ để ý thấy quả duyệt binh của mình là đi thẳng lưng chân đá phía trước
còn Nga Xô là đi sải dài ra trước, hơi nghiêng về trước, giống như đang đi vậy thành ra nhìn nó có vẻ đẹp hơn tí xíu và ko cứng quá
Vì vậy trong tương lai chúng ta nên mặc quần đùi đi chân không cho đúng với kiểu ta xưa nay, lại không đụng hàng.

