[Thảo luận] Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ? ver 13

Which nation's snipers are most dangerous in WW2 ?


  • Total voters
    76
Status
Không mở trả lời sau này.
Lính Mỹ nó mang nặng được vì nó... to :-", ngoài vũ khí đạn dược, áo chống đạn ra còn mấy món linh tinh kỹ thuật cao như hệ thống định vị để không quân khỏi bắn nhầm (ai chơi COD4 chắc biết), rồi ba cái đồ để sống qua ngày trong môi trường khắc nghiệt hoặc bị cô lập. Túm lại là kỹ thuật cao nên rườm rà :-" Mí lị đa số là đánh ở địa hình trống hoặc trong thành phố nên có mang nhiều cũng không vướng, không mệt. Ở Việt Nam toàn rừng, du kích trong rừng, hành quân xuyên rừng, mang nhiều mau kiệt sức, dễ vướng cây. Ngoài ra kỹ thuật mình không cao như người ta nên chú trọng mobility như bác nào nói cũng đúng. Cái nào hợp với điều kiện thì mình áp dụng, không nên bắt chước làm gì ::)
 
Việt Nam tốt nhất bay giờ là cần chú ý tới 4 món:
1/ Su-30
2/ S-300
3/ Bastion
4/ Submarine

Chứ bộ binh thì chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho các chú ấy là dc. Đừng để hụt hơi khi hành quân dài ngày. Thấy mấy thằng đực bây giờ tởm quá.
 
Theo mức độ ưu tiên phải là:
1/ Submarine
2/ Sukhoi-Mig
3/ Defensive missile systems
4/ ICBMs =))
 
Tui sắp theo thứ tự từ trên trời xuống lòng biển đó chứ.
 
Cái phong tục nhai kẹo cao su khi ra trận của lính Mỹ là từ đâu ra nhỉ :-?
 
Chắc là từ người Pháp. Người Pháp chết cũng phải cho chỉnh tề, còn Mỹ bắt chước chết cũng không dc hôi miệng :-w
 
Ko dám đâu.SPR có cảnh 2 anh lính mỹ nhai chung 1 cái kẹo cao su kìa.Chắc là nhai để đỡ căng thẳng.
Mà lính Mỹ sướng ghê.Cafe thuốc lá socola kẹo cao su =((
 
Nhưng cái quan trọng hơn là BCS thì bọn nó lại ít dùng
soldier_baby9.gif


Quân mình cũng dc phát bánh tét bánh ú, cóc ổi mận gì đó thôi. Nói chung thì quân ta có sức sống hơn đám "heo" đó nhiều. Doanh trại mình còn chịu khó chăn nuôi trồng trọt kiếm thêm còn bọn nó thì nằm ì một chỗ chờ tiếp tế.
 
Quân mình cũng dc phát bánh tét bánh ú, cóc ổi mận gì đó thôi. Nói chung thì quân ta có sức sống hơn đám "heo" đó nhiều. Doanh trại mình còn chịu khó chăn nuôi trồng trọt kiếm thêm còn bọn nó thì nằm ì một chỗ chờ tiếp tế.
Văn hóa bọn nó khác mình :D anh trả tiền để thuê nó làm lính thì nó chỉ làm nghĩa vụ của lính thôi :) còn muốn bắt nó đi đào đường hay đi trồng khoai thì gọi dịch vụ ngoài mà làm
 
Nhưng cái quan trọng hơn là BCS thì bọn nó lại ít dùng
soldier_baby9.gif


Quân mình cũng dc phát bánh tét bánh ú, cóc ổi mận gì đó thôi. Nói chung thì quân ta có sức sống hơn đám "heo" đó nhiều. Doanh trại mình còn chịu khó chăn nuôi trồng trọt kiếm thêm còn bọn nó thì nằm ì một chỗ chờ tiếp tế.
^
Quân ta có được trang bị cái này không bác?
 
Cái đấy hình như là kế thừa chính sách "nhàn binh ư nông" hay gì đó na ná từ thời vua Lý hay Trần mà, khi hòa bình thì lính làm nông dân, phát triển kinh tế, giảm chi phí cho quân đội mà lại tăng hiệu quả kinh tế, bổ sung nguồn lương thực thiếu thốn thời đó. Chính sách này phải nói là cực hay, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được áp dụng đúng.
 
Mà bàn về quân phục. Theo các bác quân phục nước nào đẹp nhất (trang phục dùng lúc chiến đấu ấy nhá không phải để diễu binh làm cảnh). Mình thấy quân phục của lính đức WWII đẹp nhất. Mầu xám. Mới cả kiểu dáng cũng đẹp nữa.
 
Mà bàn về quân phục. Theo các bác quân phục nước nào đẹp nhất (trang phục dùng lúc chiến đấu ấy nhá không phải để diễu binh làm cảnh). Mình thấy quân phục của lính đức WWII đẹp nhất. Mầu xám. Mới cả kiểu dáng cũng đẹp nữa.

Chắc chắn rồi. Quân phục Đức thời đó vừa đẹp lại không quá cầu kì. Về sau quân phục của cả Đông Đức và Tây Đức đều giữ lại 1 số nét của bộ quân phục đó.
 
Còn về quân phục á đông thời WW1 - WW2 ?
.
___________Auto Merge________________

.
Còn về quân phục á đông thời WW1 - WW2 ?
 
Tới giờ anh Ý cũng chưa có được một vote nào, thảm thiệt=)) Mà công nhận vai trò của Ý trong WW2 mờ thiệt, chưa thấy phim chiến tranh nào mà cho tụi Ý làm hero hay người xấu hết, toàn là làm bia bắn thôi;))
 
Từ sau khi thống nhất quân đội Ý không đánh được 1 trận nào ra hồn :))
 
Cái đấy hình như là kế thừa chính sách "nhàn binh ư nông" hay gì đó na ná từ thời vua Lý hay Trần mà, khi hòa bình thì lính làm nông dân, phát triển kinh tế, giảm chi phí cho quân đội mà lại tăng hiệu quả kinh tế, bổ sung nguồn lương thực thiếu thốn thời đó. Chính sách này phải nói là cực hay, tuy nhiên không phải lúc nào cũng được áp dụng đúng.

"ngụ binh ư nông"
thời nay thì lính nghĩa vụ sẽ ra đồng tham gia sản xuất, xong việc hết nghĩa vụ lại về =))
thời xưa thì đi nghĩa vụ luân phiên, đi hay về đều làm nông => tận dụng tối đa sức người và quân đội dc tập trung huấn luyện thường xuyên
 
Quân phục thì chỉ thấy đồ của Ranger - Mỹ là tuyệt nhất. Không cầu kỳ và cứng nhắc như Đức. Chảnh nhất là tụi Anh, sĩ quan đeo cả ca-vạt
m187.gif
 
Thì đó, Chấu Âu với Mỹ có cái kiểu đấy đâu, đi lính gần như kiểu đánh thuê, khác lính đánh thuê ở mỗi một chỗ là chỉ đánh cho 1 chủ, và được chủ nuôi dài dài, không có chuyện Bid giá ai cao ai thấp thì theo người đó như kiểu đánh thuê ;)), điển hình là anh Swiss, có điều Swiss lại có cái qui tắc rất hay ho là gặp nhau trên chiến trường là chống giáo lên trời, không giết đồng bào mình =)).

Thấy Đức (thực ra là Prussia) thời Napoleon có đội quân mặc bộ quân phục đen xì, được đặt tên là Black Corps, trông ngầu hơn hẳn mấy anh Pháp với cả Áo, nhưng kị binh thì lại thấy của Pháp mặc đẹp hơn, lại còn xịn nữa chứ, nhất là kị binh Carabinneer (thấy trong game ;)) ;)), còn nó phản ánh bao nhiều sự thật thì em chịu=)) =))).
 
Ý vẫn có niềm tự hào về Rome Empire và Holy Roman Emipre , còn sau đó thì ... =))

Tụi anh thì nhớ là từ thời nap vẫn thấy quân phục đỏ và 1 miếng bảo vệ ngực rất cầu kỳ @@ , Royal có khác @@
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top