Eucliwood
Fire in the hole!
Có 1 ý trong này mà mình nghĩ là các bạn nói đúng, thường cái gì mới sẽ phải cần thời gian để được chấp nhận.
Lấy ví dụ bản thân mình, hồi đầu mới chơi Ruby/ Saphire, nhìn Juptile hay Achamo mà còn tự hỏi xem đây có phải là Pokemon không vì nhìn lạ hoắc và hơi ... xấu xấu. Tuy nhiên sau này thì lại quá quen với chúng và thấy chúng dễ thương hơn hẳn. Tương tự hồi đầu mới biết đến Gen V thì thấy các dạng tiến hóa thứ 3 của starter pokemon khá dữ dằn và thấy không hợp, nhưng chơi B/W và xem anime một thời gian thì đã có hẳn một cái nhìn khác về Gen V.
Còn về vài mẫu pokemon mới được tiết lộ của X Y thì bản thân mình thấy là khá ổn.
Lấy ví dụ bản thân mình, hồi đầu mới chơi Ruby/ Saphire, nhìn Juptile hay Achamo mà còn tự hỏi xem đây có phải là Pokemon không vì nhìn lạ hoắc và hơi ... xấu xấu. Tuy nhiên sau này thì lại quá quen với chúng và thấy chúng dễ thương hơn hẳn. Tương tự hồi đầu mới biết đến Gen V thì thấy các dạng tiến hóa thứ 3 của starter pokemon khá dữ dằn và thấy không hợp, nhưng chơi B/W và xem anime một thời gian thì đã có hẳn một cái nhìn khác về Gen V.
Còn về vài mẫu pokemon mới được tiết lộ của X Y thì bản thân mình thấy là khá ổn.



Sandile-Krokorok-Krookodile trông như Lacoste quảng cáo cho Rayban nhỉ, lần lượt các chú đeo kính Round-Aviator-Rectangular.
Bouffalant thì đúng chuẩn chú Samuel L. Jackson trong Pulp Fiction đeo thêm bộ sừng 
