PES 8 này khó đá hơn PES 7, lần chơi đầu tiên, bị thằng bạn dập cho tơi bời ( mặc dù ở PES 7 thì đá ngang ngửa nhau)
Chuyền bóng: khó hơn, thiếu chính xác hơn trong các tình huống giữa sân và ở sân nhà, đòi hỏi mình phải chỉnh hướng bóng chuẩn hơn--> quá nửa bàn thua ở lần đầu tiên chơi PES8 của tớ là do chuyền hỏng dẫn đến bị phản công nhanh
Dứt điểm: sút xa kinh hoàng: Adriano, Rooney, gerrard, trong phạm vi 30m đổ lại, mặc dù đã chơi Chelsea để có CECH, vẫn bị những cú sút xa này khuất phục. Hơn thế nữa, hình như các pha xỉa bóng đặc trưng kiểu Henry có vẻ ít đi. Ngày trước chơi bóng chọc khe, tiền đạo ra thoát xuống xỉa bóng nhẹ nhàng vào góc. bản PES8, vẫn cách dứt điểm, bấm nút như vậy nhưng nó lại sút bóng ( o phải xỉa góc xa), thủ môn đẩy được T_T
Chắc tại chưa quen, đá vài lần mới quen được. Được cái bản này đi bóng khoái hơn, cầu thủ chạy + thoát + "đánh võng" rất khoái. Thử chơi Real, 2 cánh là Robben với Robinho đảo như say rượu luôn. Kiểu này mà chơi ai chơi Barca với Dinho, messi ra cánh thì zzzz