class9
Donkey Kong
- 6/9/08
- 484
- 68
Hix. dạo này lâm vào hoàn cảnh hơi khó khăn +.+
chuyện là có một con nhỏ thích mình từ cách đây khoãng 4 năm, mình thì do lúc đó cũng còn nhỏ ( cấp 2 ) với tâm lí chung là ngại khi nói về cái chủ đề ấy nên cũng ko nhận lời nhỏ sau bao nhiêu đợt nó tặng quà cho mình... mọi chuyện cứ thế trôi cho đến khi lên cấp 3.
lên cấp 3, hai đứa học chung lớp, mình cũng ko đả động gì đến chuyện cũ nhưng hình như thấy có vẻ nhỏ muốn quên đi nên mình cũng chưa từng gợi lại chút gì cấp 2 khi bắt chuyện, mà vốn thì cũng ko nói chuyện gì nhìu lắm. Cũng nghe nói nhỏ có nhận lời thích thằng nào đó = tuổi mình nhưng rồi được dăm ba bữa lại bỏ ngang, có khi hứng hứng mình hỏi chơi thì nhỏ hay bảo là " lo học cho ba mẹ vui "
dạo gần đây, thằng bạn thân của mình, chả biết vớ vẩn thế nào lại nói với mình là thích nhỏ đó rồi ( tất nhiên là nó cũng ko biết chuyện hồi cấp 2 của mình ). Thằng này vốn bản tính cũng chả tốt mấy, còn đòi fang fap mới ghê
.Có thể bản tính mình ích kỉ nhưng thật sự là nhỏ đó tốt với mình hơn hầu hết bọn con gái còn lại. Mình ko nhờ thì thôi chứ đã nói thì hiếm khi ( mà hình như chưa bao h) từ chối....... Chả hiểu vì sao sau lúc đấy tự dưng mình bắt đầu nghĩ nên nối lại tc với nhỏ đó, cảm thấy mình tự dưng có lỗi khi bắt ng ta phải chờ đợi mà không trả lời,rồi tự dưng cảm thấy nuối tiếc nữa, đến bao h mới tìm đc 1 ng thật sự có tc với m như vậy...... Mình biết đáng lẽ ko nên có những suy nghĩ như vậy nhưng thật sự ko thể ngăn bản thân suy nghĩ theo hướng đó....Bởi vậy nên mình đang phân vân cực kì...., nói chuyện và nối lại tc với nhỏ đó, hay đứng im nhìn thằng bạn làm theo ý nó ??
chuyện là có một con nhỏ thích mình từ cách đây khoãng 4 năm, mình thì do lúc đó cũng còn nhỏ ( cấp 2 ) với tâm lí chung là ngại khi nói về cái chủ đề ấy nên cũng ko nhận lời nhỏ sau bao nhiêu đợt nó tặng quà cho mình... mọi chuyện cứ thế trôi cho đến khi lên cấp 3.
lên cấp 3, hai đứa học chung lớp, mình cũng ko đả động gì đến chuyện cũ nhưng hình như thấy có vẻ nhỏ muốn quên đi nên mình cũng chưa từng gợi lại chút gì cấp 2 khi bắt chuyện, mà vốn thì cũng ko nói chuyện gì nhìu lắm. Cũng nghe nói nhỏ có nhận lời thích thằng nào đó = tuổi mình nhưng rồi được dăm ba bữa lại bỏ ngang, có khi hứng hứng mình hỏi chơi thì nhỏ hay bảo là " lo học cho ba mẹ vui "
dạo gần đây, thằng bạn thân của mình, chả biết vớ vẩn thế nào lại nói với mình là thích nhỏ đó rồi ( tất nhiên là nó cũng ko biết chuyện hồi cấp 2 của mình ). Thằng này vốn bản tính cũng chả tốt mấy, còn đòi fang fap mới ghê
.Có thể bản tính mình ích kỉ nhưng thật sự là nhỏ đó tốt với mình hơn hầu hết bọn con gái còn lại. Mình ko nhờ thì thôi chứ đã nói thì hiếm khi ( mà hình như chưa bao h) từ chối....... Chả hiểu vì sao sau lúc đấy tự dưng mình bắt đầu nghĩ nên nối lại tc với nhỏ đó, cảm thấy mình tự dưng có lỗi khi bắt ng ta phải chờ đợi mà không trả lời,rồi tự dưng cảm thấy nuối tiếc nữa, đến bao h mới tìm đc 1 ng thật sự có tc với m như vậy...... Mình biết đáng lẽ ko nên có những suy nghĩ như vậy nhưng thật sự ko thể ngăn bản thân suy nghĩ theo hướng đó....Bởi vậy nên mình đang phân vân cực kì...., nói chuyện và nối lại tc với nhỏ đó, hay đứng im nhìn thằng bạn làm theo ý nó ??
, hoặc vô thức mún bảo vệ người đó vì trong lòng bạn vẫn có tc 1 tẹo.