Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Ờ, cũng đang thắc mắc, bác Miu có ai cố vấn hay trợ lí về ý tưởng, kịch bản ko nhỉ? Bác ấy mà làm tất cả thì trình của bác ý khéo hơn cả bát kì ấy chứ:D
 
Nóng hổi vừa thổi vừa xơi

Chap 302 - Thái Bình Mạt Đạo

Cảm ơn nguyenhaan, bạn dịch hay lắm. :D
 
nhận vật nữ trong HPLN thì hiện tại thấy pé Sơn Vô Lăng (tên gì kinh wá) cute nhất nhỉ, còn TM là hàng giả nên hok tính=)), thất vọng với 2 Kiều chơi cái đầu vàng (hay trắng)
 
Down tập 1-23 về đọc đau mắt quá, hình nhìn lại ko rõ :(, chữ nhỏ :(. Tui nhớ trước đây trong các topic Lục Kỳ, Ngũ Kỳ có mấy bác nhắc đến địa chỉ mua HPLN ở Hà Nội, bác nào còn nhớ thì làm ơn cho tui biết nha. Lục lại mấy topic cũ ấy mà tìm hoài ko thấy :(.
Bà chủ quán gần nhà thì chỉ cho thuê chứ ko cho mua @-)
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ, cũng đang thắc mắc, bác Miu có ai cố vấn hay trợ lí về ý tưởng, kịch bản ko nhỉ? Bác ấy mà làm tất cả thì trình của bác ý khéo hơn cả bát kì ấy chứ:D
Ko hẳn.
Nên nhớ tác giả có quyền áp đặt tình huống ;))
 
Ko hẳn.
Nên nhớ tác giả có quyền áp đặt tình huống ;))
:)), Đùa thôi mà, nhà văn với quân sư nó cũng phải cách nhau 10 vạn tám ngàn dặm:-"

Nhưng mà cũng phải công nhận nhân sinh quan của bác Trần có nhiều điểm mới lạ, ko đi theo lối mòn, còn khả năng sáng tạo thì quá đỉnh \:D/

P/S: topic chìm quá nhỉ:|
 
Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng bị dân Tàu nó mổ xẻ suốt ngày ấy chứ. Ai chẳng muốn viết lại 1 bộ Tam Quốc của riêng mình. Có điều cách kiến giải của Bác Mưu mới ở chỗ là đem nhân sinh quan hiện đại vào Hỏ Phungj nhưng vẫn không bác bổ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hình tượng nhân vật trong Tam Quốc sang Hỏa Phụng chỉ hơn chứ không kém.
 
Thường trợ lý chỉ chó vẽ phông nền là chính thôi thì phải, cấm ho he gì đến hình ảnh nhân vật. Cốt truyện thì chắc chắn chỉ có mình ông ấy nghĩ ra.
Nhưng bác Trần siêu ở chỗ chưa lộ ra điểm mâu thuẫn nào của truyện thì phải. (Vì bác ấy toàn bưng bít bằng cách này hay cách khác :)) )
 
Mấy hum trc có tớ mới bít có bộ Lord, cũng về thời kỳ Tam Quốc, ngay volume đầu đã phóng tác rằng Lưu dệt chiêu là 1 gã ngoại quốc. Ko bít tác giả có sánh đc Mr Mưu ko nhỉ :-/
 
Bộ nào vậy? Đọc ở ngoài hay trên mạng :-? ?
Phang Lưu tai to là người ngoại quốc thì hơi bị kỳ. Nhưng xem tình tiết cốt truyện xây dựng thế nào?!
 
Down tập 1-23 về đọc đau mắt quá, hình nhìn lại ko rõ :(, chữ nhỏ :(. Tui nhớ trước đây trong các topic Lục Kỳ, Ngũ Kỳ có mấy bác nhắc đến địa chỉ mua HPLN ở Hà Nội, bác nào còn nhớ thì làm ơn cho tui biết nha. Lục lại mấy topic cũ ấy mà tìm hoài ko thấy :(.
Bà chủ quán gần nhà thì chỉ cho thuê chứ ko cho mua @-)

Quầy báo chỗ ngã tư Núi Trúc giao Kim Mã, nhưng chỉ có mấy tập mới từ 30-35. Tui mua mấy tập này ở đó, h không biết có còn không.
 
Lord bựa kinh hoàng vô đối lại một kiểu thần thánh và đàn áp văn hóa bằng truyện tranh của bọn Nhật.
 
Lâu rùi ko thấy truyện mới nhỉ ...:((
 
công nhận bộ Lord bựa kinh dị lun ko thể tin là bộ này dc xuất bản tại việt nam nội dung bựa đã đành lại còn phong cách 3X nữa thật đáng ngưỡng mộ:))
 
công nhận bộ Lord bựa kinh dị lun ko thể tin là bộ này dc xuất bản tại việt nam nội dung bựa đã đành lại còn phong cách 3X nữa thật đáng ngưỡng mộ:))

Tiêu chuẩn chất lượng truyện tranh ở VN, mỗi NXB một kiểu 8-}, chủ yếu đọc để chửi :)).
@chuotmt: cám ơn nhìu, bạn còn biết chỗ nào bán nữa ko :|, tìm lại đủ bộ mới được :(.
 
Muốn tìm đủ bộ thi lên các hàng sách truyện cũ dọc đường Láng xem :-?
 
Lạy chúa [-O<[-O<[-O< Bữa nay lục đống truyện lên thấy còn lại cuốn HPLN tập 25 [-O<
Tập này đọc tí tí về kế của Bàng Thống, liên kết được Lưu Biểu, Lưu Sủng, Lữ Bố, Viên Thuật, Trương Tú nội ứng ngoại hợp công kích Tào Tháo, rồi làm binh biến nhà Tư Mã chơi luôn Tư Mã Ý. Ai mà ngờ kế của BT lại bị Tuân Úc phá, đau thiệt :))
Đọc tập 25 mình bik dc rằng mục đích sống của TMY là lao động đường phố Tháo rồi diệt Tháo, còn mục đích sống của Hỏa là gì? Giết TMY chăng?
 
Phá thống lúc đó là cả 1 hội đồng tham mưu đó . Cậu xem lại mà coi . Chứ Mình bác Úc lúc đó k đỡ nổi đâu :D:D:D

K biết cái bộ Sung thần bảng kết thúc ra sao nhỉ . HÌnh như NXB trẻ in mỗi 5 tập đang đọc hay thì dừng ;));));))
 
Back
Top