Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Thích sát chủ soái của Hỏa đâu nhất thiết phải trên chiến trận đâu :-" Hơn nữa, cách đánh của Bố lúc đó là xộc thẳng vào trận (phải phá trận), trong khi cách đánh có thể thấy của Hỏa là tập kích bất ngờ vào chỗ chủ soái (giống Liêu tập hậu Thuật). Khi Alexander the Great đánh Persia cũng đã có lối đánh tương tự, lĩnh 1 phần binh chọc thủng tiền quân và đánh thẳng vào vị trí của DariusIII (lúc thế trận đang giằng co) khiến quân đối phương tan tác. Hay, Vân cũng có vài trận như vậy, kể như trận cứu Phi khi đánh Tứ Xuyên. Ngoài ra, trận đánh với Viên Đàm cũng phần nào giải thích trận Đương Dương, Trường Bản, Vân cố ý chạy làm xô lệch đội hình đối phương khiến quân địch bị cuốn theo mình mà vỡ đội hình rối loạn (mỗi tội quân Tào nhiều quá :P). Kiểu đánh của Vân rất hợp với vai trò tiên phong phá trận hay kỳ binh tập hậu. Mỗi tội ko lớn được thôi ;))
 
Sao các bạn cứ so sánh sách và liêu nhỉ :)) Thằng làm vua, thua làm giặc. Liêu thua là thua, sao cứ phải nếu này nếu nọ :)) Cơ mà kẻ thắng là kẻ viết lịch sử đấy :))
 
cậu nói thế lại càng lộ nhược điểm của Hỏa , trên chiến trường ko thể nói thích sát chủ soái dễ dàng như thế được . lúc đọc truyện tôi tự hỏi sao Lữ bố khỏe thế thì cứ nhảy thẳng vào chủ soái địch như trận đánh với Viên thuật ấy chém 1 phát là xong sao phải chạy ngang chạy dọc làm gì

nhưng mà trên chiến trường đâu thể nói giết là giết dễ thế được , lấy đầu tướng địch giữa trăm vạn quân còn được vì dù sao tướng cũng phải cầm đầu lên tham chiến , chứ chủ soái lúc nào chẳng ở trung quân có đội hình bảo vệ nghiêm ngặt . vì thế đánh trận quan trọng là phá vỡ đội hình làm địch rối loạn chứ ko có quân sư hay tướng nào lại nhăm nhăm phi vào giết chủ soái cả vì cơ hội thành công quá thấp

vì thế tôi mới nói cách đánh của Hỏa ko hợp trên chiến trường dẫn đến việc ko thể hiện được mình , nhưng cậu đừng nhầm với cách đánh của TL nhé , TL đánh theo kiểu du kích cầm 1 nhóm kỳ bình đột kick vào hậu phương địch nên rất khó để phòng vì TL cũng thông thuộc địa hình trước rồi mới xuất quân
nhưng gần đây Hỏa cũng trưởng thành hơn như trong trận gặp Viên đàm cố tình lùa cho Viên đàm chay lung tung làm rối loạn đội hình

Việc thích sát chủ soái là 1 trong các cách nhanh nhất để chiến thắng, tất nhiên cho thích khách/ sát thủ lấy đầu chủ soái giữa cả vạn quân địch là khó, nhưng nếu áp dụng kế tiêu binh địch( làm cho địch quân bị phân tán ra) như Hỏa thì rõ ràng là khả năng thành công cao hơn :|. Việc 1 mình 1 ngựa lao vào giữa địch quân ( như lúc LB vs Viên Thuật, Hỏa vs Quách Gia) còn có thể gây cho thế trận của địch rối loạn.
Tui ko có ý đánh đồng cách đánh của Hỏa với Liêu, rõ ràng 2 cha này khác nhau, chỉ là muốn so cái mưu, chứ ko phải so cái " trâu" :|.
Vụ chém Viên Đàm là do chính anh Đàm chạy loạn làm thế trận bị phá vỡ >> 1 vạn quân bị 2 ông đào xác lure, chứ lúc đó mục tiêu của cả Hỏa và Liêu là phải giết Viên Đàm.
 
cậu nhầm kế tiêu binh của Hỏa , đấy là kế của Trương phi . khi dạo núi vẽ 2 tấm địa đồ 1 gửi cho HHU để trúng kế tiêu binh 1 gửi về cho QV để biết đường tiến quân vào núi , vẫn còn thừa 1 tấm nữa cho TL để vào trúng mai phục thay cho QV :))

còn chuyện giết được chủ soái của địch thì ai chẳng muốn nhưng nó cũng giống như đánh cờ mà bên kia còn nguyên quân mà cậu lại ăn được tướng của người ta vậy
hành thích ít nhất cũng phải trong lều trại hoặc ở những vị trí bất ngờ chứ ko ai lên kế hoạch hành thích lúc chủ soái ở trên chiến trường được bày binh bố trận từ trước rồi cả

chuyện Viên đàm thì rõ ràng Hỏa chả có ích lợi gì từ việc giết VĐ cả : http://www.onemanga.com/The_Ravages_of_Time/275/06/ , chỉ cần làm cho VĐ hoảng loạn là đại quân cũng hỗn loạn theo và như thế thì ko thể tiến quân tiếp được . tất nhiên là giết được thì càng tốt nhưng Hỏa cũng biết là giết được ko dễ dàng gì nên mới nghĩ " chỉ cần nhằm vào ngươi thì đại quân sẽ hỗn loạn " chứ ko phải " chỉ cần giết ngươi ... "
bằng chứng là sau khi VĐ được cứu và đại quân rút lui thì Hỏa cũng ko cần quân tâm nữa vì mục đích đã đạt được rồi và cái mục đích đấy tất nhiên ko phải là : phải giết VĐ
 
Lúc đó có cha Trg Cáp bọc hậu rồi , ANh hỏa muốn đuổi theo truy sát Đàm cũng khó :D:D:D

Mấy cái giết soái , đại quân giống như Khổng MInh tranh luận với Ngụy DIên trogn Bất thị nhân ghê =))=))=)) .Bác thì nhằm vào đại quân , bác thì chơi chủ soái :-*:-*:-*
 
Bao giờ có chap mới nhỉ, muốn xem đoạn anh Vũ đầu hàng quá ;));))
 
ac đoạn anh Vũ đầu hàng qua lâu rồi bác ah.Đoạn anh ấy vào xin phép 2 bà sister_inlaw rồi ra đưa thanh long đao nặng 8 lạng 2 cho anh Liêu ấy bác về đọc lại đi
 
Bao giờ có chap mới nhỉ, muốn xem đoạn anh Vũ đầu hàng quá ;));))

Đoạn này có rồi đó cậu ;)) Có hơi thất vọng 1 tí nhưng lại hiểu dc chút tài của Trương Liêu chỗ thuyết khách và tài dùng người đi chiêu hàng của Quách Gia vậy :D
Mà ko bik Vũ có ra chơi với Sách ko :( Tào Thuần về trình diện Tào Tháo chứng tỏ thời gian trôi qua chưa lâu, Vũ đã chịu ra mặt giúp Tào chưa nữa :|
 
Nhưng mà chưa thấy có bản dịch tiếng việt :):):)
 
cậu nhầm kế tiêu binh của Hỏa , đấy là kế của Trương phi . khi dạo núi vẽ 2 tấm địa đồ 1 gửi cho HHU để trúng kế tiêu binh 1 gửi về cho QV để biết đường tiến quân vào núi , vẫn còn thừa 1 tấm nữa cho TL để vào trúng mai phục thay cho QV :))

còn chuyện giết được chủ soái của địch thì ai chẳng muốn nhưng nó cũng giống như đánh cờ mà bên kia còn nguyên quân mà cậu lại ăn được tướng của người ta vậy
hành thích ít nhất cũng phải trong lều trại hoặc ở những vị trí bất ngờ chứ ko ai lên kế hoạch hành thích lúc chủ soái ở trên chiến trường được bày binh bố trận từ trước rồi cả
Kế tiêu binh của Trương Phi là dành cho HHU, để QV có thể tiến binh theo đường nhỏ mà ko bị cản trở, 9 đống lửa trong bản đồ bố trận chỉ là để nghi binh :|. Còn kế tiêu binh của Hỏa thì khác, Hỏa muốn tách HHĐ và 1 phần binh lực ra khỏi QG, nên mới cho phó tướng dùng trận đá núi để buộc HHĐ tiến quân chiếm ngọn núi ấy. Còn bản thân Hỏa thì rảnh tay đối phó với QG. Vụ này gần giống vụ Tàn Binh giết Hứa Lâm, đám Lôi Ngang, Mạnh đứng ngoài nhằm thu hút sự chú ý của đám trên thuyền, ở trong khoang chỉ có Hỏa vs 10-15 thằng thôi.
Chuyện đánh cờ, bên kia còn nguyên quân mà ăn được tướng cũng ko phải là ko thể, vấn đề đường đi nước bước của cậu ra sao thôi. Chuyện hành thích là làm sao giết chủ soái địch, chứ ko phải cứ ở trong lều giết mới là hành thích. Chưa kể là trên chiến trận, việc thích sát chủ soái làm loạn trận của địch, còn trong lều trại thì các tướng lĩnh dưới quyền có thể bít thông tin để ổn định lòng quân, như thế chưa hoàn toàn là có lợi.
 
có chap 294 TV chưa các bác =((
 
Bận tí nhậu nhẹt ý mà :D

Chap 294 - Yêu ngôn hoặc chúng (Lời nói quái lạ mê hoặc lòng người)

[spoil]
Ch294-001.jpg


Ch294-002.jpg


Ch294-003.jpg


Ch294-004.jpg


Ch294-005.jpg


Ch294-006.jpg


Ch294-007.jpg


Ch294-008.jpg


Ch294-009.jpg


Ch294-010.jpg


Ch294-011.jpg


Ch294-012.jpg


Ch294-013.jpg


Ch294-014.jpg


Ch294-015.jpg


Ch294-016.jpg


Ch294-017.jpg


Ch294-018.jpg


Ch294-019.jpg


Ch294-020.jpg


Ch294-021.jpg


Ch294-022.jpg


Ch294-023.jpg


Ch294-024.jpg


[/spoil]

Download here

Lâu lâu không lên nghe thiên hạ đồn thổi đồng chí Vegeta1993 ôm bom S.e.x lao vào giữa topic gái đẹp hy sinh anh dũng rồi hả :))
 
^ Hơ hơ, chap mới đây rồi. Đúng là Chan Mou, ko chiến thuật, chiến lược thì chuyển sang chính trị, triết lý, đủ cả.... thanks bác Haan đã dịch nhé... :)
p/s : ah quên mất, cái hố boom của Vegeta1993 ở đâu thế nhỉ, mình cũng muốn xem qua... ;))
 
đọc chap 293 có dự báo kì sau quan vũ đầu hàng =((. vậy là vẫn chưa tới ư =((
 
Bận tí nhậu nhẹt ý mà :D

Chap 294 - Yêu ngôn hoặc chúng (Lời nói quái lạ mê hoặc lòng người)

[spoil]
Ch294-001.jpg


Ch294-002.jpg


Ch294-003.jpg


Ch294-004.jpg


Ch294-005.jpg


Ch294-006.jpg


Ch294-007.jpg


Ch294-008.jpg


Ch294-009.jpg


Ch294-010.jpg


Ch294-011.jpg


Ch294-012.jpg


Ch294-013.jpg


Ch294-014.jpg


Ch294-015.jpg


Ch294-016.jpg


Ch294-017.jpg


Ch294-018.jpg


Ch294-019.jpg


Ch294-020.jpg


Ch294-021.jpg


Ch294-022.jpg


Ch294-023.jpg


Ch294-024.jpg


[/spoil]

Download here

Lâu lâu không lên nghe thiên hạ đồn thổi đồng chí Vegeta1993 ôm bom S.e.x lao vào giữa topic gái đẹp hy sinh anh dũng rồi hả :))
Thnx bác :), năm mới vui vẻ:).
Search từ khóa vegeta trong 4rum mà tìm hoải ko thấy topic gái đẹp ấy ;;)
 
^ Hơ hơ, chap mới đây rồi. Đúng là Chan Mou, ko chiến thuật, chiến lược thì chuyển sang chính trị, triết lý, đủ cả.... thanks bác Haan đã dịch nhé... :)
p/s : ah quên mất, cái hố boom của Vegeta1993 ở đâu thế nhỉ, mình cũng muốn xem qua... ;))

Thnx bác :), năm mới vui vẻ:).
Search từ khóa vegeta trong 4rum mà tìm hoải ko thấy topic gái đẹp ấy ;;)
Nick ta bị ban vô thời hạn rồi :(( Kiếm gì dc mà kiếm :((
http://vi.gamevn.wikia.com/wiki/Nhật_kí_GameVN
Muốn down tang chứng vật chứng thì vào dey, nhưng 3 page này ko có ta :(
Nghĩ mà tức, ta post ảnh kiểu này mà nó chém nè
[spoil]
20091128_ca64358c2f1629927f85xUuMCfuYql7t.jpg

20091128_6a99c55e30c548f9bca5YFApORCuuVH3.jpg

20091128_1c716a3c18dfc6c6fa4434wP3Mgl9Lgn.jpg
[/spoil]
A e đòi lại công bằng giúp tớ với :(
 
chém luôn nick này đê :))
 
chém luôn nick này đê =))
 
tớ đi báo MOD đòi lại công bằng cho bạn đây:-"
 
Back
Top