Không không, các con hàng tránh ra, để thuyết khách
(đang rãnh rang) tiếp chuyện
(lên bài ...) :
(bạn chủ topic đừng nghi oan mình làm ở VTC nhé, kẻo sếp mình nó khiển trách, mình bỏ CF lâu rồi, đang là cựu mem của L2F)
ờ bắt đầu chất vấn từ topic cũ nhé:
thứ 1 : về chuyện hack thì chính thằng VTC cố tình làm lỗ hỏng để tụi nó hack,nói cách khác là các phiên bản hack do chính thằng VTC tạo ra. Vì sao, qua chứng minh mới thấy khi có hack thì lượng người chơi CF đua nhau đua nhau nạp thẻ,nhưng đây là thật tế nên chuyện các bạn tố cáo lên VTC chẳng khác gì ruồi bu *** ngựa,
1. Nghi là đúng, có quyền nghi, nhưng việc nó có "làm" hay không, thì để nhà nước họ lo, và bạn cũng chẳng có bằng chứng gì để nói VTC chúng ló đang giở cái trò này ra. Nói ra không bằng chứng chỉ bằng mồm mép lời lẽ cũng chẳng có ích gì, thậm chí còn bị ném tạ, còn bị cho là khác người, một con ếch ngồi trong cái lu đag cố nhảy cao hơn các con khác thôi.
thứ 2 : những vũ khí cơ bản mới đầu vào game nó cho vốn là những vũ khí mạnh nhất trong game rồi chỉ cần bạn HS ở chế độ thường thôi, riêng zombie thì không tính, tất nhiên không nạp thẻ thì lấy gì họ kiếm sống,nhưng theo thống kê thì 1 ngày riêng game CF thôi đã có tới trên 100 triệu VND , con số này cho thấy mức độ ngu của những kẻ nap thẻ ra sao rồi chứ
2. Vâng, xin thưa với bạn, nếu là dân trong nghành game, một ngày mà kiếm được 100 triệu VND, nếu đối với bạn thì nó rất lớn, nhưng đối với các cty và NPH, nó cũng "không lớn" như bạn nghĩ đâu, nội việc tiền điện tiền nước, tiền nhân viên, tiền bảo trì và vận hành server, tiền in ấn, tiền lao công, tiền đổ rác ... này nọ trong một ngày bạn nghĩ nó là bao nhiêu ? Và câu cuối, xin lỗi cho tôi hỏi cái "thống kê" mà bạn đưa ra, nguồn từ đâu? Có thể mạn phép nói ra để mọi người được biết để mà tin, chứ nói xuông từ miệng một người thì khó tin lắm bạn à.
hứ 3 : nếu các bạn dư tiền tôi khuyên các bạn nên làm việc thiện thì hơn, bởi game đa số ăn tiền theo số lượng đĩa bán ra(kể cả online lẫn ofline) hơn nữa các bạn nạp thẻ nhiều thì nó cho gì chứ ? cho các bạn vàng hay gì chứ..... ngược lại nó cho các bạn mù mắt+đầu óc mê man
3. Nhu cầu vật chất và tinh thần của mỗi người dân, bạn không thể cấm họ "xài" tiền của chính họ để thõa mãn thú riêng cuả họ được, đành rằng còn rất rất nhiều người nghèo khổ ngoài xã hội, nhưng bạn ơi, mỗi người đều có một lựa chọn riêng, bây giờ họ có 500 ngàn, họ muốn mua gạo cứu đói hay là mua thẻ game ? Đó là sự lựa chọn của họ, nếu nói theo tôn giáo tín ngưỡng thì ng` làm phước thì họ sẽ được hưởng "quả", bạn không cần phải lên tiếng thúc dục họ làm việc thiện, thậm chí nài nỉ họ làm gì, số mạng mỗi người mỗi khác, đừng ép buộc ng` khác theo suy nghĩ của mình. Còn việc tại sao mọi người lại bỏ tiền ra mua item ảo ? Xin thưa, cậu có bao giờ đứng trong vị trí của những người làm ăn ? Không làm thì sao có cái ăn? Cậu nghĩ họ bỏ chơi tiền ra để mua bản quyền game, thuê máy làm server, đóng tiền bản quyển mua logo, bỏ tiền ra PR chỉ để phục vụ Free ? Tôi thấy cậu nên thay đổi cái suy nghĩ không có tính hiện thực đó đi.
thứ 4 : có những kẻ không biết điều nên có tình trạng rất lạm dụng vào game 1 cách mê muội, các bạn chắc ai cũng biết mục đích chơi game để làm gì rồi chứ. Đó là giải trí trí tuệ nâng cao tư duy nhưng việc bạn cứ lang thang mãi 1 trò thì sao nhỉ, và bạn coi trò đó như cuộc sống của mình, mục đích của mình là chơi game lành mạnh kia mà. theo như tôi được biết thì cách đây không lâu khoảng mấy năm chính 1 cậu bé 13 tuổi đã giết chết em mình vì không đưa tiền, và game đã làm cho cậu bé ấy đi vào trong bóng tối. Chính là Crossfiree, và chính tôi cũng từng chứng kiến bạn mình lấy tiền học thêm, ăn trộm tiền để rồi bỏ vào cái game tưởng chừng vô hại này
4. Việc gì cũng vậy, tất có cái hại và có cái lợi, bài viết trên của bạn đang nói thiên về cái hại của gameonline, và lớp người mà bạn phê phán chỉ là "một nhóm" người trong xã hội thôi, họ không biết kiềm chế, họ không biết phân chia giờ giấc hợp lý, tại sao họ lại như vậy? Cha mẹ, ông bà hay bạn bè của họ đâu? Nếu là trẻ nhỏ thì tất sẽ có người lớn phân chia giờ giấc cho chúng, nhưng còn đám thanh niên trai tráng, thậm chí trung niên, họ đã lớn tuổi, có CMND, họ có quyền tự quyết định bản thân của họ. Nếu họ không lạc vào thế giới game online thì họ cũng sẽ dính vào các tệ nạn xã hội khác nếu với tính cách và cách sống của họ như hiện nay, tôi không hoàn toàn đồng tình về việc cậu đổ hết tất cả tội cho gameonline, cụ thể là game CF như thế được, nó quá nghiên về một phía.
Lời cuối: Bạn muốn bêu rếu thì cứ bêu rếu, một con cua không làm nên một nồi cua hấp bia được, cứ tự kỉ lảm nhảm một mình từ "xó" này sang "xó" khác, bạn nghĩ bạn lấy được sự đồng tình từ người xem? Chó cứ sủa, người cứ đi <- câu châm ngôn này nếu mình không lầm thì tới con Xuxi - giống Bulldog England mình đang nuôi ở nhà cũng có nghe qua, nó còn nằm dài ra nghe mình dạy bảo nữa đấy.